27/07/2025 10:35 GMT+7
Trở lại chủ đề

Tri ân đi cùng với trách nhiệm

Nhiều hoạt động tri ân của tuổi trẻ cả nước hướng về 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn nhận rõ trách nhiệm của thế hệ mình cùng 'viết tiếp câu chuyện hòa bình'.

thương binh - Ảnh 1.

Các bạn trẻ phường Tân Hưng (TP.HCM) đến thăm, tặng quà gia đình cựu chiến binh - đại tá Lê Khản - Ảnh: K.ANH

Đi thăm Mẹ Việt Nam anh hùng cùng các bạn trẻ tại TP.HCM, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cầu mong các mẹ sống an vui và sẽ luôn dõi theo, truyền động lực, cảm hứng cho lớp trẻ trên con đường đi tới.

"Tuổi trẻ phải đi tới nha tụi con"

Chị Duy Trang và Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Lê Tuấn Anh đi cùng một số bạn trẻ đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư tại phường Hiệp Bình (TP.HCM). Mẹ Tư sinh năm 1930, quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (cũ), hiện đang ở cùng với con tại TP.HCM.

Những năm chiến tranh khốc liệt, gia đình mẹ đã đóng góp tiền, gạo muối cho kháng chiến. Mẹ động viên các con ra chiến trường. Người con trai đầu Nguyễn Hữu Thu ngã xuống ngay trên mảnh đất quê mình trong một trận đánh ác liệt. Dẫu đớn đau vì mất đi núm ruột, mẹ nuốt nước mắt trong lòng tiếp tục ủng hộ cách mạng bằng cách góp tiền bạc và gạo muối.

Khi người con thứ Nguyễn Hữu Minh kiên quyết ra mặt trận theo bước chân anh lớn, mẹ nói "chỉ mong góp thêm sức người cho đất nước mau đến ngày hòa bình". Vậy mà một lần nữa mẹ lại nhận tin báo tử từ chiến trường. 

Người con thứ ba của mẹ xung phong đi bộ đội và trở về không nguyên vẹn khi một phần thân thể đã hiến dâng cho Tổ quốc là thương binh Nguyễn Hữu Vũ.

Ở tuổi 95, mẹ vẫn minh mẫn ngồi giữa kể chuyện cùng các bạn trẻ về ký ức của những ngày chiến tranh đau thương đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. 

"Được sống trong hòa bình là hạnh phúc nhất rồi các con ơi. Còn trẻ càng phải phấn đấu cho đất nước, quê hương giàu đẹp hơn. Mẹ già rồi chỉ động viên con cháu phải học hành để tiến lên phía trước", mẹ Tư chia sẻ.

Thêm tự hào, thêm động lực

Cùng với việc thăm hỏi các gia đình chính sách, Đoàn phường Tân Hưng (TP.HCM) tổ chức hành trình "Câu chuyện tự hào". Thanh thiếu nhi phường đã giao lưu cùng các cô chú thương bệnh binh, cựu tù chính trị sống tại địa bàn phường. Các bạn còn vẽ tranh, viết thư gửi đến các cô chú.

Tại gia đình đại tá Lê Khản - cựu bộ đội Trường Sơn năm xưa - các bạn được nghe câu chuyện một thời hoa lửa của ông cùng đồng đội hừng hực khí thế lên đường ngày ấy. 

Còn đang đi học song trước tình hình chiến tranh quá khốc liệt, như bao học sinh miền Bắc khác, ông cũng xếp bút nghiên lên đường với tinh thần "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai".

Tuổi 17 với biết bao gian khổ và vất vả trên đường hành quân cùng "cây gậy Trường Sơn". Cây gậy đã cùng vượt đèo cao, dốc thẳm tiến vào Nam giải phóng quê hương, trở thành điểm tựa cho chiếc ba lô nặng trĩu sau lưng mỗi chiến sĩ khi dừng chân không có chỗ để ngồi. 

"Lính Trường Sơn không ai không biết những cơn sốt rét, vắt, muỗi, mưa dầm cơm nắm... Gian khó là thế nhưng tinh thần và khí thế rất hừng hực", giọng ông Khản vẫn hào sảng.

Sau giải phóng, tôi quay lại trường và học thành bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đã là người lính thì tinh thần mãi vì dân mà phục vụ. Lúc chiến tranh mình quyết đi giành độc lập, thời bình mình chăm sóc sức khỏe cho bà con. Tôi vẫn làm cho đến khi không còn đủ sức phục vụ bà con nữa mới thôi.

Đại tá LÊ KHẢN (cựu chiến binh)

Trong món quà tri ân còn có bức tranh chú bộ đội hiên ngang cùng lá thư nắn nót viết tay của hai bạn nhỏ Huỳnh Phúc Thảo An (lớp 6) và Huỳnh Phúc Thảo Tâm (lớp 5) được trao cho ông. "Chúng cháu luôn tự hào về các ông bà, cô chú và sẽ cố gắng học giỏi để không phụ sự hy sinh của các ông bà, cô chú", bé Thảo An viết.

Tại nhà ông bà Đinh Thị Hòa - Tư Thiên An là cựu tù chính trị Côn Đảo và chiến sĩ biệt động Sài Gòn, các bạn trẻ lắng lòng trong câu hát "là người tôi sẽ chết cho quê hương" mà bà Hòa hát tặng. Thời trẻ ra đi với niềm tin tất thắng, hai vị cựu chiến binh căn dặn các bạn trẻ hãy tiếp tục tinh thần tình nguyện, góp sức cho địa phương, đất nước phát triển, nhất là khi cả nước đang thực hiện mô hình chính quyền hai cấp nhiều cái mới.

thương binh - Ảnh 2.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư tại phường Hiệp Bình (TP.HCM) - Ảnh: K.ANH

Hành trình tri ân tại đặc khu Côn Đảo

Tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), Thành Đoàn TP.HCM có nhiều hoạt động dịp 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong hai ngày 26 và 27-7.

Cùng với lễ chào cờ tại khu vực cột cờ đường Tôn Đức Thắng, lễ viếng nghĩa trang Hàng Dương và Hàng Keo, đoàn còn đến thăm, tặng sách, trang thiết bị cho Trường tiểu học Cao Văn Ngọc, Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THPT Võ Thị Sáu.

Cùng với đó đã đến thăm, tặng quà các cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ tại Côn Đảo.

Đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân cùng chương trình nghệ thuật kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương và lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước hy sinh tại đền thờ Côn Đảo.

Mỗi ngọn nến như lời hứa của thế hệ trẻ

Đại diện lãnh đạo TP.HCM cùng cả ngàn bạn trẻ đã đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và tỉnh Bình Dương (cũ) cùng nghĩa trang liệt sĩ xã Dầu Tiếng trong niềm xúc động tưởng nhớ công ơn và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ cho độc lập dân tộc, sự nghiệp thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Hơn 25.000 phần mộ liệt sĩ tại bốn nghĩa trang nói trên đã được sưởi ấm bằng những ngọn nến với lòng tri ân, biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay. Ngoài ra, các bạn trẻ TP cũng dọn vệ sinh, thắp nến tri ân tại nhiều nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ khác.

Thành Đoàn TP.HCM cho biết chuỗi hoạt động dịp này là điểm nhấn trong việc giáo dục truyền thống. Mỗi phần việc, từng ngọn nến như lời tri ân, lời hứa từ thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống anh hùng, bất khuất của cha anh, cũng là lời nhắc về trách nhiệm của người trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP, đất nước hôm nay.

Nữ thương binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang tâm sự với thanh thiếu niên cai nghiện ma túy

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi nhắc thanh thiếu niên đang cai nghiện phải cố gắng sớm tái hòa nhập, không để uổng phí thanh xuân, phải sống xứng đáng với máu xương của thế hệ đi trước đã hy sinh.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Những người mãi mãi tuổi 17, đôi mươi

Câu chuyện vè những người trẻ đã hiến dâng tuổi đôi mươi cho Tổ quốc.

Những người mãi mãi tuổi 17, đôi mươi

Dùng AI để lừa dối trong công việc

40% nam giới thừa nhận đã dùng sản phẩm do AI tạo ra và trình bày như là của chính mình.

Dùng AI để lừa dối trong công việc

Trò chuyện với người già

Nhờ những người già, tôi sống một cuộc đời bớt hời hợt đi, tập hiểu và thương những gì cũ càng, quá vãng.

Trò chuyện với người già

'Bữa tiễn anh ra chiến trường chỉ có một quả chuối mẹ đưa'

Bao năm qua, gia đình bà Lan sống trong nỗi nhớ thương. Mỗi dịp 27-7, họ đến nghĩa trang liệt sĩ thắp hương, khấn nguyện trong vô vọng.

'Bữa tiễn anh ra chiến trường chỉ có một quả chuối mẹ đưa'

Ấn tượng lễ khai mạc Đại hội khỏe 'Vì an ninh Tổ quốc', Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật công an

Tối 26-7, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9 và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 6.

Ấn tượng lễ khai mạc Đại hội khỏe 'Vì an ninh Tổ quốc', Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật công an

Thả hàng trăm hoa đăng xuống biển tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Trường Sa

Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng tại đặc khu Trường Sa.

Thả hàng trăm hoa đăng xuống biển tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Trường Sa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar