25/01/2024 19:02 GMT+7
Trở lại chủ đề

Mắt cha nhòe đi khi con trai ung thư hỏi ngày về ăn Tết

Nhìn con cười đùa, người cha mừng lắm nhưng niềm vui ấy vụt tắt, mắt cha nhòe đi khi cậu bé đến bên thì thào: 'Con sắp được về quê ăn Tết phải không cha?'.

Cầu thủ đội bóng TP.HCM Ngô Tùng Quốc cùng đi trao quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Cầu thủ đội bóng TP.HCM Ngô Tùng Quốc cùng đi trao quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

9 tháng qua là chuỗi ngày đằng đẵng của hai cha con anh Vũ và bé Phan Văn Phú (4 tuổi). Mỗi ngày, họ chỉ biết quẩn quanh từ giường bệnh qua hành lang khoa huyết học lâm sàng Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Mới hôm trước, người Phú như mềm nhũn vì bị vật thuốc chẳng thể ngồi nổi. Anh Vũ nói nhớ rõ ngày vào viện là 8-4-2023.

Ấy là ngày ám ảnh nhất cuộc đời đôi vợ chồng trẻ khi nghe bác sĩ báo tin con bị ung thư máu.

Từ hôm đó, anh Vũ phải gác việc phụ hồ theo con đi bệnh viện. Mẹ Phú cũng vừa sinh con thứ hai.

Ít tháng sau, đứa em Phú cũng nhập viện vì viêm phổi cấp. Hiện em bé vẫn phải theo dõi vì hay sốt cao bất thường!

Các bệnh nhi vui mừng vì được nhận quà Tết sớm từ chương trình "Ước mơ của Thúy" - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Các bệnh nhi vui mừng vì được nhận quà Tết sớm từ chương trình "Ước mơ của Thúy" - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Chẳng có thu nhập gì khác. Mọi thứ trong nhà có thể bán được đều đã hết cả rồi.

4 tuổi, Phú khá lanh lẹ và rất hay cười. Đang chơi cùng chiếc xe đạp cũ, nhìn thấy nhiều người đẩy xe quà đến, Phú ghé sát tai cha nói: "Quà Tết, con cũng có đó". Cũng vì cậu đã ở bệnh viện đến quen mặt, lần nào có ai cho quà đều có phần.

Phú rất thương em. Nhận phần quà Tết của chương trình "Ước mơ của Thúy", cậu bé liền mở xem có gì. Thấy có sữa và bánh, Phú quay qua dặn cha: "Cái này để cho em. Còn bánh cho mẹ ăn Tết".

Cậu con trai hồn nhiên mà lòng cha quặn thắt. Nước mắt lăn dài, anh Vũ nói Phú ngoan lắm, nhiều lần vào thuốc mệt và đau cũng chỉ làm nũng chút thôi.

"Mắc bệnh này nên đôi khi kẹo bánh cũng phải kiêng cữ, ăn bậy vào là dễ nhiễm trùng, sốt thôi cũng khổ à", anh Vũ tâm sự.

Kình ngư Ánh Viên thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Kình ngư Ánh Viên thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Quà Tết sớm đến với bệnh nhi ung thư tại TP.HCM

Ngày 25-1, 200 phần quà Tết của chương trình "Ước mơ của Thúy" (báo Tuổi Trẻ) đã được trao đến các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM (huyện Bình Chánh).

Cùng đi trao quà cho bệnh nhi có kình ngư Ánh Viên, cầu thủ bóng đá Ngô Tùng Quốc và top 20 Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 Cẩm Chi.

Đón Tết Nguyên đán 2024, chương trình "Ước mơ của Thúy" sẽ trao 1.000 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại TP.HCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Hà Nội, khoảng 700 triệu đồng từ đóng góp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Mỗi phần quà 700.000 đồng (400.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng).

Một số hình ảnh trao quà tại TP.HCM ngày 25-1:

Bé Minh Hải (2 tuổi) nhất quyết ra hành lang đợi để được nhận quà xuân - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bé Minh Hải (2 tuổi) nhất quyết ra hành lang đợi để được nhận quà xuân - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bạn nhỏ Minh Phi (4 tuổi) vui mừng khi nhận ra cầu thủ bóng đá Ngô Tùng Quốc vì "rất giống ai đó mà con thấy trên tivi" - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bạn nhỏ Minh Phi (4 tuổi) vui mừng khi nhận ra cầu thủ bóng đá Ngô Tùng Quốc vì "rất giống ai đó mà con thấy trên tivi" - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Top 20 Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 Cẩm Chi đồng hành cùng chương trình - Ảnh: THANH HIỆP

Top 20 Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 Cẩm Chi đồng hành cùng chương trình - Ảnh: THANH HIỆP

Chị Vũ Thị Thanh Nga cùng con gái chờ nhận quà nói: “Tết này không biết có được về quê không nhưng mọi người chia sẻ thế này hai mẹ con vui lắm” - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Chị Vũ Thị Thanh Nga cùng con gái chờ nhận quà nói: “Tết này không biết có được về quê không nhưng mọi người chia sẻ thế này hai mẹ con vui lắm” - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bạn đọc có thể tham gia ủng hộ kinh phí cho chương trình Ước mơ của Thúy trực tiếp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM), số điện thoại: 0283.9973838 hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các tỉnh, thành phố.

Chuyển khoản đến tài khoản báo Tuổi Trẻ, số tài khoản: 113000006100, Ngân hàng Công thương (chi nhánh 3, TP.HCM).

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về tài khoản báo Tuổi Trẻ, số tài khoản USD: 0071370195845 hoặc EUR: 0071140373054 (Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh TP.HCM, Swift Code: BFTVVNVX007).

Lưu ý: Ghi rõ nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Bệnh nhi ung thư".

'Ước mơ của Thúy' mang Trung thu đến bệnh nhi Đà Nẵng, Huế

Chiều 25-9, chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã trao 360 phần quà Trung thu cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại ba bệnh viện: Ung bướu Đà Nẵng, Phụ sản - nhi Đà Nẵng và Trung ương Huế.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar