21/06/2025 13:53 GMT+7
Trở lại chủ đề

Ô tô ra đường đậu đâu cũng được: Nhiều 'chiêu' qua mặt lực lượng kiểm tra

Tình trạng đậu ô tô tràn lan nhiều tuyến đường gây cản trở giao thông ở TP.HCM khiến người dân rất bức xúc.

 ô tô - Ảnh 1.

Nhiều ô tô đậu hàng dài trên đường Alexandre de Rhodes (quận 1) chiếm dụng 1 phần làn xe lưu thông - Ảnh: THANH HIỆP

Trước thực trạng hàng loạt tuyến đường ở quận 1, quận 3... bị tài xế đậu ô tô tràn lan sai quy định, bạn đọc Tuổi Trẻ Online chỉ ra những chiêu biến đường phố thành gara và đề xuất giải pháp xử lý quyết liệt vấn nạn này để trả lại thông thoáng, văn minh cho đô thị.

Nhiều chiêu biến đường phố thành gara

Bạn đọc Sao Xẹt chia sẻ thường xuyên chứng kiến cảnh ô tô đậu chiếm dụng lòng đường khiến mặt đường hẹp, dòng xe cộ đi lại khó khăn.

Tài khoản tana****@gmail.com viết: "Có nhà 2 - 3 chiếc ô tô sáng mang ra đậu đầy đường. Có xe để cả ngày đêm trùm bạt, lấy hết nửa con đường".

"Ngay lúc 6h ngày 20-6, tôi đi tập thể dục về qua đường Trường Sa (đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Thị Nghè, quận Bình Thạnh) thấy xe hơi, taxi đậu tùm lum. 

Đây là đoạn đường cấm dừng, cấm đậu mà tài xế vẫn ngang nhiên đậu tràn lan trên một làn đường", bạn đọc Sao Xẹt kể.

Một số bạn đọc khác phản ánh những tuyến đường ở trung tâm vốn đã chật hẹp như Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Trung Trực... bị tài xế xem như gara, đậu bất chấp biển cấm. Tài xế tìm cách "qua mặt" lực lượng chức năng bằng cách bật xi nhan ngồi trong xe, mở ca pô xe để viện cớ.

Không chỉ vậy, các con hẻm nhỏ khuất camera cũng trở thành gara cho cánh tài xế đậu lại nghỉ trưa, chờ khách... Không ít trường hợp xe cấp cứu khi qua những điểm này phải chen chúc cực kỳ khó khăn.

"Xóm tôi trước đây đường nhỏ, từ khi thành phố phóng đường, làm cống hộp bà con được hẻm mới, đường mới khang trang sạch đẹp, rộng rãi. Thời gian gần đây xe bốn bánh đậu hai bên nhiều cản trở lối đi. Có xe đậu tháng này qua tháng nọ.

Bà con nói vui là sắm được chiếc xe mà không sắm cái chỗ đậu đàng hoàng để nắng mưa hư hết xe mà đường hẻm đi chật chội. Có việc gì xe cứu thương, cứu hỏa không thể vô trong hẻm được" - bạn đọc Trúc chia sẻ.

Bạn đọc Tuấn Anh cho biết "ở phường Trường Thọ, Thủ Đức, gần khu chung cư xe đậu kín cả con đường mấy chục chiếc, đậu sát ngõ ra luôn, ban quản lý phải đặt biển cấm mà họ vẫn cố đậu".

Tương tự, bạn đọc Khai Tran chỉ ra "khi đi trên đường Nguyễn Tất Thành cũng gặp trường hợp xe ô tô đậu vô tội vạ, lên xuống khách lấn chiếm lòng đường. Người dân chúng tôi rất ủng hộ cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, xử phạt nghiêm hơn nữa để giao thông đi lại thuận tiện hơn".

Bạn đọc Thùy Dung kể có trường hợp tài xế đem ô tô đến đậu bít luôn lối ra vào nhà dân, cửa hàng buôn bán khiến người dân bức xúc. Ấy vậy nhưng chủ nhà đến nhắc nhở thì bị cự cãi; tài xế lấy lý do ở đây đường hẻm nhỏ mà không có biển cấm vẫn đậu được.

Đối với những trường hợp này, cơ quan chức năng nhất định xử phạt nghiêm bằng hình thức trực tiếp, camera ghi hình cố định và cầm tay.

Bên cạnh đó cần rà soát để lắp luôn biển cấm ở các con hẻm nhỏ, đường hẹp... tránh việc tài xế lấy lý do không có biển cấm vô tư đậu lại. 

"Nên xác định rằng lòng đường để xe đi lại, vỉa hè cho người đi bộ. Đường quá hẹp mà đậu ô tô cản trở giao thông thì vừa kém ý thức, lại sai quy định", bạn đọc này nhấn mạnh.

Góp ý thêm về giải pháp, bạn đọc Le My viết: "Lực lượng chức năng phải xử lý mạnh tay, dẹp đi nạn ô tô ra đường muốn đậu đâu cũng được. 

Thậm chí, người dân khi mua ô tô phải có hợp đồng, xác nhận đã có nơi đậu xe. Nhà hàng khi đăng ký kinh doanh phải kèm điều kiện bảo đảm nơi đậu xe cho khách hàng... chứ không để xe ô tô đậu loạn xạ trước cửa hàng quán".

Phải giới hạn số lượng xe ô tô trong mỗi gia đình?

Bên cạnh đó, không ít bạn đọc đặt vấn đề: Những người chưa mua ô tô sẽ không đồng ý với việc đậu xe tạm dưới lòng đường nơi không có biển cấm. Nhưng thử hỏi giờ không đậu như vậy thì đậu ở đâu?

Bạn đọc Bưởi có ý kiến: "Thiếu chỗ đậu xe trầm trọng. Nên cho đậu xe vào ban đêm trên các tuyến đường phù hợp, mở nhiều bãi đậu xe công cộng".

Còn bạn đọc Đỗ cho rằng phần lớn đường trong nội thành nhỏ hẹp, mật độ dân cư và giao thông cao. Vì vậy TP.HCM nên tính đến tập trung phát triển hạ tầng đường sá, thiết lập hệ thống giao thông công cộng đủ đáp ứng, xây dựng bãi xe ngầm có thu phí. 

Song song đó là cấm đậu ở tất cả các đường kết hợp phải phạt nguội nghiêm.

Tài khoản LDP nhắc đến câu chuyện lượng ô tô hiện nay quá nhiều và ngày càng gia tăng nên diện tích dành cho đậu xe không thể đủ đáp ứng. Trong khi đó ý thức tài xế còn kém, việc quản lý dừng đỗ còn nhiều khó khăn.

Từ đây, bạn đọc Hưng đề xuất nghiên cứu giới hạn việc mua ô tô lại, chỉ nên mua với điều kiện gia đình, khu dân cư đã có quy hoạch bãi đậu xe bài bản. Tập trung phát triển, khuyến khích người dân đi xe công cộng. 

Bạn đọc có địa chỉ mail topn****@gmail.com nêu thực tế một số chung cư, khu dân cư thiếu quy hoạch đậu xe ô tô, chủ xe đậu khắp đường xung quanh khu vực. Họ lấn chiếm hơn nửa mặt đường làm phương tiện khác, người đi bộ chật vật chen chúc, len lỏi.

Cho nên chúng ta phải quy hoạch rõ địa điểm đậu ô tô, bãi đậu quy mô, giá cả phải hợp lý với tình hình kinh tế và xã hội cho các khu này.

Bạn đọc cũng kiến nghị TP.HCM quan tâm nhiều đến quy hoạch giao thông, quy hoạch khu dân cư gắn liền quy hoạch bãi đậu xe. Hoặc tính đến làm bãi giữ xe công cộng 3-4-5 tầng như Nhật Bản, bãi xe lắp ghép...

Phạt mạnh tay, hết thời ô tô ra đường đậu đâu cũng được

Hàng ngàn trường hợp chạy xe gắn máy ngược chiều, leo lề đường đã nhận mức phạt cao đủ để "nhớ đời". Nhiều vi phạm khác cũng không ngoại lệ, trong đó có hành vi dừng đỗ xe ô tô sai quy định.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nhiều xã mới ở Long An đã gắn bảng Tây Ninh

Phần lớn các bảng hiệu được lắp đặt để phục vụ cho hai ngày vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền hai cấp ở tỉnh Long An.

Nhiều xã mới ở Long An đã gắn bảng Tây Ninh

Tuổi Trẻ cùng tôi những ngày mưu sinh

Hai mươi mấy năm trước, những ngày còn bán báo dạo, cái tên Tuổi Trẻ đã theo tôi trên những bước đường mưu sinh khắp phố phường TP.HCM.

Tuổi Trẻ cùng tôi những ngày mưu sinh

Cho tui bán báo suốt đời nghen!

4h sáng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 72 tuổi, bật sáng ánh đèn nơi tiệm bán báo tuổi đời 35 năm ở chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Cho tui bán báo suốt đời nghen!

Ngàn chai nước mắm bị vứt ven đường: Điều tra, xử phạt người vứt, truy nguồn gốc

Liên quan vụ cả ngàn chai nước mắm, nước chấm bị vứt bỏ ven đường ở Quảng Nam, nhiều nguời cho rằng cần điều tra, xử phạt nghiêm minh.

Ngàn chai nước mắm bị vứt ven đường: Điều tra, xử phạt người vứt, truy nguồn gốc

Đến với Tuổi Trẻ, tôi nhận về tình nghĩa

Tôi đến với báo từ sự tính toán. Nhưng rồi Tuổi Trẻ nuôi tôi và gia đình lớn dậy cũng như giúp tôi trưởng thành với nghề làm báo.

Đến với Tuổi Trẻ, tôi nhận về tình nghĩa

Viết đúng, thật, giữ vững chất riêng

Nhân ngày 21-6, nhiều bạn đọc có những 'đặt hàng', kỳ vọng dành cho báo chí nói chung và Tuổi Trẻ nói riêng.

Viết đúng, thật, giữ vững chất riêng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar