06/12/2023 18:57 GMT+7
Trở lại chủ đề

Gói mì Miliket, một trời tuổi thơ đi cùng năm tháng

Ai đã từng lớn lên ở những năm tháng khốn khó, cơm ba bữa chưa no, quần áo đến trường không có mặc, luôn trong tình trạng ruột cồn cào thì hẳn sẽ nhớ rất sâu đậm về gói mì Miliket ngày ấy.

Hàng chục năm đã trôi qua với bao thăng trầm của thời cuộc, gói mì giấy với hình ảnh 2 con tôm chụm đầu vào nhau của Miliket vẫn mang lại nhiều ký ức không quên đối với người tiêu dùng

Hàng chục năm đã trôi qua với bao thăng trầm của thời cuộc, gói mì giấy với hình ảnh 2 con tôm chụm đầu vào nhau của Miliket vẫn mang lại nhiều ký ức không quên đối với người tiêu dùng

Gói mì Miliket chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ, cho đến tận bây giờ, bao bì, thương hiệu và mùi vị ấy, vẫn không thể lẫn vào đâu được so với hàng trăm loại mì đang ồ ạt vào thị trường Việt Nam. 

Có lẽ hương vị gói mì tuổi thơ ấy đã đi cùng mỗi người con dân Việt qua những năm tháng thăng trầm, giữ vẹn một mùi thơm đậm đà, sợi mì dai, gói mì truyền thống với hình ảnh hai con tôm.

Bố mẹ đi đám cưới, ba anh em được chia nhau hai gói mì Miliket

Tôi chẳng biết người ta gọi mì là mì tôm do xuất phát từ những con tôm có mặt trên bao bì sản phẩm mì Miliket hay những sợi mì xoắn, giống như những con tôm đang cong. Nhưng ít nhiều tôi nghĩ, nó được gọi là mì tôm bởi những hình ảnh thân quen trên gói mì Miliket. Khi mà những thương hiệu đang ồ ạt gia nhập thị trường, thì nó vẫn giữ nguyên bản từ khâu sản xuất, đến đóng gói, kể cả giá thành, nó cũng thuộc dòng sản phẩm giá rẻ, được hàng triệu người Việt biết đến.

Tôi nhớ đó là mùa đông của những năm 1990, khi chúng tôi là những cô cậu học trò nhỏ xíu, lớp một, lớp hai. Mỗi lần được ăn mì tôm đều sung sướng vui mừng như được ăn một món ngon đặc biệt vậy, vì lâu thật lâu chúng tôi mới được ăn mì một lần. 

Thường là khi bố mẹ đi đám cưới, sẽ đặc biệt ưu tiên cho mấy anh chị em đi mua mì tôm về ăn.

Tôi nhớ hồi đó, gói mì tôm Miliket chỉ bán với giá 800 đồng. Nhà chúng tôi có ba anh em, nhưng bố “khoán” cho số tiền chỉ đủ hai gói mì. Nghĩa là ba anh em phải chia nhau ra, đủ để ăn cùng nhau, cũng không được mỗi đứa một gói.

Hôm đó là một ngày lạnh buốt, mưa phùn. Anh cả đi học buổi sáng, còn hai chị em chúng tôi học buổi chiều. Bố đưa tiền cho chị gái đi mua hai gói mì, tới tầm trưa trưa thì bố đi đám cưới. Vậy là hai chị em túc tắc vào bếp, nấu nước để ăn mì. Trời mưa, lạnh, mớ rơm ở ngoài trời ướt nhẹp. Hì hụi mãi chị cũng chưa nấu được nồi nước sôi để ăn mì. Cái bụng đói queo, tôi đứng ở ngoài, thèm khát chờ đợi.

Khi nồi nước mới lăn lăn nhẹ thôi, chị đã vội vàng lấy một cái tô lớn, bỏ hai gói mì vào đó, đổ nước chưa sôi vào. Mùi thơm nồng nàn bay lên, chưa kịp để những sợi mì nở ra một chút, tôi đã lấy thìa, đũa, vội vội vàng vàng ăn. Cũng được sự hối thúc của chị, kèm theo lời nói “cứ ăn đi, chút anh về ăn cơm cũng được”.

Mì tôm gói giấy Miliket trong hành trang trước khi lên đường sang Paris của một người Việt - Ảnh: THỦY OCG

Mì tôm gói giấy Miliket trong hành trang trước khi lên đường sang Paris của một người Việt - Ảnh: THỦY OCG

Vậy là hai chị em trong niềm sung sướng, đã cắm đầu cắm cổ ăn hết hai gói mì tôm. Anh trai tôi lục tục mở cánh cổng gỗ vào nhà hỏi ngay: “Hôm nay bố đi đám cưới, nhà mình được mua mì tôm cho ba anh em đúng không?”.

Ngay sau câu hỏi đó, chị gái đứng như trời trồng thú nhận:

- Bố có cho tiền mua mì, nhưng mà… hai chị em ăn hết rồi, anh ăn cơm với nước mắm nhé.

Tôi thấy anh trai quay đi, lén giấu giọt nước mắt tiếc nuối vào trong, rồi quay lại nở nụ cười nhân hậu:

- Thôi, hai đứa ăn hết rồi thì thôi, anh ăn cơm tạm cũng được, có cơm no là được rồi. Chẳng mấy khi hai đứa được ăn mì, nên chắc hai em đói lắm.

Lúc đó, hai chị em chúng tôi đứng ở mép cửa, nhìn anh tháo chiếc áo mưa, chiếc cặp da cũ bố mang từ chiến trường về, cất cẩn thận lên bàn học, chúng tôi lại không khỏi xót xa, vì đã lỡ ăn mất phần của anh.

Ánh mắt buồn rười rượi của anh ngày đó đã ám ảnh tôi cho đến tận sau này. Kể cả khi chúng tôi có tiền để mua thật nhiều gói mì Miliket đi chăng nữa, thì cảm giác ân hận ngày hôm đó vẫn đeo đẳng mãi.

Vương vấn một hương thơm

Nhiều thương hiệu mì ra đời, cạnh tranh khốc liệt, song mì Miliket vẫn còn đó hương vị của năm xưa tháng cũ...

Nhiều thương hiệu mì ra đời, cạnh tranh khốc liệt, song mì Miliket vẫn còn đó hương vị của năm xưa tháng cũ...

Có thể vì những kỷ niệm ấu thơ sâu sắc đến như vậy, nên bây giờ ngoài thị trường bao nhiêu loại mì ngon, giá cao và chất lượng tốt hơn, thì ưu tiên của tôi vẫn luôn luôn là mì Miliket. Tôi thích cảm giác pha gói mì ra tô, ngồi hít hà mùi thơm quen thuộc đó.

Một hương thơm mà không bất cứ loại mì nào có được. Chậm rãi ăn sợi mì dai, húp một miếng nước đậm đà. Thỉnh thoảng lại rưng rưng khóe mắt vì nhớ anh, nhớ những tháng ngày ấu thơ đầm ấm bên nhau.

Tôi được biết thông tin, mì ăn liền Miliket có mặt trên thị trường từ trước năm 1975, được sản xuất bởi Sài Gòn thực phẩm công ty. Sau năm 1975, có nhiều thay đổi và sáp nhập, nhưng hương vị đó, mùi thơm đó thì vẫn không thay đổi.

Nhiều sản phẩm của thương hiệu Miliket ra đời, nhưng có lẽ với mỗi chúng tôi, truyền thống vẫn luôn là giá trị cốt lõi để Miliket đồng hành cùng người tiêu dùng và có nhiều danh hiệu cao quý trên thị trường.

Gói mì Miliket, một trời tuổi thơ đi cùng năm tháng- Ảnh 4.

Báo Tuổi Trẻ phát động cuộc thi viết ‘Thương hiệu tôi yêu’

Chia sẻ về những thương hiệu bạn yêu thích, hay chính quá trình xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp bạn để có cơ hội nhận được giải thưởng lên đến 30 triệu đồng.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tích tem nhận quà 'xịn' khi mua dầu gội Fresh tại Co.opmart và Co.opXtra

Từ nay đến hết ngày 31-8, người tiêu dùng khi mua các sản phẩm dầu gội, dầu xả thương hiệu Fresh tại hệ thống bán lẻ Saigon Co.op như Co.opmart, Co.opXtra sẽ có cơ hội tích lũy tem để đổi quà là bộ dao bếp cao cấp RoyalVKB đến từ Hà Lan.

Tích tem nhận quà 'xịn' khi mua dầu gội Fresh tại Co.opmart và Co.opXtra

9 dự án sẽ mang về cho TP.HCM khoản tiền sử dụng đất ‘khủng’ gần 52.600 tỉ đồng

TP.HCM dự kiến sẽ có khoản thu 52.599 tỉ đồng từ tiền sử dụng đất 9 dự án vừa được phê duyệt giá đất. Đây là mức thu tiền sử dụng đất 'khủng', khi các năm gần đây tiền sử dụng đất của cả TP chưa đạt 20.000 tỉ đồng cả năm.

9 dự án sẽ mang về cho TP.HCM khoản tiền sử dụng đất ‘khủng’ gần 52.600 tỉ đồng

Fuze Tea 'thay áo mới', khuấy động Co.opmart với quà tặng siêu hấp dẫn

Chiến dịch “thay áo” của Fuze Tea với thông điệp “Phiêu tí vị hài hòa” đang tạo làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ thiết kế bao bì trẻ trung, năng động.

Fuze Tea 'thay áo mới', khuấy động Co.opmart với quà tặng siêu hấp dẫn

Văn bản chi cổ tức bị làm giả, HoSE ra cảnh báo về tài khoản 'Người Hải Phòng'

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) liên tục phải ra thông báo cảnh báo tình trạng giả mạo trên một số ứng dụng mạng xã hội.

Văn bản chi cổ tức bị làm giả, HoSE ra cảnh báo về tài khoản 'Người Hải Phòng'

TP.HCM vẫn dùng bảng giá đất của Bình Dương, Vũng Tàu tới hết 2025

Sau khi hợp nhất TP.HCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục dùng bảng giá đất hiện hành của 3 địa phương tới hết năm 2025, sau đó sẽ ban hành bảng giá đất mới từ đầu năm 2026.

TP.HCM vẫn dùng bảng giá đất của Bình Dương, Vũng Tàu tới hết 2025

Ông Lương Kim Sơn làm trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Ông Lương Kim Sơn - trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ông Lương Kim Sơn làm trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar