Hôm qua có tin vui, bánh mì Phượng nổi tiếng Hội An mở bán trở lại. Hôm nay, rắc rối bắt đầu khi khách hàng bị ngộ độc trước đó khởi kiện bánh mì Phượng. Nhưng tôi tin sẽ không ai quay lưng với một thương hiệu tử tế, chân thành.

Sáng 17-12, quán bánh mì Phượng Hội An trên đường Phan Chu Trinh, TP Hội An mở cửa lại sau hơn hai tháng bị đình chỉ hoạt động.

Tỉnh Quảng Nam đã xử phạt hộ kinh doanh bánh mì Phượng 2 tổng số tiền 96 triệu đồng, đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh 3 tháng.

Sở Y tế Quảng Nam đề xuất mức xử phạt cơ sở bánh mì Phượng 2 với tổng số tiền 110,5 triệu đồng, phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh 5 tháng, sau khi nhiều người bị ngộ độc do ăn bánh mì.

Cơ sở kinh doanh bánh mì Phượng, với 5 hành vi vi phạm, sẽ bị phạt tiền hơn 110 triệu đồng, đình chỉ hoạt động từ 3 đến 5 tháng vì gây ra vụ ngộ độc thực phẩm cho nhiều người.

Kết quả kiểm nghiệm 12 mẫu được lấy từ cơ sở bánh mì Phượng sau vụ ngộ độc cho thấy có mẫu dương tính với khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố.

Trong thư xin lỗi gửi khách hàng sau vụ ngộ độc, chủ tiệm bánh mì Phượng gửi lời xin lỗi và cho biết đây là sơ sót trong quy trình kiểm soát nhập nguyên liệu đầu vào, cũng như chưa đảm bảo chất lượng trước khi đưa đến tay người dùng.

Chiều 14-9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết có thêm một số trường hợp bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì Phượng ở Hội An.
