Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đối thoại cùng Tuổi Trẻ quanh nghị quyết 57, cơ chế thu hút, sử dụng người tài trong nước và quốc tế.

Trở về sau 81 ngày vắt kiệt mình ở Quảng Trị, đạo diễn - thượng tá Đặng Thái Huyền quyết định nghỉ ngơi cả dịp Tết. Sau Tết, chị lại lao vào phòng dựng để Mưa đỏ kịp ra mắt dịp 2-9 năm nay.

Chỉ một, hai concert đơn lẻ như Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai thành công thì chưa thể gọi là công nghiệp biểu diễn.

Điểm khác biệt rất lớn ở Ngày xưa có một chuyện tình của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là yếu tố tình dục gợi cảm và thể hiện rõ sự trưởng thành.

Sau khi album mang tên Mythologies của Sangeeta và hai người bạn thân đoạt giải Grammy "Best Classical Solo Vocal Album" lần thứ 64, tên tuổi của Sangeeta vút cao như giọng hát của cô.

10 năm trước, 'Chèo 48h - Tôi chèo về quê hương' xuất phát điểm là một dự án cộng đồng của một nhóm bạn trẻ 9X. Giờ đây không chỉ có nghệ thuật chèo mà còn xẩm, quan họ... và thành viên chủ chốt của nhóm đã có những chuyển giao thế hệ cho các gen Z.

Trong nhà bà Ann Mawe ở Hà Nội có treo ảnh tượng bán thân Thủ tướng Olof Palme ở Bệnh viện Nhi trung ương và trang báo đăng điện văn các chính đảng Thụy Điển gửi Liên Hiệp Quốc phản đối chiến tranh ở Việt Nam những năm 1970.

Nhà văn Robert Olen Butler từng đoạt giải Pulitzer (1993) vừa có chuyến đến Việt Nam trong những ngày đầu tháng 5, mà ông gọi là 'trở về'.

Tuổi Trẻ trò chuyện với Nguyễn Hà về công trình Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh mà chị thiết kế giúp chị được trao Giải thưởng Moira Gemmil, về con đường làm kiến trúc của chị.

Mặc vest nghiêm túc nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia vào tối 3-12, fan Đen Vâu kêu "đẹp trai quá", "giống thầy giáo"... Nhưng đâu ai biết được lúc đó Đen Vâu (Nguyễn Đức Cường) run thế nào.