26/02/2024 16:18 GMT+7
Trở lại chủ đề

Thương từ con chó cái cây, rời Viện dưỡng lão bảo sao không buồn

Chiều 26-2, năm nghệ sĩ còn lại ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ (tức Khu dưỡng lão nghệ sĩ sân khấu TP.HCM) đã dọn đồ chuyển sang Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi trò chuyện, động viên nghệ sĩ Diệu Hiền khi chuẩn bị rời Viện dưỡng lão nghệ sĩ chiều 26-2 - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi trò chuyện, động viên nghệ sĩ Diệu Hiền khi chuẩn bị rời Viện dưỡng lão nghệ sĩ chiều 26-2 - Ảnh: LINH ĐOAN

Năm nghệ sĩ của Viện dưỡng lão gồm Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Ngọc Bê, Lam Sơn, công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè cùng hai nghệ sĩ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà.

Diệu Hiền: Ở mấy chục năm biểu đi sao không buồn

Từ 13h ngày 26-2, lãnh đạo Hội Sân khấu TP.HCM, Ban Ái hữu nghệ sĩ gồm hai phó chủ tịch, ông Tôn Thất Cần và bà Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Phượng Loan, soạn giả Đức Hiền… đã có mặt sửa soạn đồ phụ các nghệ sĩ chuẩn bị dọn qua nhà mới.

Đồ đạc mỗi người đều ghi tên cẩn thận để khỏi lộn. Người nhà của các nghệ sĩ cũng được huy động vào để dọn phụ.

Trong không khí hối hả, có người cười, la lên: "Trời ơi, đồ cô Diệu Hiền nhiều quá!".

Nghệ sĩ Diệu Hiền nhìn đống đồ trần tình: "Tôi tưởng vô đây ở tới chết luôn nên cần gì tui sắm, ai có dè phải dời đi".

Bà tâm sự luôn: "Ở đây mấy chục năm rồi, biểu đi sao không buồn. Nhưng nghe nói qua đó điều kiện sống tốt hơn nên mình cũng yên tâm phần nào".

Bà biểu hồi hôm bà không ngủ được phải uống thuốc, bà "phân bì" với nghệ sĩ Ngọc Đáng (năm nay gần 100 tuổi), người đâu mà nằm xuống ngủ như chết giấc, sướng thiệt!

Diệu Hiền cứ nắm tay công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân, biểu trong viện bà chơi thân với bà Xuân, là tình bạn mà "Cắt không đứt, bứt không lìa".

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi trò chuyện cùng hai nghệ sĩ Diệu Hiền (áo tím) và công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi trò chuyện cùng hai nghệ sĩ Diệu Hiền (áo tím) và công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân - Ảnh: LINH ĐOAN

Bà nhắc nghệ sĩ Trịnh Kim Chi hoài, làm sao sắp phòng cho đôi bạn thân ở cạnh nhau.

Thương từng con chó tới cái cây

Chỉ có năm nghệ sĩ thôi nhưng xe tải do Hội Sân khấu TP.HCM thuê chở đồ đã bị quá tải. Ông Tôn Thất Cần méo mặt vì cái gì các cô, chú cũng gom đem theo hết.

Ông nói: "Ở bên Thị Nghè người ta đã trang bị đủ cho mỗi phòng gồm giường, tủ, ghế. Nhưng cô chú tới cái ghế cũ ơi là cũ cũng đòi đem theo.

Có lẽ nhiều món đồ đã trở nên thân thiết, hay là vật kỷ niệm. Thì thôi, mình chiều cứ chở qua hết. Sau này, cô chú thấy không cần thiết sẽ tự động bỏ".

Rời ngôi nhà thân thương mấy chục năm, nghệ sĩ nào cũng bùi ngùi - Ảnh: LINH ĐOAN

Rời ngôi nhà thân thương mấy chục năm, nghệ sĩ nào cũng bùi ngùi - Ảnh: LINH ĐOAN

Với soạn giả Đức Hiền, người trực tiếp quản lý Viện dưỡng lão nghệ sĩ 17 năm nay, thì cảm giác rất bùi ngùi.

Ông nói: "Những người ở đây thương từ cái cây tới con chó. Hồi đó, mọi người nuôi chó cho vui. Một con, từ từ nó đẻ tới 7 con. Giờ phải kiếm người cho đi, nhờ nuôi giùm, sợ ai bắt nó làm thịt thì tội.

Chiều chiều mấy ông bà ra sân chơi, có mấy con chó chạy loanh quanh cũng vui. Rồi mấy cái cây trong viện, mình thương, mình chăm nó ra bông, kết trái. Giờ rời đi chắc nhớ lắm".

Nghệ sĩ Ngọc Đáng, người lớn tuổi nhất trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ, lặng lẽ nhìn đồ đạc của mình chuẩn bị được chuyển lên xe qua

Nghệ sĩ Ngọc Đáng, người lớn tuổi nhất trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ, lặng lẽ nhìn đồ đạc của mình chuẩn bị được chuyển lên xe qua "nhà mới" - Ảnh: LINH ĐOAN

Nhưng ông Hiền cũng cho rằng sức khỏe của các nghệ sĩ là quan trọng. Ông mong mọi người nhanh chóng làm quen chỗ ở mới và tiếp tục vui vẻ an hưởng tuổi già.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi (bìa trái) và Phượng Loan phụ khiêng đồ các nghệ sĩ ra xe - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi (bìa trái) và Phượng Loan phụ khiêng đồ các nghệ sĩ ra xe - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Viện dưỡng lão xin ăn Tết tại viện trước khi đến Thị Nghè

Sáng 21-12, bà Trịnh Kim Chi, phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, cho biết 7 nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ kiến nghị xin được ăn Tết 2024 tại viện, trước khi chuyển sang Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar