23/01/2024 07:18 GMT+7

Xem múa rối nước: Chú lính đảo lội kìa, tàu hải quân ngầu quá

Á, chú lính đảo lội kìa, bắt cá kìa; Tàu hải quân ngầu quá; Woa, san hô, rùa biển đẹp quá… Đó là những lời bàn tán, hét lên không ngớt của các bạn nhỏ khi xem vở múa rối nước Trước ngọn sóng.

Chàng lính trẻ tên Việt yêu thương bầy chó trên đảo - Ảnh: LINH ĐOAN

Chàng lính trẻ tên Việt yêu thương bầy chó trên đảo - Ảnh: LINH ĐOAN

Vở múa rối nước Trước ngọn sóng vừa ra mắt tối 22-1 tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM do Nhà hát nghệ thuật Phương Nam thực hiện. Đây được xem là công trình chào mừng sự kiện 50 năm giải phóng miền Nam, hoàn toàn thống nhất đất nước.

Sau suất diễn này, vở sẽ phục vụ khán giả liên tục từ mùng 1 đến mùng 9 Tết Giáp Thìn.

Truyền tình yêu biển đảo đến bạn nhỏ bằng múa rối nước

Trước ngọn sóng (tác giả: Mai Thắm, đạo diễn: Trần Được) là câu chuyện dung dị để truyền đến các khán giả nhí tình yêu quê hương, biển đảo.

Vở mở đầu với tuổi thơ vắng cha của Việt. Cha Việt vốn là bộ đội hải quân hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biển đảo.

Nhớ cha và được tưới tắm trong tình yêu thương, động viên của người mẹ tảo tần, Việt cũng nuôi ước mơ trở thành người lính đảo.

Lớn lên, anh nhập ngũ xung phong ra đảo xa. Và từ đó vở mở ra hành trình đầy sức trẻ, hoài bão, khát khao của một chàng trai yêu quê hương, Tổ quốc.

Có thể nói, nghe qua đề tài có lẽ không ít người sẽ sợ vở khô khan. Lại còn là một sản phẩm phục vụ mùa Tết thì không biết Trước ngọn sóng sẽ chinh phục khán giả như thế nào.

Hình ảnh rạn san hô và bầy rùa biển lung linh làm khán giả nhí phấn khích - Ảnh: LINH ĐOAN

Hình ảnh rạn san hô và bầy rùa biển lung linh làm khán giả nhí phấn khích - Ảnh: LINH ĐOAN

Tuy nhiên, rất nhiều khán giả nhí trong buổi diễn đầu tiên đã làm những ai còn lo lắng xua tan những nghi ngại.

Tiếng trầm trồ, vỗ tay, bàn tán của bọn nhỏ vang lên không ngớt.

Đám rau xanh mướt mắt ở đảo - Ảnh: LINH ĐOAN

Đám rau xanh mướt mắt ở đảo - Ảnh: LINH ĐOAN

Vở mang màu sắc nhẹ nhàng, không quá lên gân. Các bạn nhỏ choáng ngợp khi thấy những rạn san hô, bầy rùa biển dưới biển tự nhiên trồi lên hết sức lung linh.

Bầy cá heo tung sóng vui đùa cùng anh lính đảo, cây bàng vuông, những khoảnh rau xanh mát mắt, bầy chó rộn ràng đến là yêu.

Rồi hình ảnh nhà giàn, tàu hải quân, thuyền thúng, tàu cá…

Biển đảo quê ta hiển hiện đẹp xinh, thương ơi là thương.

Những người lính lao vào cứu dân trong cơn bão - Ảnh: LINH ĐOAN

Những người lính lao vào cứu dân trong cơn bão - Ảnh: LINH ĐOAN

Không chỉ là hình ảnh dung dị, dễ thương mà ở đó còn kịch tính với những trận bão biển, những người lính bươn bả trên ngọn sóng để giúp ngư dân.

Lần đầu tiên diễn viên múa rối nước thoại sống

Đạo diễn Lê Diễn, giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam, cho biết tập thể nhà hát phải mất mấy tháng trời mới hoàn thành vở diễn.

Tất cả con rối đều phải đặt làm mới hoàn toàn. Quá trình tập luyện, xử lý những mảng miếng để tạo sức hấp dẫn liên tục được cân nhắc, chỉnh sửa.

Ông Diễn tiết lộ nếu trước đây thoại các nhân vật thâu sẵn thì trong Trước ngọn sóng lần đầu tiên các nghệ sĩ vừa điều khiển rối vừa thoại.

Các nghệ sĩ chào khán giả sau buổi diễn - Ảnh: LINH ĐOAN

Các nghệ sĩ chào khán giả sau buổi diễn - Ảnh: LINH ĐOAN

"Tất nhiên, thử nghiệm này sẽ làm diễn viên mất sức hơn. Vì vừa điều khiển rối hết sức căng thẳng mà còn phải thoại sống.

Nếu không khéo rất dễ thấy bị mệt, hụt hơi trong giọng nói.

Tuy nhiên, chúng tôi muốn tập cho anh em quen để cảm xúc qua mỗi suất diễn mỗi khác, chân thật và tương tác mạnh đến người xem hơn" - ông Diễn bày tỏ.

Ông Diễn cũng cho biết quan điểm của nhà hát là dựng vở phải dung dị, nhẹ nhàng. Không đao to, búa lớn. Hình ảnh người lính không khô cứng mà dễ thương, gần gũi với người dân.

Ngoài câu chuyện tạo cảm tình thì Trước ngọn sóng còn ấn tượng bởi xử lý âm nhạc với nhiều bài lý, dân ca Nam Bộ như Ru con Nam Bộ, Lý trái mướp, Lý quạ kêu, Lý con khỉ, Lý kéo chài…

Bên cạnh đó là ca khúc Bâng khuâng Trường Sa cứ trở đi trở lại khiến người ta da diết…

Trí Đức và tình yêu múa rối

TTO - Là “mối quen” của Nhà hát nghệ thuật Phương Nam, gần đây khi nhà hát ra mắt các chương trình mới như Mekong show, kịch rối Công chúa Tóc Mây... người ta đều thấy Trí Đức đến rất sớm, chăm chú theo dõi.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cà phê lòng heo: Thảm họa ẩm thực, thuốc xổ

Một quán cà phê nhỏ ở thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nhờ thức uống lạ lùng.

Cà phê lòng heo: Thảm họa ẩm thực, thuốc xổ

Phá hỏng bức tranh hơn 300 năm tuổi vì mải tạo dáng chụp ảnh

Một bức tranh chân dung từ thế kỷ 17 tại Bảo tàng Uffizi ở Florence bị hư hại sau khi một khách tham quan vấp ngã vào tác phẩm khi đang tạo dáng để chụp ảnh.

Phá hỏng bức tranh hơn 300 năm tuổi vì mải tạo dáng chụp ảnh

Ngắm bích chương tuồng Sân khấu về khuya, Kim Vân Kiều, Phụng Nghi Đình trong Made in Sài Gòn

'Made in Sài Gòn' của nhà báo Phạm Công Luận đưa người đọc trở về ký ức xưa với các bộ nhận diện thương hiệu đa dạng.

Ngắm bích chương tuồng Sân khấu về khuya, Kim Vân Kiều, Phụng Nghi Đình trong Made in Sài Gòn

Xúc động ‘gặp lại’ Phương Quang, Thanh Sang trong Câu thơ yên ngựa

Nhân dịp dựng lại vở cải lương tuồng cổ Câu thơ yên ngựa, soạn giả Hoàng Song Việt bắt gặp một đoạn clip ngắn vở diễn trên mạng xã hội với các cố nghệ sĩ Phương Quang, Thanh Sang.

Xúc động ‘gặp lại’ Phương Quang, Thanh Sang trong Câu thơ yên ngựa

One Piece xác nhận Zoro có Haki bá vương, hé lộ thành viên mới tiềm năng

Manga One Piece vừa bước sang chương 1152 với hàng loạt hé lộ gây chấn động, từ quá khứ bất ngờ của hoàng tử Loki đến việc Luffy bất ngờ ngỏ lời mời anh gia nhập băng Mũ Rơm.

One Piece xác nhận Zoro có Haki bá vương, hé lộ thành viên mới tiềm năng

Có một bản dịch đầy đủ, không bị cắt gọt của 'Thép đã tôi thế đấy'

Bản dịch của dịch giả Đào Minh Hiệp có thể được xem là phiên bản đầy đủ nhất, được dịch từ tiếng Nga nguyên gốc của tựa sách nổi tiếng 'Thép đã tôi thế đấy', phản ánh khách quan bản chất cuộc sống, xã hội của Liên bang Xô viết những năm 1930.

Có một bản dịch đầy đủ, không bị cắt gọt của 'Thép đã tôi thế đấy'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar