27/02/2024 17:02 GMT+7
Trở lại chủ đề

NSND Kim Cương: Mấy đứa ở đây yên tâm, chị còn khỏe sẽ ghé thăm hoài

Ngày 27-2, NSND Kim Cương cùng nhiều nghệ sĩ đến chung vui với năm nghệ sĩ Khu dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM và Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà được về nhà mới ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Hội ngộ với chị hai Kim Cương, nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà được sống lại ký ức vui vẻ ngày còn đi hát - Ảnh: LINH ĐOAN

Hội ngộ với chị hai Kim Cương, nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà được sống lại ký ức vui vẻ ngày còn đi hát - Ảnh: LINH ĐOAN

Và quả đúng, uy tín như… Kim Cương, đi tới chỗ nào bà cũng được nghệ sĩ níu kéo, ôm ấp yêu thương kêu: Chị Hai ơi, chị Hai à!

Nhưng căn phòng bà ngồi lâu nhất là với nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà.

Ơn chị Hai Kim Cương thì không biết nói sao cho hết!

Sở dĩ bà "ưu ái" phòng của Huỳnh Thanh Trà lâu hơn cả vì ông vốn là kép đẹp của cải lương, kịch nói. Ông từng đóng chánh với "Kỳ nữ Kim Cương" trong nhiều vở diễn hay ở Đoàn kịch nói Kim Cương lừng lẫy một thời.

Kim Cương cười nói: "Ông này đóng chánh chung với tui nhiều lắm à, suốt mấy chục năm trời. Trà hoa nữ, Lôi vũ… nè!

Hồi đó, đóng cặp với tui có Vân Hùng, mà Hùng đi sớm quá. Còn có Bảo Anh, Huỳnh Thanh Trà, Thương Tín. Một mình tui chấp hết mấy ông kép nha" - Kim Cương cười lớn nhớ về kỷ niệm cũ.

Rồi bà cho biết thêm Huỳnh Thanh Trà nổi tiếng với phim Loan mắt nhung, bà nhìn lom lom mặt ông hỏi: "Mắt còn nhung không cà?".

Trong các nghệ sĩ vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, Huỳnh Thanh Trà có vẻ là người kiệm lời, nhưng khi gặp Kim Cương, bị bà chọc ghẹo và kể ký ức xưa, ông hào hứng hẳn.

Bà giỡn và nói sẽ viết một kịch bản mà bà và Huỳnh Thanh Trà… ngồi xe lăn diễn.

Huỳnh Thanh Trà ngay lập tức phản ứng: "Chị nói vậy không đúng rồi. Chị còn khỏe, còn đi được thì viết chỉ cho tui ngồi xe lăn thôi chớ!".

Kim Cương bĩu môi: "Ông chơi cha người ta. Ông ngồi rồi bắt tui đẩy à!".

Nghệ sĩ Kim Cương nói chuyện rất hài hước nên nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà và Trịnh Kim Chi ngồi nghe chỉ có cười... mỏi miệng! - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Kim Cương nói chuyện rất hài hước nên nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà và Trịnh Kim Chi ngồi nghe chỉ có cười... mỏi miệng! - Ảnh: LINH ĐOAN

Sau những giây phút "tám" chuyện thật thoải mái, Kim Cương hỏi Huỳnh Thanh Trà vô đây thấy khang trang, sạch sẽ vầy có thích không.

Bà tâm sự: "Để các nghệ sĩ được vào trung tâm là mồ hôi, công sức của bao người, Ủy ban rồi Sở Văn hóa và Thể thao TP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP, Hội Sân khấu TP cực lắm, chạy lo đủ thủ tục để mọi người được về nơi yên ấm như vầy. Còn tui chỉ chạy rìa ngoài phụ thôi!".

Huỳnh Thanh Trà xúc động nói ông biết hết, và ông cảm ơn Nhà nước, anh chị em nghệ sĩ chung tay lo cho ông và các nghệ sĩ khác.

Với nghệ sĩ Kim Cương, ông nói: "Riêng chị Hai thì nghệ sĩ tụi em biết cảm ơn bao giờ cho hết!".

Mấy đứa ở đây yên tâm, chị còn khỏe sẽ ghé thăm hoài!

Không chỉ Huỳnh Thanh Trà, Kim Cương dạo vòng vòng các phòng của nghệ sĩ ở "nhà mới". Bà "nựng" nghệ sĩ Ngọc Đáng, rồi ngó nghiêng phòng này phòng kia.

Bà đã trang bị mỗi phòng một chiếc tivi mới cho nghệ sĩ. Bữa nay tới thăm, bà nhìn rồi biểu: "Để chị về chị sắm cho mỗi phòng một máy nước nóng nước lạnh nha".

Nghệ sĩ Diệu Hiền (bìa phải) nói: Chị Hai ra lệnh là tụi em tuân lệnh hà! - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Diệu Hiền (bìa phải) nói: Chị Hai ra lệnh là tụi em tuân lệnh hà! - Ảnh: LINH ĐOAN

Được bà cưng, nên một vài nghệ sĩ còn… xin thêm. Có người xin cái bàn, cái ghế, có người như nghệ sĩ Diệu Hiền thì thỏ thẻ: "Chị Hai cho tụi em thêm bình nước nóng lạnh nha!".

Ở phòng Diệu Hiền, bà "nhằn yêu": "Qua đây thấy sướng hông? Vậy mà hồi trước làm dữ với tui không chịu qua ha".

Nghệ sĩ Diệu Hiền cười hề hề biểu tại ở lâu bên đó quen. "Nhưng mà chị Hai ra lệnh là em tuân lệnh à" - Diệu Hiền hóm hỉnh nói.

Rồi bà chợt buồn nhớ các nghệ sĩ Thiên Kim, Lệ Thẩm đã ra đi sớm, không được hưởng điều kiện sướng như vầy.

Kim Cương gặp gỡ bác sĩ ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè và

Kim Cương gặp gỡ bác sĩ ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè và "tranh thủ" gởi gắm. Bà nói nhỏ nghệ sĩ tánh khí thất thường, nói trước chớ không sợ bác sĩ... sốc! - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Kim Cương là một trong những người rời Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè trễ so với các khách mời tham gia lễ tiếp nhận các nghệ sĩ sáng 27-2.

Nhìn bà vui cùng niềm vui "nhà mới" của các nghệ sĩ, để ý lo cái này cái kia, dặn dò đủ điều mới thấy xã hội, người trong giới yêu thương và tin tưởng bà đều có lý do cả.

NSND Kim Cương: Má nói đi hát là cái đạo làm người

NSND Kim Cương đã khẳng định như thế trong chương trình vinh danh bà tối 28-1 tại Nhà hát truyền hình HTV.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar