21/07/2023 13:04 GMT+7

Phát động cuộc thi viết Hào khí Miền Đông

Hào sảng, phóng khoáng, chân tình, tính cách đó đã tạo ra những con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo nên ‘Hào khí Miền Đông’.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn - tổng biên tập báo Thanh Niên - phát động cuộc thi viết về "Hào khí Miền Đông" - Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Ngọc Toàn - tổng biên tập báo Thanh Niên - phát động cuộc thi viết về "Hào khí Miền Đông" - Ảnh: BTC

Sáng 21-7, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, báo Thanh Niên và chủ đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 phát động cuộc thi viết "Hào khí Miền Đông".

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Ngọc Toàn - tổng biên tập báo Thanh Niên - chia sẻ rằng tính cách hào sảng, phóng khoáng, chân tình của con người miền Đông được hun đúc bao đời nay, tạo nên căn tính nổi trội. 

Đó là hào khí, nghĩa khí của người dân đất phương Nam nói chung và người dân miền Đông nói riêng. Chính nhờ sự phóng khoáng của mình nên người miền Đông sẵn sàng dung nạp, đón nhận cái mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. 

Tính cách năng động, sáng tạo của người miền Đông cộng với lợi thế thiên nhiên đã tạo cho vùng đất Đông Nam Bộ thành đầu tàu, thành động lực phát triển kinh tế của cả nước.

Nhà thơ Lê Huy Mậu - thành viên ban giám khảo - trò chuyện với các bạn trẻ tại lễ phát động - Ảnh: Đ.H.

Nhà thơ Lê Huy Mậu - thành viên ban giám khảo - trò chuyện với các bạn trẻ tại lễ phát động - Ảnh: Đ.H.

Cuộc thi viết để góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tôn vinh những cách làm hay, mô hình mới, tư duy năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm của người dân vùng Đông Nam Bộ. Từ đó, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của vùng đất và con người miền Đông.

Nhà thơ Lê Huy Mậu (thành viên ban giám khảo cuộc thi) chia sẻ ông quê ở Nghệ An nhưng đã sống, làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu từ hàng chục năm qua và đây đã trở thành quê hương thứ hai của mình. Miền Đông đã có nhiều tác phẩm hay với những câu nói đã trở nên quen thuộc "Miền Đông gian lao và anh dũng", "Tình đất đỏ Miền Đông". 

Hào khí Miền Đông có từ xa xưa và được vun đắp đến ngày nay. Viết về hào khí miền Đông chính là khơi dậy niềm tự hào, gợi lại lịch sử miền Đông. Từ đó để bồi bổ tâm hồn cho mỗi con người của vùng đất này", nhà thơ Lê Huy Mậu nói.

Cuộc thi viết nhận bài từ 21-7 đến 15-11-2023 với các thể loại tản văn, tùy bút, ghi chép, phóng sự báo chí. Tác phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt hay tiếng Anh (đối với người nước ngoài), dài không quá 1.500 chữ.
Hào khí Đồng Nai - những khám phá thú vị

TT - Tập sách tuyển chọn các bài viết của cố GS Ca Văn Thỉnh vừa được gia đình thực hiện mang tên Hào khí Ðồng Nai.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Diễn viên TVB kỳ cựu Ngô Bác Quân, từng góp mặt trong Thiên long bát bộ, qua đời ở tuổi 69 sau 7 năm chiến đấu với bệnh nan y.

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

'Về với gia đình', tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Hector Malot vừa tái ngộ bạn đọc Việt, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ toàn văn từ nguyên bản tiếng Pháp.

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Giọng ca gạo cội Elvis Phương có bài đăng xúc động tưởng nhớ người em gái mới qua đời, 'nữ hoàng nhạc new wave' Kiều Nga.

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Sân khấu TP.HCM không nên sa đà vào giải trí đơn thuần

Theo Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trần Ngọc Giàu, nếu chỉ quanh quẩn trong dòng kịch hài - giải trí đơn thuần thì sân khấu TP.HCM sẽ không đủ chiều sâu để chạm vào những vấn đề lớn của xã hội.

Sân khấu TP.HCM không nên sa đà vào giải trí đơn thuần

Đại địa chấn kinh tế

'Đại địa chấn kinh tế' dẫn ta đi qua 10 cuộc khủng hoảng tài chính tàn khốc của thế giới, từ cuộc Đại sụp đổ 1929, khủng hoảng tiền tệ ở Mỹ Latinh, châu Âu cho đến khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 hay những chấn động của đại dịch COVID-19.

Đại địa chấn kinh tế

Bên hông Saigon Square có một gánh chè

83 tuổi, bà Phạm Thị Mai vẫn luôn tay múc chè, lấy ghế, mời người đi đường ghé vào đôi quang gánh đơn sơ, gánh chè để bà có tiền trang trải cho con.

Bên hông Saigon Square có một gánh chè
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar