26/01/2024 15:37 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nghệ sĩ Bạch Long, Phi Vũ, ca sĩ nhí vui Tết cùng bệnh nhi

Sáng 26-1, các nghệ sĩ Bạch Long, nghệ sĩ xiếc Phi Vũ, ảo thuật gia Minh Đức, vận động viên xe đạp Lê Nguyệt Minh, các ca sĩ nhí đã đồng hành với báo Tuổi Trẻ trao quà cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Các nghệ sĩ Bạch Long, Phi Vũ, Minh Đức, các ca sĩ nhí cùng đại diện báo Tuổi Trẻ, Bệnh viện Nhi đồng 2 trao quà cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Các nghệ sĩ Bạch Long, Phi Vũ, Minh Đức, các ca sĩ nhí cùng đại diện báo Tuổi Trẻ, Bệnh viện Nhi đồng 2 trao quà cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Hoạt động trao quà nằm trong chương trình Ước mơ của Thúy của báo Tuổi Trẻ. 

Đón Tết Nguyên đán 2024, chương trình trao 1.000 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại TP.HCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Hà Nội. 

Bạch Long tranh thủ đến với các bé dù giữa mùa kịch căng thẳng

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, có 150 phần quà đã được trao.

Trao 270 phần quà Tết cho các bệnh nhi ung thư tại TP. HCM

Đồng hành cùng Tuổi Trẻ sáng 26-1, nhiều phụ huynh, các bé đã tỏ ra vui mừng khi thấy sự xuất hiện của nghệ sĩ Bạch Long. Họ reo lên: "Ý, có anh Bạch Long kìa!".

Sở dĩ Bạch Long nhanh chóng được nhận ra vì anh quá quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả trong chương trình Ngày xửa ngày xưa của sân khấu Idecaf. Trong đó, có nhiều chương trình được đưa lên YouTube.

Nghệ sĩ Bạch Long trò chuyện với phụ huynh và bệnh nhi, đồng thời tặng mọi người câu vọng cổ hài - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nghệ sĩ Bạch Long trò chuyện với phụ huynh và bệnh nhi, đồng thời tặng mọi người câu vọng cổ hài - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ngoài ra, Bạch Long còn là nhân vật chó Lu Lu dễ thương của nhóm Líu Lo nổi đình nổi đám một thời trên sóng truyền hình.

Với làng sân khấu thành phố, mùa Tết là mùa bận rộn nhất. Vì vậy, khi phóng viên báo Tuổi Trẻ mời tham gia chương trình, Bạch Long tiếc hùi hụi vì kẹt lịch tập vở.

Nhưng vài ngày sau đó, khuya lơ khuya lắc mà Bạch Long đã hớn hở nhắn tin với Tuổi Trẻ: "Buổi tập kịch được dời rồi, bữa đó anh tới mừng Tết với các bé nghen".

Và sáng 26-1, Bạch Long đã tới buổi trao quà rất sớm. Anh chia sẻ mình không phải là người có tiền của nhưng anh thấy mình quá may mắn so với các bé, phụ huynh ở đây. Cho nên nếu tranh thủ được, anh muốn được đến cùng các bé.

Phụ huynh và bệnh nhi hào hứng xem chương trình văn nghệ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Phụ huynh và bệnh nhi hào hứng xem chương trình văn nghệ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Khi lên sân khấu trò chuyện, Bạch Long nói mình phải ghìm cảm xúc để nói những câu chuyện vui, động viên tinh thần ba mẹ và các con. Chỉ mong họ được tiếp thêm năng lượng tốt để có thể bền bỉ đi hết con đường nhọc nhằn này.

Sau khi chúc Tết mọi người, Bạch Long ngẫu hứng ca câu vọng cổ hài tếu tếu khiến mọi người vỗ tay rần rần.

Nghệ sĩ Phi Vũ: Mình không có tiền thì mình góp sức

Vốn là người tích cực với công tác thiện nguyện nên khi nhận lời mời của Tuổi Trẻ, NSND Phi Vũ gật đầu ngay không ngần ngừ.

Các bệnh nhi khoái chí tham gia tương tác cùng tiết mục xiếc hề của nghệ sĩ Phi Vũ (bìa trái) và Minh Đức - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Các bệnh nhi khoái chí tham gia tương tác cùng tiết mục xiếc hề của nghệ sĩ Phi Vũ (bìa trái) và Minh Đức - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Từ khi còn là phó giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam, hay đã nghỉ hưu như hiện tại, dù bận rộn hay rảnh rỗi, nghệ sĩ Phi Vũ đều tranh thủ tham gia công tác từ thiện, biểu diễn miễn phí phục vụ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Anh chân tình chia sẻ: "Mình đi ra đời mới thấy còn nhiều người có hoàn cảnh ngặt nghèo.

Đi vô bệnh viện khám một, hai tiếng đã thấy mệt rồi, huống gì phụ huynh và các bé bám trụ bệnh viện năm này qua năm khác.

Mình không giàu thì thôi mình lấy công sức, khả năng của mình để đóng góp mang lại tiếng cười, giúp họ có thêm chút nghị lực là mừng rồi".

Ông  Nguyễn Văn Dũng, phó chánh văn phòng tòa soạn báo Tuổi Trẻ, trao quà cho gia đình bệnh nhi ung thư - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ông Nguyễn Văn Dũng, phó chánh văn phòng tòa soạn báo Tuổi Trẻ, trao quà cho gia đình bệnh nhi ung thư - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Vì suy nghĩ đó nên tiết mục xiếc hài, ảo thuật hài của nghệ sĩ Phi Vũ và Minh Đức đã khiến khán phòng như nóng lên. Các bệnh nhi quên hết đau đớn xung phong lên sân khấu tham gia các trò chơi và cười đã đời.

Tham gia chương trình còn có vận động viên xe đạp Lê Nguyệt Minh, các tiết mục dễ thương của các ca sĩ nhí như bé Huỳnh Chấn Phát, Gia Cát, Khánh Chi, Mia An Nhiên, Phương Anh…

Phụ huynh các bé cho hay cứ nghe về những chương trình hát từ thiện là họ ủng hộ hết mình.

Bé Mia An Nhiên hát tặng các bệnh nhi - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bé Mia An Nhiên hát tặng các bệnh nhi - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Vì với họ, đến hát cùng các bạn nhỏ kém may mắn, các cháu không chỉ đem đến niềm vui cho các bạn mà còn học cách biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn.

Phụ huynh của ca sĩ nhí Ngọc Giàu cho biết sáng nay cháu kẹt lịch học ở trường không tham gia được. Tuy nhiên, gia đình và Ngọc Giàu đã đóng góp thú bông để tặng cho các bệnh nhi, mẹ Ngọc Giàu cũng thu xếp việc nhà đến phụ trao quà cùng Tuổi Trẻ.

Để thực hiện đợt trao quà này, báo Tuổi Trẻ đã nhận được sự đóng góp khoảng 700 triệu đồng từ bạn đọc. Mỗi phần quà gởi đến các bệnh nhi trị giá 700.000 đồng, trong đó 400.000 đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 300.000 đồng.

Bạn đọc có thể tham gia ủng hộ kinh phí cho chương trình Ước mơ của Thúy trực tiếp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM), số điện thoại: 0283.9973838 hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các tỉnh, thành phố.

Chuyển khoản đến tài khoản báo Tuổi Trẻ, số tài khoản: 113000006100, Ngân hàng Công thương (chi nhánh 3, TP.HCM).

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về tài khoản báo Tuổi Trẻ, số tài khoản USD: 0071370195845 hoặc EUR: 0071140373054 (Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh TP.HCM, Swift Code: BFTVVNVX007).

Lưu ý: Ghi rõ nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Bệnh nhi ung thư".

Mắt cha nhòe đi khi con trai ung thư hỏi ngày về ăn Tết

Nhìn con cười đùa, người cha mừng lắm nhưng niềm vui ấy vụt tắt, mắt cha nhòe đi khi cậu bé đến bên thì thào: 'Con sắp được về quê ăn Tết phải không cha?'.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar