thương hiệu tôi yêu
Hội thảo 'Đổi mới để vươn mình trong kỷ nguyên mới' sẽ diễn ra vào sáng ngày 03-01, dự kiến thu hút nhiều chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ về câu chuyện đổi mới và phát triển thương hiệu Việt.

Hồi đó, mỗi khi đi đám cưới đem theo cái phích nước, cái chăn con công, cái chậu đồng để tặng cho gia chủ thì quý hóa lắm.

Hương vị của thạch rau câu Long Hải đã cùng chúng tôi trải qua một tuổi thơ tuyệt vời, vất vả khó khăn nhưng thấm nhuần tình yêu thương.

Tao thương má mày bởi mùi tóc thơm lẫn theo gió, và cũng từ chai dầu gội Mỹ Hảo mà nên nghĩa vợ chồng.

Đó là chiếc xe đạp Thống Nhất của bà ngoại cho mẹ, kỷ vật còn lại của ông ngoại được gìn giữ từ những năm 1960 xa lắc lơ, hồi mà tôi vẫn còn ở “Liên Xô”.

Nỗ lực xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp được cộng hưởng với niềm tin của người tiêu dùng cũng như các giải thưởng uy tín như Thương hiệu Vàng TP.HCM sẽ giúp doanh nghiệp tăng giá trị thương hiệu, vực doanh số trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Bên cạnh niềm tự hào với các thương hiệu được vinh danh, các doanh nhân tham dự chương trình cũng dành những tràng vỗ tay trước những chia sẻ xúc động của bạn đọc Tuổi Trẻ đoạt giải cuộc thi "Thương hiệu tôi yêu".

Dù chỉ phát động cuộc thi ‘Thương hiệu tôi yêu’ trong hơn 1 tháng, song cuộc thi này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của độc giả khi có hơn 800 bài dự thi gửi về chương trình.

Có lẽ với nhiều người, một sản phẩm để yêu quý chắc hẳn phải sử dụng thường hay vì gắn liền với tuổi thơ, cuộc sống... Và tôi cũng không ngoại lệ.

Ngày bé, tôi ước mình là họa sĩ để vẽ một bức tranh đầy nắng trên lối đi ấy, có tà áo dài của mẹ bay bay trong gió. Tôi mong mình lớn thật nhanh, sẽ đi làm và mua thật nhiều vải áo dài tặng mẹ.

Chúng tôi, những người trẻ sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất này, đã quyết định thực hiện giấc mơ của riêng mình, giấc mơ xây dựng một thương hiệu dược liệu và nông sản của vùng đại ngàn Tây Nguyên.
