Sáng 8-5, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 5-2025.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lễ diễu binh mừng đại lễ 30-4, các phi đội tiêm kích và trực thăng đã rời sân bay Biên Hòa về lại đơn vị.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM vừa tặng bằng khen cho 6 sinh viên năm nhất Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn vì đã có hành động đẹp, nhường chỗ ngồi cho các cựu chiến binh nơi diễn ra các hoạt động chào mừng đại lễ 30-4.

Cựu binh Mỹ 30 năm hàn gắn vết thương chiến tranh: Học được rất nhiều về lòng tốt của người Việt Nam
Ông Chuck Searcy, 81 tuổi, một cựu sĩ quan Mỹ, đã dành 30 năm sống ở Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh. Ông trở thành một minh chứng sống động về sự hòa giải và hồi sinh trên dải đất hình chữ S sau 50 năm hòa bình.

Tối 6-5, chương trình kịch nói gây quỹ 'Để dành ngày mai ấy' diễn ra tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, do sinh viên khoa báo chí và truyền thông tổ chức.

Gặp lại vợ sau 20 ngày chạy xe máy vào TP.HCM xem lễ diễu binh, diễu hành, người cựu chiến binh 76 tuổi Trần Văn Thanh ở Nghệ An rưng rưng xúc động.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả ca khúc 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' - cho biết dịp đại lễ 30-4 anh nhận được nhiều món quà ý nghĩa, trong số đó có một vỏ đạn mồi nhiễu do phi công lái tiêm kích Su-30MK2 tặng.

Gặp Đại sứ Đặng Hoàng Giang, lãnh đạo Nasdaq một lần nữa chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, như thông điệp đã phát trên màn hình lớn của Nasdaq hướng ra Quảng trường Thời đại vào đúng ngày 30-4.

Tối 5-5, chương trình 'Lời thề giữ biển' kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam diễn ra trong không khí ấm cúng, trang nghiêm.

Trong đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5, An Giang đón trên 315.000 lượt khách đến tham quan, thưởng ngoạn. Tuy nhiên lượng khách du lịch đến cáp treo núi Cấm giảm hơn 30%.

Ý chí kiên cường người cựu chiến binh đi xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM kết hợp với những tấm lòng trẻ tựa như bức tranh trọn vẹn của lòng tri ân mà thế hệ hiện tại dành cho thế hệ trước.
