06/12/2024 10:36 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nguyễn Nhật Ánh viết sách mới từ ký ức Kính vạn hoa

HỒ LAM
và 1 tác giả khác

Tiệm sách của nàng, tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, có ba câu chuyện được kể song song: Tiệm sách của nàng, Trước tuổi mười lăm, Bên kia đồi Quạ.

Nguyễn Nhật Ánh viết sách mới từ ký ức Kính vạn hoa - Ảnh 1.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách Tiệm sách của nàng - Ảnh: HUY ĐOÀN

Giữ lời hứa với độc giả "mỗi năm đều sẽ ra sách", sau tác phẩm Mùa hè không tên xuất bản vào năm ngoái, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục ra mắt Tiệm sách của nàng.

Tôi nghĩ tác phẩm lần này của tôi không chỉ thử thách thói quen viết của người viết mà còn thử thách thói quen đọc của người đọc. Đây là tác phẩm "ba trong một" mà tôi muốn thực hiện từ lâu, dù biết cấu trúc kiểu này dễ ngắt mạch cảm xúc.
Nguyễn Nhật Ánh

Từng mơ ước mở một tiệm sách

Tác phẩm mở đầu với bối cảnh là một tiệm sách tại thành phố hiện đại. Ở đó có nhân vật "anh" và "nàng" xuất hiện bên nhau trong khung cảnh lãng mạn, có sách, có nắng ấm êm, có những ngày mưa thành dòng để thả thuyền giấy, có những câu thoại vu vơ chỉ hai người mới hiểu, với "một chút hân hoan, một chút dỗi hờn...".

Trong ký ức tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh, sách là một điều gì đó rất đặc biệt. 

Đọc Những người khốn khổ của Victor Hugo, Không gia đình của Hector Malot, Đường rừng của Lan Khai... đã giúp ông khơi dậy niềm đam mê văn chương:

"Tôi đã ước mơ trở thành một nhà văn để có thể viết được những tác phẩm lôi cuốn như vậy. 

Và tự nhủ nếu như khi lớn lên không thể trở thành nhà văn thì ít nhất cũng phải mở được một tiệm sách. Và tôi đã mở được một tiệm sách mang tên Kính Vạn Hoa như ý nguyện. Ký ức, cảm xúc về những lần bước vào hiệu sách cho tôi cảm hứng viết Tiệm sách của nàng" - ông Ánh tâm sự.

Tiệm sách của nàng, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sử dụng cấu trúc "ba trong một" để triển khai mạch truyện. Người đọc sẽ theo dõi cùng lúc ba câu chuyện với bối cảnh khác nhau, nhân vật ở những đoạn thời gian khác nhau:

"Giống như bạn đang xem một vở kịch "giãn cách" so với thể loại kịch "giao cảm" quen thuộc. Nhưng nếu đã vượt qua được trở ngại đó rồi, hy vọng bạn sẽ nhận ra mình đang trải nghiệm một tác phẩm thú vị".

Nguyễn Nhật Ánh viết sách mới từ ký ức Kính vạn hoa - Ảnh 2.

Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ về Tiệm sách của nàng - Ảnh: HUY ĐOÀN

Dùng sự tử tế để chữa lành

Vẫn là ký ức thơ ấu ở một vùng quê miền Trung nhưng Nguyễn Nhật Ánh không chỉ khai thác các câu chuyện tươi vui mà còn chạm đến góc tối, những tổn thương tuổi thơ.

Ông chia sẻ đề tài tuổi thơ thương tổn xuất hiện rất nhiều trong văn học, thậm chí trong cả "vũ trụ văn học" của mình. Nhưng với Tiệm sách của nàng, Nguyễn Nhật Ánh dựa trên hoàn cảnh thực tế cùng ký ức tuổi thơ để kể theo góc nhìn mới.

Nguyễn Nhật Ánh viết sách mới từ ký ức Kính vạn hoa - Ảnh 3.

Tiệm sách của nàng có hai phiên bản bìa cứng và bìa mềm - Ảnh: HUY ĐOÀN

Ông Ánh nhận ra ký ức tuổi thơ không phải lúc nào cũng đầy tiếng cười, mà đâu đó tồn tại những vết thương từ sự ích kỷ, chối bỏ trách nhiệm của người lớn. 

Những đứa trẻ phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh, bi thương sẽ ngỗ nghịch, ương bướng, thậm chí là sống "bất cần đời". Thay vì chỉ phản ánh mặt đen tối đó, nhà văn cho thấy sự tử tế sẽ chữa lành những tổn thương thơ ấu này.

"Như sự hối lỗi của người cô, tình thương của người chú, sự hy sinh của người mẹ hay một người bạn vô tư... 

Những điều đó là sự tử tế giúp chữa lành tổn thương tinh thần thời thơ ấu của nhân vật chính. Với tình thương và sự bao dung, đứa trẻ bị tổn thương có thể phục hồi, thậm chí là biết sống vì chính mình, vì mọi người" - Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ.

Sắp qua tuổi 70, mỗi năm nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn đều đặn ra sách. Năm 2023, ông ra mắt cuốn Mùa hè không tên khắc họa ký ức tuổi thơ ở làng Đo Đo với những cảnh đời trước thử thách số phận. Đây cũng là tác phẩm vừa được trao Giải thưởng Sách quốc gia, ở hạng mục giải thưởng Sách được bạn đọc yêu thích.

Nguyễn Nhật Ánh viết sách mới từ ký ức Kính vạn hoa - Ảnh 4.

Nguyễn Nhật Ánh nhận bằng khen giải thưởng Sách Quốc gia hạng mục Bạn đọc yêu thích nhất tại NXB Trẻ - Ảnh: HUY ĐOÀN

Nguyễn Nhật Ánh lần đầu nhận Giải thưởng Sách quốc gia, sử gia Nguyễn Đình Tư được yêu quý

Là tác giả ăn khách nhất Việt Nam hiện nay nhưng lần đầu tiên sau 7 mùa giải, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được trao Giải thưởng Sách quốc gia với tác phẩm ‘Mùa hè không tên’, hạng mục giải thưởng Sách được bạn đọc yêu thích.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar