Sóng sau đè sóng trước

HUY THỌ 26/05/2025 09:16 GMT+7

TTCT - Đầu thế kỷ 20, những người yêu bóng đá trên thế giới ngất ngây với vua bóng đá Pele. Ai cũng nghĩ những màn trình diễn của Pele sẽ mãi mãi không có ai bén gót.

Sóng sau đè sóng trước - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Đầu thế kỷ 20, những người yêu bóng đá trên thế giới ngất ngây với vua bóng đá Pele. Ai cũng nghĩ những màn trình diễn của Pele sẽ mãi mãi không có ai bén gót. Nhưng đến gần cuối thế kỷ 20, lại xuất hiện một Maradona khiến cả thế giới cứ tranh cãi liên miên rằng Pele hay Maradona, ai mới thật sự là vua?

Và những người yêu bóng đá cứ nghĩ rằng đến tầm cỡ như hai nhân vật ấy thì chả ai có thể bén gót. Nhưng không, gần 1/4 thế kỷ 21, làng bóng lại miệt mài tranh luận xem Messi hay Ronaldo, ai mới là vĩ đại nhất mọi thời?

Bóng đá ngày càng hiện đại, người ta càng nghĩ khó có những thiên tài xuất hiện.

Nhưng sóng sau đè sóng trước, nên trong bóng đá, thật sự chẳng có ai là "bất tử". Nhìn rộng ra thì có như thế, loài người mới phát triển, như phương Đông từ ngàn xưa đã có câu "con hơn cha, nhà có phúc". Chứ lớp sau mà cứ nhìn lớp trước và nghĩ rằng mình mãi không bén gót thì quả là vô phúc.

Nên ngày nay, dù bóng đá được hỗ trợ bởi vô vàn phương tiện công nghệ thì những thiên tài năm xưa vẫn cứ phải nhường chỗ cho Yamal, nhân vật có khả năng đưa cả từ Messi, Ronaldo, lẫn Maradona, Pele vào phòng truyền thống.

Đó mới là điều thú vị, là sự tiến bộ của loài người, dù chỉ là một trò chơi.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận