08/05/2025 20:16 GMT+7
Trở lại chủ đề

Ăn canh cá cơm lá me đất, bún xáo bò cơm nguội và cà pháo trắng giòn quán Mệ Nhơn

Ẩm thực Huế luôn gây thương nhớ với những món ăn độc đáo, phong phú và đặc trưng khó lẫn. Trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, một quán nho nhỏ mang đậm chất Huế ngay từ cái tên: Mệ Nhơn.

Mệ Chơn - Ảnh 1.

Thịt luộc chấm mắm rò. Canh tôm rau dền với bí quyết cho chút ruốc vào canh - Ảnh: HOÀNG LÊ

Chồng gốc Huế, vợ dân Bắc, nên điểm đặc biệt của Mệ Nhơn phục vụ những món đậm chất quê bình dị mộc mạc xứ Huế, nhưng đôi khi phảng phất chất Bắc. Món cà pháo mắm tôm là một ví dụ.

Mệ Nhơn chỉ bí quyết muối cà pháo trắng nõn

Phần lớn khách vào gọi món thịt luộc mắm rò đậm chất Huế thường kèm theo đĩa cà pháo mắm tôm. Trái cà cắt làm bốn, trắng nõn nà, cắn vào một miếng chua chua, giòn giòn kết hợp với chút mắm tôm đậm đà, ăn rất "bắt" cơm.

Mệ Chơn - Ảnh 2.

Món cà pháo mắm tôm - Ảnh: HOÀNG LÊ

Chị Ngọc Lan chủ quán chia sẻ bí quyết để có được hũ cà muối ngon chị học được từ mẹ - người con đất Bắc.

Chị bảo cà muối ngon nhờ vào phần lớn chất lượng trái cà. "Cà được muối xổi, chỉ dùng trong 1 đến 2 ngày rồi muối đợt khác. 

Đi chợ tôi lựa loại cà cây sắn trái non. Loại cà mà khi cắt ra, phía gần vỏ có màu xanh nhạt.

Sau khi rửa sạch, cà cắt thành bốn miếng rồi ngâm trong nước muối loãng pha với chanh để cho ra hết nhựa. Nên cho nước cốt chanh nhiều một chút để trái cà trắng đẹp.

Sau khi ngâm khoảng 15 đến 30 phút thì vớt ra, rửa sạch chờ ráo nước rồi cho vào hũ, lấy nước có pha chanh, muối, đường, tỏi ớt xăm xắp mặt cà. Chỉ cần ngâm cà trong 30 phút là có thể ăn xổi được".

Canh cá cơm lá me đất: bình dị, mát lành

Canh cá cơm lá me đất là món canh dân dã được nhiều người chọn khi vào quán bởi vị ngọt thanh mát chữa lành "tâm hồn" trong những ngày nắng gắt mệt mỏi như hiện nay.

Cách nấu theo hướng dẫn của chủ quán đơn giản. Cá cơm rửa sạch, để ráo ướp gia vị tiêu, nước mắm, ớt, hành tỏi vừa đủ. 

Nồi bắc lên bếp cho nóng, cho chút dầu, hành tỏi và chút xíu ớt bột phi thơm rồi xào cà chua. Sau đó cho nước vào nêm nếm vừa ăn. Nước sôi thả cá vào.

Lá me đất rửa sạch để vào tô. Khi nước sôi lại mới đổ nước lèo cá cơm vào tô, rồi bỏ hành ngò, chút tiêu. Đó chính là bí quyết để có tô canh tươi ngon vừa chín tới.

"Nhiều người hỏi lá me đất mua ở đâu? Thú thật là chúng tôi mua ở Huế rồi mang vào. Ở TP.HCM rất ít khi thấy bán lá me đất đúng chuẩn Huế", chị Lan chia sẻ.

Mệ Chơn - Ảnh 3.

Nguyên liệu canh cá cơm lá me đất - Ảnh: HOÀNG LÊ

Bún xáo bò ăn với cơm nguội chắc dạ

Một món khác mang đậm chất Huế đó là bún xáo bò được chủ quán tự hào giới thiệu bởi đây là món truyền thống của Huế, anh Văn Quý (chồng chị Lan) được mẹ truyền lại.

Thịt bò ướp chút ruốc, sả, hành, tỏi sa tế khoảng 15, 30 phút. Sau đó bắc chảo lên bếp làm nóng, cho dầu, phi hành tỏi lên rồi bỏ bò vào xào.

Khi bò săn lại thì cho nước dùng vào đun sôi (nước dùng gồm nước, xương, gừng, sả hầm trước), nêm nếm cho hợp vị. Sau khi nước sôi cho vào tô để bún, hành, ngò và đặc biệt là nhiều rau răm. Các loại rau ăn kèm giống như ăn với bún bò.

"Món này đúng kiểu Huế là ăn kèm với cơm nguội, vừa ngon vừa chắc dạ", chị Lan vui vẻ nói.

Mệ Chơn - Ảnh 4.

Bún xáo bò ăn với cơm nguội chắc dạ

Ký ức về mẹ với quán Mệ Nhơn

Ngoài ra Mệ Nhơn còn có nhiều món đặc trưng Huế như cơm hến, cá ngạch kho tiêu, bánh ướt cuốn thịt luộc hoặc tôm chấy, cá cờ rim cà chua đậu bắp, canh mít non nấu với cá tràu (cá lóc), canh dưa môn nấu cá tràu hoặc lươn đồng rất dân dã, hến xào xúc bánh tráng, dưa hường kho thịt ba chỉ, cá bống thệ kho tiêu và các loại bánh Huế. 

Mỗi món có một loại nước chấm, loại mắm riêng khá là cầu kỳ.

Bí quyết chung để có món ngon mà chắc ai cũng nằm lòng đó là thực phẩm phải tươi, ngon. Phần lớn nguyên liệu quán Mệ Nhơn đều mua ở Huế và gửi vào TP.HCM nên món ăn mang vị đặc trưng Huế.

Ăn canh cá cơm lá me đất, bún xáo bò cơm nguội và cà pháo trắng giòn quán Mệ Nhơn - Ảnh 7.

Mâm cơm quán Mệ Nhơn nhiều món dân dã, đậm chất Huế - Ảnh: HOÀNG LÊ

Anh Văn Quý cho biết quán tên Mệ Nhơn là tên của mẹ anh. Bà là người Huế sống ở Đồng Nai và từng mở quán ăn món Huế.

Anh Quý học bí quyết nấu ăn từ mẹ, đồng thời cũng phát triển kỹ năng nấu nướng bằng cách học hỏi thêm qua nhiều phương thức khác nhau.

Khi đã tự tin về năng lực đầu bếp của mình, gia đình anh quyết định từ Đồng Nai lên TP.HCM lập nghiệp mới chỉ được một năm trước.

Quán nhỏ, mới mở nên cả vợ lẫn chồng vừa làm đầu bếp vừa chạy bàn sấp mặt. Lời lỗ cũng chưa thể tính được trong ngày một ngày hai nhưng anh bảo nhìn thực khách ăn và khen món ngon chuẩn vị Huế, đó là niềm vui và động lực để vợ chồng anh tiếp tục nấu nướng, lan tỏa vị Huế đến mọi người.

5 món ngon xứ Huế được thế giới gọi tên

Taste Atlas, trang ẩm thực quốc tế, vừa xếp Huế ở vị trí 28 trong 100 thành phố có các món ăn ngon nhất thế giới. 'Bún bò, bún thịt nướng, bánh bèo, bánh khoái, nem lụi là những món ngon xứ Huế phải thử khi đến đây', theo Taste Atlas.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar