04/12/2014 10:33 GMT+7

Hào khí Đồng Nai - những khám phá thú vị

LAM ÐIỀN
LAM ÐIỀN

TT - Tập sách tuyển chọn các bài viết của cố GS Ca Văn Thỉnh vừa được gia đình thực hiện mang tên Hào khí Ðồng Nai.

Sách do NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội cấp phép - Ảnh: L.Điền

Buổi tọa đàm giới thiệu tuyển tập này sẽ được khoa văn học và ngôn ngữ Trường ÐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tổ chức vào sáng 5-12.

GS Ca Văn Thỉnh quê Bến Tre, thời Pháp từng làm đốc học tỉnh Bến Tre, sau theo cách mạng, ra Bắc, từng tiếp quản thư viện của Trường Viễn Ðông bác cổ cũ, cải tạo và xây dựng thành thư viện của Ủy ban Khoa học nhà nước.

Sau ngày 30-4-1975, ông vào Nam, là viện trưởng và là một trong những người sáng lập Viện Khoa học xã hội miền Nam.

Là một trí thức Tây học, lại thông thạo Hán văn cùng với lòng yêu nước nhiệt thành, những bài viết của GS Ca Văn Thỉnh như những công trình khảo cứu, khám phá, có lúc bổ chính những khiếm khuyết của người đi trước, có chỗ gợi mở cho học giới về sau.

Trong tuyển tập này, phần lớn bài viết đều có nội dung gắn với Nam bộ, như những dòng chảy quyện trong “hào khí Ðồng Nai”.

Người đọc có thể tìm kiếm ở đây những tư liệu về nhân vật, sự kiện trong lịch sử hình thành mảnh đất phương Nam, như khảo cứu về Nguyễn Văn Thoại và công trình đào kênh Vĩnh Tế, nghiên cứu về Khổng học ở đất Ðồng Nai, tài liệu về Mạc thị gia phả với trận Rạch Gầm - Xoài Mút trong phong trào Tây Sơn, viết về Nguyễn Ðình Chiểu, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Thông…

Ðặc biệt có những khảo cứu mang tính khám phá thú vị rất cần cho học giới như bài “Ðền Ðế Thiên đối với tiền nhơn ta”.

Ðọc ông, người đời nay có thể hình dung rõ nét một nhà khảo cứu tỉ mẩn dò tìm những dính dáng của người Việt ta với kỳ quan Angkor (Ðế Thiên đế thích) của Campuchia. Vì thế giới biết đến Angkor Wat (Ðế thiên đế thích) từ sự phát hiện của Henri Mouhot (người Pháp) năm 1860, ông Ca Văn Thỉnh đặt vấn đề: Từ thế kỷ 17, tiền nhân chúng ta đã giao thiệp với người Cao Miên, có biết Ðế Thiên Ðế Thích và có biên chép vào sách vở nào không?

Trước cả người Pháp, người Việt ta có ai từng đặt chân đến chỗ Ðế Thiên Ðế Thích hay chưa? Câu trả lời cũng chính là một đề tài khảo cứu mới: Có thể đoán định Trịnh Hoài Ðức từng đặt chân đến Angkor Wat khoảng năm 1786, tức trước khi người Pháp “phát hiện”.

Nếu chịu khó tìm hiểu những di sản tri thức từ các bậc túc nho yêu nước như cố GS Ca Văn Thỉnh, học giới ngày nay có lẽ còn nhiều việc thú vị phải làm. 

LAM ÐIỀN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ký ức chiến trường Khu V qua ký họa

Sáng 16-7, tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở TP Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Ban Quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Nam khai mạc triển lãm Ký ức chiến trường Khu V.

Ký ức chiến trường Khu V qua ký họa

Bậc thầy vẽ chữ Jim Parkinson: Một đời thêm hồn cho bảng chữ cái

Cuối tháng 6, nhiều tờ báo lớn ở Mỹ cùng tiễn biệt Jim Parkinson (1941-2025) - một bậc thầy thiết kế kiểu chữ (typographer), người đã họa nên măng sét của họ từ nhiều thập kỷ trước.

Bậc thầy vẽ chữ Jim Parkinson:  Một đời thêm hồn cho bảng chữ cái

Bingsu, món đá bào tráng miệng đốn tim người Hàn mỗi dịp hè

Giữa cái nóng oi ả của mùa hè, không gì dễ chịu hơn việc nhâm nhi một tô bingsu, món đá bào mịn màng phủ đầy các loại topping bắt mắt với hương vị ngọt ngào, mát lạnh.

Bingsu, món đá bào tráng miệng đốn tim người Hàn mỗi dịp hè

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Diễn viên TVB kỳ cựu Ngô Bác Quân, từng góp mặt trong Thiên long bát bộ, qua đời ở tuổi 69 sau 7 năm chiến đấu với bệnh nan y.

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

'Về với gia đình', tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Hector Malot vừa tái ngộ bạn đọc Việt, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ toàn văn từ nguyên bản tiếng Pháp.

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Giọng ca gạo cội Elvis Phương có bài đăng xúc động tưởng nhớ người em gái mới qua đời, 'nữ hoàng nhạc new wave' Kiều Nga.

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar