05/01/2025 06:41 GMT+7
Trở lại chủ đề

Như chưa hề có cuộc chia ly: Nước mắt Lùn Mã Tử, lạc cha, lạc mẹ cực khổ quá trời

'Con ơi, mấy chục năm mẹ đi tìm con mãi. Sao con không đi tìm mẹ. Con tôi lạc cha, lạc mẹ cực khổ quá trời' - bà Kim Huyên ôm chầm lấy người con trai thất lạc 45 năm khóc ngất.

Như chưa hề có cuộc chia ly: nước mắt Lùn Mã Tử, lạc cha, lạc mẹ cực khổ quá trời - Ảnh 1.

Cuộc đoàn tụ Như chưa hề có cuộc chia ly tập 184 - Ảnh: BTC

Người mẹ ấy hai lần lên sân khấu Như chưa hề có cuộc chia ly để tìm con trai mình. Lần đầu năm 2009 cuộc tìm kiếm thất bại khi kết quả thử ADN không trùng khớp. Lần thứ hai diễn ra đầu năm 2025 và may mắn đã mỉm cười với bà.

Cuộc đoàn tụ khiến khán giả vui mừng, viết lại ý kiến: "Mình xem số này khi nhỏ với bà nội, nhớ năm đó hụt hẫng khi công bố xét nghiệm ADN tại chương trình không phải mẹ con. Sau này khi có trên YouTube mình cũng coi lại số này. Hôm nay gia đình đã tìm thấy nhau, chỉ tiếc là bà không còn xem cuộc đoàn tụ cùng mình".

"Ôi cuối cùng cũng được đoàn tụ. Mình chưa bao giờ quên số này. Chúc mừng chương trình, gia đình. Chúc mừng những khán giả Như chưa hề có cuộc chia ly sau 15 năm mong đợi".

15 năm chờ đợi của Như chưa hề có cuộc chia ly

Tập 184 Như chưa hề có cuộc chia ly kể về trường hợp anh Nguyễn Văn Thông, tên khai sinh là Trần Hoàn Phong còn tên ở nhà là Lùn Mã Tử.

Trailer Như chưa hề có cuộc chia ly tập 184 mang tên Lùn Mã Tử

Anh Thông lạc gia đình lúc 5 tuổi trong hoàn cảnh trớ trêu. Năm 1979, mẹ mới sinh em bé. Anh trai tên Vũ dẫn em Phong đến bác sĩ gần nhà để khám viêm họng nhẹ. 

Khi chuẩn bị lên lầu gọi bác sĩ, thấy Phong đi không nổi, mấy người phụ nữ bảo để Phong lại, chút nữa hãy lên. Lúc người anh xuống thì em đã không còn ở đấy nữa.

Như chưa hề có cuộc chia ly: nước mắt Lùn Mã Tử, lạc cha, lạc mẹ cực khổ quá trời - Ảnh 2.

Bức ảnh gia đình bà Huyên - người nhờ Như chưa hề có cuộc chia ly tìm giúp người con thất lạc.

Bà Huyên kể khi Lùn Mã Tử bị thất lạc, gia đình bỏ công ăn việc làm, đi xe đạp tìm con khắp nơi, thậm chí còn bị lừa mất tiền bạc.

Màn ảnh nhỏ chiếu hình ảnh bà Kim Huyên trong tập phát sóng Như chưa hề có cuộc chia ly năm 2009, trông vẫn còn trẻ, đẹp. 15 năm sau, người phụ nữ ấy già đi rất nhiều, dáng vẻ khắc khổ, răng rụng mấy cái.

Bà kể cuộc đời buồn của mình trải qua tám mươi mấy nạn kể từ ngày thất lạc con. Năm 2004, chồng mất vì bệnh tim. Năm 2014, con trai tên Vũ mất vì rượu, buồn chuyện gia đình.

Thương cháu côi cút, bà thuê nhà sống cùng cháu. Những người con khác hỗ trợ, giúp đỡ bà.

Khổ là vậy nhưng không ngày nào bà bớt khắc khoải về đứa con trai mất tích.

Xa rời mẹ con gặp bao nhiêu sóng gió

Cuộc đời của bà Kim Huyên buồn. Câu chuyện của người con thất lạc Trần Hoàn Phong lại càng buồn hơn. 

Khán giả xót xa: "Nghe anh kể mà thấy thương gì đâu. Tuổi thơ cực quá", "xa rời vòng tay mẹ là con gặp bao nhiêu sóng gió".

Như chưa hề có cuộc chia ly: Nước mắt Lùn Mã Tử, lạc cha, lạc mẹ cực khổ quá trời - Ảnh 4.

Anh Phong kiếm sống bằng nghề bỏ mối rau ở các chợ - Ảnh: BTC

Ngày 5 tuổi, anh lạc gia đình, bị người đàn bà không quen biết cho ăn bánh bò rồi tối đưa lên xe đến tận Bạc Liêu.

Trong 2 năm, cuộc sống anh như địa ngục. Đỉnh điểm, một chiếc chỉ vàng bị mất trong ngày đám giỗ, họ đổ thừa anh lấy.

"Lúc đó tôi không biết vàng là gì. Họ treo tôi lên và đánh. Tối họ cởi đồ tôi ra, đưa xuống ruộng lắc nước lên xuống. Tôi đói, chạy qua hàng xóm trốn, hàng xóm thương cho ăn. Bả đi kiếm rồi bả đến nhà người ta chửi. 

Có lần tôi chịu không nổi, tính chụp chai thuốc sâu uống. Bà ấy thấy hoảng đưa tôi qua nhà con gái bà ở", anh kể.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Nước mắt Lùn Mã Tử, lạc cha, lạc mẹ cực khổ quá trời - Ảnh 5.

Anh Phong kể về cuộc đời buồn của mình sau khi rời xa vòng tay của mẹ

Đến năm 10 tuổi, anh Phong bày tỏ muốn rời khỏi gia đình. Người này bảo họ mua anh giá 7 đồng. Giờ muốn đi phải trả 70.000 đồng.

Nhờ sự giúp đỡ của một người quen, anh trốn đi đến mũi Cà Mau bơi xuồng bắt ốc len hai năm trời kiếm được 73.000 đồng. Anh đem 70.000 đồng để mua tự do cho mình. Tiền còn lại mua vé xe đi Đồng Tháp, đi làm công cho người ta.

13 tuổi anh bắt đầu tham gia việc thiện nguyện ở bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp. Được một người anh giới thiệu, anh quay về TP.HCM lúc 14 tuổi và làm việc một thời gian dài, sau đó về quê vợ ở An Giang sinh sống.

Như chưa hề có cuộc chia ly: nước mắt Lùn Mã Tử, lạc cha, lạc mẹ cực khổ quá trời - Ảnh 5.

Cuộc đoàn tụ trong Như chưa hề có cuộc chia ly tập 184

45 năm thất lạc gia đình, anh Phong làm đủ thứ nghề kiếm sống. Công việc hiện tại của anh là đầu tư tiền cho nhà vườn trồng rau. Khi đến mùa thu hoạch, anh gom hàng rồi bỏ mối rau ở chợ. 

Buổi tối anh nhận sô đi hát đám cưới. Anh thường xuyên làm từ thiện. "Tôi làm việc tối ngày để mong bớt suy nghĩ", anh nói.

Nhìn bề ngoài anh Phong ít ai biết nỗi đau thất lạc của đứa trẻ 5 tuổi. Anh vui tươi, hay hát, ai cũng mến. 

Thế nhưng đằng sau vẻ vô tư ấy là con người có quá nhiều tổn thương. 

Anh nghẹn ngào nói: "Tôi đọc Kinh Phật. Một hôm tôi đọc đúng câu chuyện tôi giác ngộ, buông tất cả. Tâm hồn tôi thoải mái".

Đến cuối chương trình, với sự động viên của nhà báo Thu Uyên, anh Phong thoát ra vỏ bọc "thép" cứng rắn, mạnh mẽ thể hiện ra cái "yếu đuối" trong lòng.

Anh khóc, lấy tay dụi mắt, thú nhận: "Tôi quá đau, nên cố che dấu để hòa nhập với cuộc sống chứ không thể nào quên được".

"Cảm ơn anh đã trưởng thành nguyên vẹn. Mong mỗi chúng ta ai cũng cố gắng và mạnh mẽ trong nghịch cảnh. Cuộc sống có đẹp hay không là ở bản thân mình", khán giả bày tỏ cảm xúc sau khi xem chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

Một cuộc đoàn tụ nhân văn trong ngày đầu năm.

Tháng 12-2024

15 cuộc tìm ra

649 đầu thông tin mới được xử lý

170 hồ sơ tìm kiếm mới được thiết lập

Như chưa hề có cuộc chia ly: nước mắt Lùn Mã Tử, lạc cha, lạc mẹ cực khổ quá trời - Ảnh 6.

Bảng thu chi chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly tập 184 - Ảnh: BTC

Như chưa hề có cuộc chia ly: Em xin lỗi nhiều lắm, hãy tha thứ cho ba!

'Không biết anh chị là ai nhưng em vẫn muốn tìm mấy anh chị lâu rồi', chị Hạnh òa khóc, ôm người anh cùng cha khác mẹ khi lần đầu gặp gỡ trong Như chưa hề có cuộc chia ly. Chị luôn miệng nói lời xin lỗi: 'Em xin lỗi nhiều lắm. Hãy tha thứ cho ba".


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cà phê lòng heo: Thảm họa ẩm thực, thuốc xổ

Một quán cà phê nhỏ ở thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nhờ thức uống lạ lùng.

Cà phê lòng heo: Thảm họa ẩm thực, thuốc xổ

Phá hỏng bức tranh hơn 300 năm tuổi vì mải tạo dáng chụp ảnh

Một bức tranh chân dung từ thế kỷ 17 tại Bảo tàng Uffizi ở Florence bị hư hại sau khi một khách tham quan vấp ngã vào tác phẩm khi đang tạo dáng để chụp ảnh.

Phá hỏng bức tranh hơn 300 năm tuổi vì mải tạo dáng chụp ảnh

Ngắm bích chương tuồng Sân khấu về khuya, Kim Vân Kiều, Phụng Nghi Đình trong Made in Sài Gòn

'Made in Sài Gòn' của nhà báo Phạm Công Luận đưa người đọc trở về ký ức xưa với các bộ nhận diện thương hiệu đa dạng.

Ngắm bích chương tuồng Sân khấu về khuya, Kim Vân Kiều, Phụng Nghi Đình trong Made in Sài Gòn

Xúc động ‘gặp lại’ Phương Quang, Thanh Sang trong Câu thơ yên ngựa

Nhân dịp dựng lại vở cải lương tuồng cổ Câu thơ yên ngựa, soạn giả Hoàng Song Việt bắt gặp một đoạn clip ngắn vở diễn trên mạng xã hội với các cố nghệ sĩ Phương Quang, Thanh Sang.

Xúc động ‘gặp lại’ Phương Quang, Thanh Sang trong Câu thơ yên ngựa

One Piece xác nhận Zoro có Haki bá vương, hé lộ thành viên mới tiềm năng

Manga One Piece vừa bước sang chương 1152 với hàng loạt hé lộ gây chấn động, từ quá khứ bất ngờ của hoàng tử Loki đến việc Luffy bất ngờ ngỏ lời mời anh gia nhập băng Mũ Rơm.

One Piece xác nhận Zoro có Haki bá vương, hé lộ thành viên mới tiềm năng

Có một bản dịch đầy đủ, không bị cắt gọt của 'Thép đã tôi thế đấy'

Bản dịch của dịch giả Đào Minh Hiệp có thể được xem là phiên bản đầy đủ nhất, được dịch từ tiếng Nga nguyên gốc của tựa sách nổi tiếng 'Thép đã tôi thế đấy', phản ánh khách quan bản chất cuộc sống, xã hội của Liên bang Xô viết những năm 1930.

Có một bản dịch đầy đủ, không bị cắt gọt của 'Thép đã tôi thế đấy'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar