cựu chiến binh
Tình đồng đội như câu chuyện cổ tích trong thời chiến và thời bình. Đúng là nhân lành quả ngọt, chuyện như cổ tích.

Nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần tuyên dương cộng điểm rèn luyện cho sinh viên nhường chỗ ngồi cho các cựu chiến binh trong đại lễ 30-4 thay vì tặng bằng khen của giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM vừa tặng bằng khen cho 6 sinh viên năm nhất Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn vì đã có hành động đẹp, nhường chỗ ngồi cho các cựu chiến binh nơi diễn ra các hoạt động chào mừng đại lễ 30-4.

Gặp lại vợ sau 20 ngày chạy xe máy vào TP.HCM xem lễ diễu binh, diễu hành, người cựu chiến binh 76 tuổi Trần Văn Thanh ở Nghệ An rưng rưng xúc động.

Ý chí kiên cường người cựu chiến binh đi xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM kết hợp với những tấm lòng trẻ tựa như bức tranh trọn vẹn của lòng tri ân mà thế hệ hiện tại dành cho thế hệ trước.

Cựu chiến binh 76 tuổi lên tàu về Nghệ An, sau hành trình 1.300km đến TP.HCM bằng xe máy, hoàn thành tâm nguyện xem lễ diễu binh mừng 30-4.

Hôm nay, cựu chiến binh 81 tuổi từ Nghệ An - ông Trần Hồng Kỳ đã thỏa ước nguyện khi được xem diễu binh trực tiếp từ tòa soạn Tuổi Trẻ.

Dòng người đổ về trung tâm TP.HCM xem diễu hành, trong đó có những cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến, giải phóng miền Nam cũng vượt hàng ngàn km, háo hức chờ từ đêm đến sáng, hòa vào không khí hào hùng của đại lễ 30-4.

Một doanh nghiệp vận tải tại Đắk Lắk đã đăng lên mạng mong muốn hỗ trợ vé đi lại cho các cựu chiến binh từ Đắk Lắk về TP.HCM xem lễ 30-4.

Ở tuổi 81 mang nhiều vết thương do chiến tranh để lại, ông Trần Hồng Kỳ vẫn vượt 1.500km vào TP.HCM xem diễu binh.

Người cựu chiến binh Nghệ An chạy xe máy vượt hành trình hơn 1.300km vào TP.HCM xem lễ diễu binh, diễu hành nhận được nhiều giúp đỡ, đón tiếp của người dân.
