13/06/2025 14:11 GMT+7
Trở lại chủ đề

Từ chiếc ghế màu biết nhường chỗ trên metro, mong có thêm ghế ưu tiên xanh đỏ trên xe buýt

Các đoàn tàu metro tuyến số 1 tại TP.HCM vừa được bổ sung hàng loạt ghế ưu tiên cho trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai với màu sắc sáng, có miếng dán cùng hình ảnh dễ thương, dễ nhận diện.

ghế ưu tiên - Ảnh 1.

Những hàng ghế ưu tiên trên metro số 1 được “khoác áo mới” với màu sắc nổi bật - Ảnh: METRO

Khoảng 19h một tối nọ, ga Bến Thành đang trong giờ cao điểm tối. Hành khách khá đông. 

Thay cho thói quen ai nhanh chân lên trước thì sẽ có ghế ngồi, nhiều người đã có ý thức tốt hơn khi khựng lại trước một dãy gồm ba ghế có màu xanh, tím, cam ngay gần cửa ra vào và không ai ngồi vào khi biết đây là ghế ưu tiên. 

Không chỉ ghế ưu tiên, có cả toa tàu dành cho phụ nữ 

Nhờ vậy mà một hành khách nữ ẵm theo một em bé chừng vài tháng tuổi dù lên sau vẫn có ghế ngồi trên hành trình tàu di chuyển ra Thủ Đức.

Các đoàn tàu metro tuyến số 1 tại TP.HCM vừa được bổ sung hàng loạt ghế ưu tiên cho trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai với màu sắc sáng, có miếng dán cùng hình ảnh dễ thương, dễ nhận diện. 

Điều này gây thích thú với nhiều hành khách đi tàu, thuận tiện cho các trường hợp ưu tiên, góp phần xây dựng thói quen di chuyển văn minh, biết nhường chỗ cho nhiều hành khách khác.

Với nhiều người, hình ảnh này có phần còn lạ lẫm, nhưng với nhiều người khác - những người có dịp trải nghiệm hệ thống tàu điện tại một số quốc gia, thành phố khác - thì những chiếc ghế thế này không phải quá lạ lẫm. 

Chẳng hạn như hệ thống MRT của Singapore, từ lâu đã có những chiếc ghế được sơn với màu khác biệt, thường là ghế ngay cửa ra vào, rất dễ nhận diện ngay khi vừa bước lên tàu.

Không chỉ vậy, những chiếc ghế này còn có nhiều hình dán, hình vẽ nhìn rất vui mắt, vừa nhìn qua là biết ghế ưu tiên cho người lớn tuổi, người đi lại khó khăn, phụ nữ mang thai, trẻ em nhỏ.

Các chuyến tàu điện ở Bangkok (Thái Lan) hay Seoul (Hàn Quốc) cũng có những chiếc ghế với màu sắc nổi bật, hình vẽ vui nhộn báo hiệu khu vực ưu tiên. 

Một điều thú vị nữa là một số tuyến tàu của Seoul, vào một số khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều tối, còn có những toa dành riêng cho phụ nữ, với vạch báo hiệu màu hồng được sơn, dán ngay ở ke ga, khu vực chờ tàu.

Điều này, theo chia sẻ từ người bạn Hàn Quốc của tôi, là giúp phụ nữ cảm thấy an toàn hơn khi đi lại vào những khung giờ cao điểm, thường có rất đông khách và như thế giảm thiểu nguy cơ bị đụng chạm ngoài ý muốn. 

Chưa kể, một số bà mẹ thường ẵm theo em bé, nên có những toa tàu vào các khung giờ như thế này cho riêng phụ nữ, giúp hành khách dễ đi lại hơn, an toàn hơn. 

Lần đi Tokyo (Nhật Bản) gần đây, tôi để ý cũng đã có một số ga tàu áp dụng khu vực toa dành riêng cho phụ nữ vào một số khung giờ nhất định như thế này.

Mong có ghế xanh, đỏ trên xe buýt

Những chiếc ghế màu sắc vui nhộn báo hiệu khu vực ưu tiên trên tàu metro số 1 của TP.HCM nên được bổ sung thêm dòng chữ "Priority Seat" (Ghế ưu tiên) thay vì chỉ có tiếng Việt như hiện nay.

Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng các tuyến xe buýt, trước mắt là ở Hà Nội và TP.HCM có thể sớm áp dụng, triển khai ý tưởng này, bổ sung ghế với màu sắc khác biệt, biển báo bằng hình vẽ, vừa sinh động, dễ nhớ hơn là dòng chữ "Ghế ưu tiên" được dán trên kính xe như hiện tại. 

Một số tuyến xe buýt tại Bangkok (Thái Lan) đã triển khai ý tưởng này. 

Bước lên xe là thấy ngay những chiếc ghế có màu vàng, đỏ khác biệt, nhìn là biết ngay ghế ưu tiên.

Cũng có một số ý kiến cho rằng ưu tiên hay nhường chỗ là xuất phát từ tâm của mỗi người, không nên ép buộc, hay chẳng cần phải phô trương hình thức làm gì. Điều này, xét từ một góc độ nào đó thì không sai. 

Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn nghĩ nên có khu vực ghế ngồi ưu tiên riêng biệt trên các phương tiện giao thông công cộng như cách tuyến metro số 1 vừa triển khai. 

Thêm một hình thức báo hiệu, vừa đẹp, vừa dễ nhận diện, lại góp phần nâng cao ý thức của người dân khi sử dụng giao thông công cộng. 

Như thế chẳng phải là đã văn minh, lại càng ngày càng văn minh hay sao?

Những chiếc ghế nhiều màu biết ‘nhường chỗ’ trên metro số 1

Những ngày này, nhiều người dân tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bất ngờ khi thấy những hàng ghế ưu tiên trên tàu được 'khoác áo mới' với màu sắc nổi bật, dễ nhận diện.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Số người thất nghiệp vượt 1 triệu, trường hợp nào dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý nhiều trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Số người thất nghiệp vượt 1 triệu, trường hợp nào dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới?

Đề xuất cấm xe giường nằm: Xe có lỗi hay lỗi ở con người?

Nhiều bạn đọc cho rằng thay vì cấm xe giường nằm, điều quan trọng là phải siết chặt quản lý, nâng cao ý thức tài xế và trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải.

Đề xuất cấm xe giường nằm: Xe có lỗi hay lỗi ở con người?

Toàn cảnh cầu Nhơn Trạch hoàn thiện 99%, sắp thông xe và kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành

Chỉ còn vài trăm mét đường tạm là cầu Nhơn Trạch, công trình quan trọng và biểu tượng của tuyến vành đai 3 TP.HCM sẽ chính thức "nối liền" với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Toàn cảnh cầu Nhơn Trạch hoàn thiện 99%, sắp thông xe và kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành

Đừng biến mình thành nạn nhân của 'cò' bệnh viện

Tiếng loa cảnh báo về "cò" vẫn phát hằng ngày ở nhiều bệnh viện, không phải bây giờ mà từ nhiều năm trước. Những bảng thông báo lớn ở ngay cổng bệnh viện cũng thông tin rõ ràng để bệnh nhân cảnh giác.

Đừng biến mình thành nạn nhân của 'cò' bệnh viện

Xưởng 11.800m² sản xuất nến bị thiêu rụi sau đám cháy hơn 7 giờ ở Tây Ninh

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ nhà xưởng bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 9 tỉ đồng.

Xưởng 11.800m² sản xuất nến bị thiêu rụi sau đám cháy hơn 7 giờ ở Tây Ninh

Nan giải dẹp nạn 'cò' bệnh viện

Những tấm bảng cảnh giác về nạn "cò" được treo ngay cổng bệnh viện. Tiếng loa vẫn phát liên tục nhắc nhở bệnh nhân. Vì sao "cò" vẫn lôi kéo, dụ dỗ người bệnh ở trước cổng và bên trong các bệnh viện công TP.HCM, Hà Nội?

Nan giải dẹp nạn 'cò' bệnh viện
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar