24/07/2025 16:07 GMT+7
Trở lại chủ đề

Muốn ăn hải sản Vũng Tàu, nương theo mùi khói bếp vào chợ Xóm Lưới

Những ngày cuối tuần, chợ Xóm Lưới Vũng Tàu luôn nhộn nhịp người mua kẻ bán. Khói bay nghi ngút ở các gian hàng chế biến hải sản.

chợ Xóm Lưới - Ảnh 1.

Ghé chợ hải sản Xóm Lưới mua hải sản về ăn - Ảnh: HOÀNG LÊ

Điểm đặc biệt của chợ Xóm Lưới là khách hàng muốn mua hải sản về tự chế biến cũng được mà nhờ dịch vụ chế biến luôn tại chỗ cũng được đáp ứng.

Chính vì thế nơi đây trở thành địa chỉ quen thuộc của du khách khi đến Vũng Tàu, nay là TP.HCM.

Đến Vũng Tàu là ghé chợ Xóm Lưới

Chợ Xóm Lưới nằm trên tuyến đường trung tâm, giao giữa đường Nguyễn Công Trứ và Phan Bội Châu, phường Vũng Tàu, TP.HCM. Nơi đây bày bán đủ các loại tôm, cua, mực, ghẹ, bạch tuộc, ốc, cá...

Nướng cá, bạch tuộc, đậu bắp trên bếp than hồng - Video: HOÀNG LÊ

Chợ hoạt động từ sáng cho đến tối, nhưng đông khách nhất từ 15h cho đến tối khuya, nhất là những ngày cuối tuần.

Ngoài các vựa hải sản, chợ Xóm Lưới còn có một số xe bán hải sản chế biến tại chỗ. Các món khá đơn giản, chủ yếu là nướng, hấp. Nào là bạch tuộc, mực ướp sa tế. Khách chọn con nào lấy con đó rồi nướng. Nhum biển làm sạch, nướng cùng trứng cút. 

Ốc hương nướng mọi. Sò lụa, sò dương, sò mai nướng mỡ hành hoặc nướng với phô mai. Các loại cá thu ảo, cá sòng, cá cam quấn giấy bạc nướng.

chợ Xóm Lưới - Ảnh 2.

Bạch tuộc và đậu bắp ướp sa tế, khách chọn con nào nướng con đó - Ảnh: HOÀNG LÊ

19h30 một ngày thứ bảy, gia đình vợ chồng chị Thư cùng hai con nhỏ dừng chân tại quầy xe bán hải sản mua và chờ người bán nướng cá và ốc, bạch tuộc để mang về khách sạn ăn.

Chị Thư cho biết nhà chị ở Gò Vấp (cũ) cứ mỗi lần đến Vũng Tàu là chị thuê xe máy chạy vòng vòng tham quan rồi ghé chợ Xóm Lưới ngắm nghía và mua hải sản chế biến tại chỗ. 

Ngày mai chủ nhật chị tiếp tục ghé chợ mua vài mặt hàng khô để làm quà mang về.

"Tôi biết chợ này cũng bởi người dân chỉ. Giá cả các món ăn ở đây cũng không quá mắc. Mình chỉ cần mua về rồi ăn thôi chứ không phải làm gì nữa", chị nói.

Khói bếp bập bùng, chỉ tắt khi không còn khách

Theo lời kể của những người dân nơi đây thì vào những năm 1980 - 1990, một nhóm người đi ghe đánh bắt hải sản từ Huế vào Vũng Tàu sinh sống.

Khi ghe cá vào bờ, họ ngồi lề đường, bày bán hải sản thu hoạch được trên khay nhỏ. Người dân đi qua thấy tươi ngon, giá cả lại rẻ nên ghé mua.

Muốn ăn hải sản Vũng Tàu, nương theo mùi khói bếp vào chợ Xóm Lưới - Ảnh 4.

Du khách lựa bạch tuộc để nướng ở chợ Xóm Lưới - Ảnh: HOÀNG LÊ

Tiếng lành đồn xa, khách tới mua nhiều. Một số người thấy có tiềm năng nên đến thuê mặt bằng kinh doanh, thế là hình thành chợ tự phát mang tên Xóm Lưới.

Từ vài cái khay, đến nay chợ Xóm Lưới có đến mấy chục cửa hàng, bán đủ các loại hải sản. Ban đầu chợ chỉ bán hải sản tươi sống. Về sau có thêm dịch vụ chế biến tại chỗ để du khách tiện mang về. Giá cho mỗi lần chế biến từ 30.000 - 50.000 đồng.

chợ Xóm Lưới - Ảnh 5.

Hàu nướng mở hành, ăn vừa mềm vừa béo, thơm mùi đậu phộng - Ảnh: HOÀNG LÊ

Anh Nhân Hậu, sinh ra và lớn lên tại khu chợ Xóm Lưới hiện là chủ vựa hải sản Nhân Hậu, có 3 quán hoạt động quanh chợ. Vì là quán có chỗ ngồi nên các món đa dạng hơn.

Anh bảo thời gian trước dịch COVID-19, cuối tuần chợ đông nghẹt người, có khi chen chân không nổi. Giờ thì vắng nhiều. Cửa hàng của anh trước bán 400 - 500kg ghẹ/ngày là chuyện thường. Giờ chỉ còn khoảng một trăm kg mà thôi".

Còn xe chế biến hải sản của chị Hoa nuôi đến 8 miệng ăn gia đình. Chồng chị từng đi tàu đánh bắt cá bị cảnh sát nước ngoài bắt giam một thời gian, vừa mất cách đây 2 năm.

Cứ đến chiều mẹ con chị đẩy xe, nhóm bếp than hồng ra nướng hải sản bán cho du khách. Chị bảo, cho đến khi nào hết khách thì lửa bếp mới tắt.

Anh Quang Anh là du khách thường xuyên đến Vũng Tàu và ghé chợ Xóm Lưới góp ý: "Chợ Xóm Lưới đã trở thành nét văn hóa ẩm thực Vũng Tàu. 

Tuy nhiên để phát triển hơn nữa, tôi nghĩ yếu tố vệ sinh khu vực chợ và an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Tình trạng rác và nước thải chảy ra trên đường khiến chợ đang giảm dần sức hút của nó".

chợ Xóm Lưới - Ảnh 6.

Các loại hải sản bày đẹp mắt trong chợ Xóm Lưới - Ảnh: HOÀNG LÊ

Muốn ăn hải sản Vũng Tàu, nương theo mùi khói bếp vào chợ Xóm Lưới - Ảnh 8.

Khách mua các loại tôm, mực... chế biến khô - Ảnh: HOÀNG LÊ

chợ Xóm Lưới - Ảnh 8.

Xe bán trái cây trong đó có nhãn - đặc sản của Vũng Tàu - Ảnh: HOÀNG LÊ

Muốn ăn hải sản Vũng Tàu, nương theo mùi khói bếp vào chợ Xóm Lưới - Ảnh 10.

Cua bày bán ở chợ Xóm Lưới - Ảnh: HOÀNG LÊ

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn: Khách than có tiền cũng khó mua, há cảo, sủi cảo, bánh hẹ hết quá sớm

58 gian hàng ẩm thực gói gọn vào khuôn viên Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn food story lần thứ 2 tạo nên màu sắc đa dạng, tiêu biểu cho món ngon người Hoa ở Sài Gòn.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Làng địa ngục' Sảo Há của Andy Trung

Bối cảnh bộ phim kinh dị Tết ở làng địa ngục và Kẻ ăn hồn được tái hiện qua bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Andy Trung.

'Làng địa ngục' Sảo Há của Andy Trung

Người càng nổi tiếng, trách nhiệm càng cao

Từ vụ nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị bắt, càng đặt ra vấn đề với người nổi tiếng việc giữ hình ảnh cá nhân với công chúng rất quan trọng.

Người càng nổi tiếng, trách nhiệm càng cao

Đào Văn Hoàng: Vào trong hoang dã, vẽ để kể về sự sống và mất mát

Dưới những tán rừng rậm của Vườn quốc gia Cát Tiên, nơi con tê giác Java quý hiếm cuối cùng của Việt Nam bị sát hại năm 2010, Đào Văn Hoàng tìm thấy linh hồn của nghệ thuật.

Đào Văn Hoàng:  Vào trong hoang dã, vẽ để kể về sự sống và mất mát

Giải báo chí ‘Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam’ chào đón cả tác giả ngoại

Tác giả là người nước ngoài có tác phẩm báo chí (viết bằng tiếng Việt) phù hợp với quy định của thể lệ Giải báo chí toàn quốc ‘Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam’ có quyền gửi bài tham dự giải.

Giải báo chí ‘Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam’ chào đón cả tác giả ngoại

Giải thưởng truyện ngắn báo Văn Nghệ bị chê, ban tổ chức nói gì?

Truyện ngắn ‘Trăm Ngàn’ của tác giả Ngô Tú Ngân được trao giải nhì (không có giải nhất) bị một số người chê ‘bắt chước’ Nguyễn Ngọc Tư một cách non kém.

Giải thưởng truyện ngắn báo Văn Nghệ bị chê, ban tổ chức nói gì?

Đề xuất thể chế hóa việc 'cấm sóng' nghệ sĩ vi phạm pháp luật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đề xuất Thủ tướng đồng ý cho thể chế hóa quy định hạn chế hình ảnh trên truyền thông (cấm sóng), hạn chế hoạt động trên sân khấu biểu diễn đối với những nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm pháp luật.

Đề xuất thể chế hóa việc 'cấm sóng' nghệ sĩ vi phạm pháp luật
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar