18/03/2025 20:25 GMT+7
Trở lại chủ đề

Kiếm tiền mệt tiêu tiền cũng mệt, tiền có tệ không?

Tiền sẽ tệ, chừng nào bạn còn chưa học được cách quản lý tài chính để được độc lập, tự do, hạnh phúc với tiền.

Kiếm tiền mệt tiêu tiền cũng mệt, tiền có tệ không?  - Ảnh 1.

Tác giả Trần Công Danh và cuốn sách Tiền có tệ? - Ảnh: T.ĐIỂU

Đó là quan điểm mà Trần Công Danh chia sẻ trong cuốn sách Tiền có tệ? (thương hiệu Wings Books của Nhà xuất bản Kim Đồng) vừa ra mắt bạn đọc.

Với ba phần: Quản lý tài chính có quan trọng không? Quản lý tài chính cá nhân thế nào? Tự do tài chính ở đâu?, cuốn sách chỉ cho bạn đọc trẻ cách quản lý tài chính cá nhân và con đường hướng đến tài chính hạnh phúc.

Và sau cùng, cuốn sách đưa đến cho bạn đọc câu trả lời của riêng mình cho câu hỏi: Tiền có tệ không?

Tiền có tệ, nếu...

Mục tiêu của tác giả với cuốn sách này không phải chỉ là bày cách cho bạn đọc biết cách kiếm nhiều tiền hơn. Mà đi sâu vào việc hướng dẫn mọi người sử dụng tiền hiệu quả, phòng ngừa rủi ro, và tiến tới tài chính hạnh phúc.

Bạn phải học cách chi tiêu như thế nào để không gặp cảnh khó khăn, áp lực. 

Tài chính hạnh phúc với tác giả Trần Công Danh không đồng nghĩa với việc có nhiều tiền, mà là dù có bao nhiêu tiền cũng cảm thấy hạnh phúc.

Sau khi đọc xong Tiền có tệ?, mỗi bạn đọc sẽ tìm tự trả lời cho mình câu hỏi từ tựa sách.

Còn tác giả khi chia sẻ với Tuổi Trẻ Online cho biết tiền trở thành tệ khi chúng ta để mình rơi vào hoàn cảnh phải khốn đốn vì tiền, do không biết quản lý tài chính, chi tiêu, đầu tư hợp lý.

“Tiền không tệ nếu ta học được cách quản lý tiền, cách sử dụng đồng tiền để tiền là công cụ, là người bạn đồng hành, là lực đỡ cho mình”, tác giả Tiền có tệ? nói.

Nhưng tác giả Trần Công Danh cho rằng nhiều người Việt đang loay hoay từ việc kiếm tiền, đến tiêu tiền… trong khi lại e ngại học quản lý tiền.

Kiếm tiền mệt tiêu tiền cũng mệt, tiền có tệ không?  - Ảnh 2.

Sách mỏng, dễ đọc và được trình bày bắt mắt - Ảnh: T.ĐIỂU

Những hiểu lầm về việc quản lý tài chính của người Việt

Đây cũng là một chủ đề được đề cập trong cuốn sách. Có nhiều hiểu lầm liên quan tới chủ đề này ở người Việt, theo tác giả Trần Công Danh.

Trong đó nhiều người quan niệm rằng học về quản lý tài chính chỉ dành cho những người làm việc trong lĩnh vực này, bởi tài chính là những tính toán phức tạp, không dành cho tất cả mọi người.

Thực tế ai cũng cần học về quản lý tài chính và phải học từ sớm, ngay từ lúc các bạn trẻ tiếp xúc với tiền và có ý thức về tiền.

Một hiểu lầm nữa là nhiều người nghĩ ít tiền thì không cần học cách quản lý. Thực tế, theo quan niệm của tác giả: ít tiền mà không quản lý được thì nhiều tiền càng không quản lý được. Khi đó hệ quả sẽ rất lớn.

Tác giả Trần Công Danh là cựu du học sinh tại Pháp và giảng viên ngành tài chính ngân hàng.

Anh từng được độc giả trẻ nhớ đến với cuốn sách Paris, những mùa yêu (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2021), và Tiền có tệ? là cuốn sách đầu tiên anh viết về lĩnh vực tài chính.

Mẹ đơn thân: Học cách quản lý tài chính cho tương lai

Khi mọi gánh nặng kinh tế giờ đây đặt lên vai, mẹ đơn thân có một kế hoạch tài chính sáng suốt để đảm bảo tương lai vững vàng cho mình và con.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar