01/06/2025 09:25 GMT+7
Trở lại chủ đề

Bạn đọc Tuổi Trẻ tiếp sức chiến binh hoa mặt trời

KIM SÁNG
và 1 tác giả khác

Những phần quà ước nguyện 'Tiếp sức hoa mặt trời' trong khuôn khổ chương trình Ước mơ của Thúy do bạn đọc báo Tuổi Trẻ sẻ chia, đã được trao tận tay nhiều bệnh nhi ung thư dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 những ngày qua.

Ước mơ của Thúy - Ảnh 1.

Những món quà ước nguyện được trao tận tay bệnh nhi ung thư dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6 - Ảnh: K.SÁNG

649 phần quà (khoảng 350 triệu đồng) trong chương trình Ước mơ của Thúy đã đến với bệnh nhi ung thư tại 10 bệnh viện ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Huế tại các bệnh viện: Ung bướu TP.HCM, Nhi đồng 2, Nhi đồng TP, Truyền máu - Huyết học TP.HCM, Ung bướu Đà Nẵng, Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Trung ương Huế, Nhi Trung ương, K và Viện Huyết học - Truyền máu trung ương.

Mỗi món quà mà tụi con ao ước từ lâu đều được chương trình quay lại trao tận tay. Chính điều này giúp tụi con có thêm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh để con và các bạn ở đây vượt qua bệnh tật.

NHẬT QUỲNH (bệnh nhi 12 tuổi)

Nỗi lòng cha mẹ

Tại Bệnh viện Nhi đồng TP (huyện Bình Chánh, TP.HCM), chị Cẩm Tiên (21 tuổi) bế con xuống nhận quà với đôi mắt trĩu nặng. 22 tháng tuổi, bé Như Phương con chị đã trải qua ca phẫu thuật khối u ở ổ bụng nhưng nay lại tái phát.

Hơn hai tháng trước, phát hiện bé Phương có khối u trong ổ bụng, gia đình đã nhanh chóng đưa con đi bệnh viện. "Mới cưới, tụi mình đâu đã kịp tích lũy gì. Chạy vạy khắp nơi vay mượn họ hàng, chòm xóm để cứu con, mong con sớm khỏe nhưng nay lại...", chị Tiên bỏ lửng câu nói trong làn nước mắt.

Khối u tái phát, cứ cách ba ngày chị Tiên lại bồng con từ Tiền Giang lên TP.HCM tái khám. Gánh nặng gia đình dồn hết lên vai người chồng. Xót xa đứa con đầu lòng, người mẹ trẻ cầu mong sẽ có phép màu nào đó giúp con sớm khỏi bệnh thì dù có phải đánh đổi gì cũng cam lòng.

Phương chưa nói được nhiều nhưng khi tình nguyện viên trao quà và chơi cùng, bé mỉm cười nói vắn gọn: "Con vui". Cô bé ôm trọn gói quà trong đôi tay gầy guộc, gương mặt tiều tụy chợt ánh lên nét rạng rỡ. Mẹ bé kể con rất hiểu chuyện, nhớ rõ từng anh chị chơi cùng. Được mẹ đưa xuống nhận quà, bé không khóc mà cười vui vẻ suốt buổi.

Trường hợp khác, anh Nguyễn Văn Vinh (46 tuổi) đã tạm đóng cửa hàng ở Cà Mau để theo con đang điều trị u não tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Con anh - Nhật Quỳnh (12 tuổi) - đã điều trị từ tháng 7-2023 đến nay.

Năm đầu tiên, mẹ bé phải xin tạm nghỉ dạy để theo con điều trị. Năm nay, bệnh tình của con có dấu hiệu thuyên giảm nên ba thay mẹ túc trực chăm con tại bệnh viện. Cả nhà sống trong khu tập thể giáo viên. Nhà không có tài sản gì đáng giá, cũng chẳng có đất để bán. Hai vợ chồng xoay xở vay mượn khắp nơi vì chi phí điều trị mỗi năm cả trăm triệu đồng.

Con gái lớn lại đang học lớp 12, chuẩn bị vào đại học khiến anh thêm rối bời. Anh Vinh tâm sự có lẽ chút may mắn còn lại chính là tinh thần mạnh mẽ của Nhật Quỳnh. Dù phải qua nhiều đợt điều trị đau đớn, Quỳnh vẫn giữ tinh thần lạc quan, an ủi cha mẹ phần nào.

Ước mơ của Thúy - Ảnh 2.

Tình nguyện viên chương trình đến bệnh viện ghi nhận quà ước nguyện của bệnh nhi ung thư - Ảnh: THANH HIỆP

Sẵn sàng đồng hành, tiếp sức bệnh nhi

Đến bệnh viện lắng nghe ước nguyện của các bạn nhỏ trước đó, Đức Trí (20 tuổi, Học viện Cán bộ TP.HCM), đã nán lại trò chuyện cùng các bạn nhỏ xếp máy bay giấy. Trí kể trước khi tình nguyện viên rời đi, có một em bé nắm tay anh hỏi: "Ngày mai các anh chị còn đến thăm em nữa không ạ?". Câu hỏi ấy khiến bạn lặng người.

Trí nhớ lúc các bạn vừa quay lưng đi, nhìn lại thấy bạn nhỏ rưng rưng. Ánh mắt ấy vừa tha thiết vừa như níu kéo. Nên được quay lại bệnh viện, tận tay trao món quà các bạn nhỏ ước nguyện, Trí nói đó là niềm hạnh phúc khó diễn tả như mình vừa giữ trọn một lời hứa, vừa tiếp thêm hy vọng cho những trái tim bé nhỏ.

Anh Nguyễn Đức Trung, phó trưởng Ban Thanh niên trường học (Thành Đoàn TP.HCM) - chỉ huy trưởng chiến dịch Hoa phượng đỏ cấp TP 2025, nói mỗi bạn nhỏ đều có hoàn cảnh riêng mà những món quà được nhận chính là ước nguyện do các bạn bộc bạch với tình nguyện viên trước đó. "Nhìn các bạn hạnh phúc mở món quà đúng như đã mong đợi khiến ai trong chúng tôi cũng xúc động. Đó là động lực để chúng ta tiếp tục hành trình sẻ chia này", anh Trung chia sẻ.

Còn bác sĩ Lê Thiện Quỳnh Như, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, gửi lời cảm ơn chương trình và nói mỗi bệnh nhi đều phải chống chọi với hành trình dài, nhiều đau đớn nên sự đồng hành, động viên kịp thời có ý nghĩa rất lớn. Bà hy vọng tiếp tục có thêm nhiều hoạt động thiện nguyện để lan tỏa yêu thương, tiếp sức cho các bệnh nhi.

Món quà bất ngờ

Mỗi phần quà từ 150.000 - 700.000 đồng tùy theo điều ước cụ thể của mỗi bạn nhỏ. Có khi là dụng cụ học tập, đồ chơi, cũng có khi là món quà trí tuệ hoặc quà đặc biệt do các bạn mong muốn mà các tình nguyện viên đã đến bệnh biện trực tiếp lắng nghe, ghi nhận theo nhu cầu của các bệnh nhi trước đó.

Bệnh nhi Hoàng Vũ (12 tuổi) không giấu được bất ngờ khi nhận món quà đặc biệt từ chương trình Ước mơ của Thúy. Lý do vì Vũ vừa nhập viện sau thời điểm chương trình đến ghi nhận món quà ước nguyện nên không có tên trong danh sách tặng quà. Nhưng Vũ vẫn có vì đó là một trong những phần quà dự phòng được chuẩn bị sẵn dành cho các trường hợp phát sinh.

"Em nghe các bạn khoe đều nhận được đúng món quà ước nguyện nên cứ nghĩ ai không có ước nguyện sẽ không có quà nhưng bất ngờ được tặng làm em hạnh phúc quá", Vũ bộc bạch.

Gần 356 triệu đồng chia sẻ với Ước mơ của Thúy

Đại diện ban phụ huynh học sinh Trường Quốc tế Anh TP.HCM (BIS HCMC) đã trao gần 356 triệu đồng cho chương trình Ước mơ của Thúy của báo Tuổi Trẻ. Trong năm 2024, trường này đã phối hợp với báo Tuổi Trẻ có một số hoạt động ý nghĩa cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (TP Thủ Đức).

Bà Tracey Brownrigg, quản lý bộ phận cộng đồng, nói xúc động khi biết câu chuyện của đóa hướng dương Lê Thanh Thúy khi mong muốn giúp đỡ bệnh nhi ung thư. "Các phụ huynh, nhân viên và học sinh BIS HCMC muốn trở thành một phần trong hành trình đầy cảm hứng của Thúy, giúp các trẻ em không may mắn vượt qua những khoảng thời gian khó khăn", bà Tracey nói.

Đại diện báo Tuổi Trẻ tiếp nhận, cảm ơn trường đã chia sẻ cùng chương trình và hy vọng những thông điệp của chương trình Ước mơ của Thúy tiếp tục được lan tỏa cũng như có thêm nhiều hoạt động hợp tác với BIS HCMC sắp tới.

Tiếp sức hoa mặt trời: 'Cảm ơn chia sẻ để đi cùng con qua nỗi đau'

Chiều 4-7, hoạt động Tiếp sức hoa mặt trời nằm trong chương trình Ước mơ của Thúy tại Hà Nội trao quà cho 20 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mang trứng gà 'ngon nhất thế giới' về diễn đàn trí thức trẻ

Đại biểu dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI đã mang trứng gà được công nhận là 'trứng gà ngon nhất thế giới' về Việt Nam để truyền cảm hứng khởi nghiệp kinh tế xanh cho giới trẻ.

Mang trứng gà 'ngon nhất thế giới' về diễn đàn trí thức trẻ

‘Hoàng tử ngủ say’ của Saudi Arabia qua đời

Hoàng tử Saudi Arabia Alwaleed bin Khaled bin Talal Al Saud, còn được biết đến với biệt danh "Hoàng tử ngủ say", đã qua đời ở tuổi 36 sau 20 năm hôn mê do một tai nạn giao thông.

‘Hoàng tử ngủ say’ của Saudi Arabia qua đời

Đạp xe diễu hành, hiến máu tại Việt Nam mừng sinh nhật Quốc vương Thái Lan

Lượng máu thu được trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện 'Việc tốt từ trái tim' do Quốc vương Thái Lan khởi xướng được góp vào ngân hàng máu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đạp xe diễu hành, hiến máu tại Việt Nam mừng sinh nhật Quốc vương Thái Lan

Gói đồ ăn thừa ở đám cưới, tiệc tùng mang về để tiết kiệm thì có gì sai?

Có những vị khách đi dự đám cưới, tiệc tùng còn gói đồ ăn mang về.

Gói đồ ăn thừa ở đám cưới, tiệc tùng mang về để tiết kiệm thì có gì sai?

Đại biểu trí thức trẻ đề xuất giải pháp cấm xe máy chạy xăng ở Hà Nội

Tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, đại biểu đề xuất chính sách khuyến khích người dân bỏ xe máy chạy xăng, dầu, chuyển sang xe điện tại Hà Nội, TP.HCM.

Đại biểu trí thức trẻ đề xuất giải pháp cấm xe máy chạy xăng ở Hà Nội

Mừng Út làm ông ngoại tròn năm

Người miền Trung thường gọi nhau theo thứ bậc trong gia đình, chớ ít dùng tới tên. Chồng tôi là con đầu của má và cũng theo đó được kêu là Hai: anh hai, chú hai, cậu hai...

Mừng Út làm ông ngoại tròn năm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar