30/03/2025 06:06 GMT+7
Trở lại chủ đề

Lời ước hẹn 60 năm

DUYÊN PHAN
và 1 tác giả khác

Họ cùng đi qua cuộc chiến, tan rồi hợp để hiện tại sống hạnh phúc bên nhau tại xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TP.HCM).

lời ước hẹn - Ảnh 1.

Bà Hồng trong mắt ông Nấm là người giỏi giang, chịu thương chịu khó, thật thà. Còn ông trong mắt bà là người trọn nghĩa vẹn tình, thủy chung và sống có trách nhiệm

Gặp nhau trong những ngày bom đạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ, ông Nguyễn Xuân Nấm (Nguyễn Văn Thiều - quê Đức Hòa, Long An) và bà Bùi Thị Hồng (quê Củ Chi, TP.HCM) đã dệt nên câu chuyện tình đẹp.

Ông Nấm nhập ngũ năm 1961, làm chiến sĩ thông tin. Năm 1964 khi đi chiến dịch Bình Giã, đơn vị ông Nấm đóng quân gần đơn vị bà Hồng. Tình yêu đôi lứa nảy sinh, đơm bông giữa những ngày bom đạn ác liệt nhất. Đôi trẻ hẹn ước một ngày đất nước thanh bình sẽ cùng nhau nên duyên chồng vợ.

Ông Nấm và bà Hồng phải chuyển địa bàn liên tục, thời gian đầu còn thư từ qua lại, nhưng sau đó cả hai mất liên lạc với nhau. Năm 1968, ông Nấm bị phục kích, cánh tay phải của ông bị đạn bắn xuyên qua, một viên đạn khác găm vào chân phải. Sau đó ông bị bắt và phải cắt bỏ chân này.

Trớ trêu thay, bà Hồng cũng bị tập kích trong một lần làm nhiệm vụ. Đạn pháo cũng khiến bà bị thương, khi tỉnh dậy thì chân phải cũng đã mất cảm giác và cắt bỏ sau đó.

Rồi cuộc chiến dần đến hồi kết. Năm 1974 khi ở Hà Nội, cả hai gặp lại nhau trong một lần đi làm chân giả. Anh nhìn em - em nhìn anh, ngờ ngợ vì quen mà lạ. Cả hai nấc nghẹn không nói thành lời. 

Lời hẹn ước còn nguyên, song một phần cơ thể của ông bà đã để lại nơi chiến trường.

Trở lại miền Nam, ông Nấm về sống tại quê nhà Long An trước khi chuyển hẳn về huyện Củ Chi sống cùng bà Hồng.

61 năm sau, giữa những tháng ngày lịch sử, ông Nấm và bà Hồng như thấy lại mình những ngày còn trẻ. 

Trong căn nhà bình dị, xung quanh có cây xanh, tiếng con cháu rôm rả, tiếng gà gáy bình dị, ông Nấm bộc bạch: "Dù chúng tôi không may bị thương không thể tham gia cuộc chiến đến những ngày cuối, nhưng luôn tự hào vì tuổi trẻ vợ chồng tôi đã sống hết mình vì đất nước. 

Chiến tranh đã đi qua 50 năm, không còn thù hận, đối địch. Đất nước thanh bình, hội nhập, mọi vết thương chiến tranh các bên cũng đã nỗ lực chữa lành. Chúng ta chỉ còn lại tình yêu non sông, đất nước, gia đình".

lời ước hẹn - Ảnh 2.

Sức khỏe đã yếu, bà Hồng không thể sử dụng chân giả để đi lại được nữa mà nhờ sự hỗ trợ của xe lăn. Bà luôn cất giữ món đồ này như báu vật, thỉnh thoảng lại mang ra lau chùi

lời ước hẹn - Ảnh 3.

Bộ trang phục màu xanh áo lính được ông Nấm mặc mỗi khi đón khách

lời ước hẹn - Ảnh 4.

Chuyện tình đẹp và đầy thử thách của ông bà luôn là niềm tự hào của con cháu

lời ước hẹn - Ảnh 5.

Ông Nấm tròn 60 năm tuổi Đảng, nâng niu trân trọng những huân chương và thẻ Đảng

lời ước hẹn - Ảnh 6.

Ông Nấm tròn 60 năm tuổi Đảng, nâng niu trân trọng những huân chương và thẻ Đảng

lời ước hẹn - Ảnh 7.

Ông bà có với nhau 3 người con và 5 người cháu. Với ông bà, được sống trong hòa bình và con cháu đầy đủ đã là một đặc ân quá lớn

Lời ước hẹn 60 năm - Ảnh 9.

Ông Nấm và bà Hồng tan rồi hợp, duyên phận cho họ gặp lại nhau. Họ cùng dệt nên câu chuyện thật đẹp. Thân thể không còn nguyên vẹn nhưng tình yêu họ vẫn vẹn nguyên

lời ước hẹn - Ảnh 9.

Ông bà có với nhau 3 người con và 5 người cháu. Với ông bà, được sống trong hòa bình và con cháu đầy đủ đã là một đặc ân quá lớn

Kể chuyện hòa bình: Cái hẹn chưa tròn

Tôi sinh ra khi chiến tranh đã trở thành những bài học lịch sử, khi tiếng bom rền chỉ vang lên trong mấy thước phim tài liệu, và người ông tôi chưa từng biết mặt chỉ còn sống trong mớ ký ức mơ hồ quên nhớ của bà ngoại.


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Miệt Thứ có còn xa lắc xa lơ - Kỳ cuối: Mâm cua lột, tôm càng đổi đời Miệt Thứ

Năm xưa, nhạc sĩ Hà Phương viết bài Em về Miệt Thứ lời buồn da diết "Gió lao xao thổi vào mái lá/Như ru tình cô gái Tiền Giang/Yêu quê hương thương miền cố cựu/ Vấn vương tình đất tổ quê cha...".

Miệt Thứ có còn xa lắc xa lơ - Kỳ cuối: Mâm cua lột, tôm càng đổi đời Miệt Thứ

Nhớ mái tóc đẫm máu của bạn ở Trường Sơn

Chiều muộn trong căn nhà tình thương ở xã Phước Sơn (tỉnh Đồng Nai), tiếng radio phát bản nhạc Cô gái mở đường da diết làm bà Phạm Thị Hà bồi hồi.

Nhớ mái tóc đẫm máu của bạn ở Trường Sơn

Miệt Thứ có còn xa lắc xa lơ - Kỳ 3: Cuộc đổi thay chầm chậm trên quê hương Sơn Nam

Ông già Sơn Nam, nhà văn và nhà Nam Bộ học đáng kính, nếu giờ còn sống mà trở về Miệt Thứ - U Minh chắc ngạc nhiên dữ thần.

Miệt Thứ có còn xa lắc xa lơ - Kỳ 3: Cuộc đổi thay chầm chậm trên quê hương Sơn Nam

Miệt Thứ có còn xa lắc xa lơ - Kỳ 2: Xứ gì 'dưới sông cá lội, trên bờ cọp tha'

"Thỉnh thoảng dân bắt rắn, bắt lươn dùng chĩa mà xom, phát hiện vài lỗ trống, bên dưới đầy lươn và xương người nát bấy, nhưng tóc còn nguyên vẹn. Mộ của người đến U Minh, sống nghèo túng rồi mất từ xa xưa".

Miệt Thứ có còn xa lắc xa lơ - Kỳ 2: Xứ gì 'dưới sông cá lội, trên bờ cọp tha'

Mùa săn măng

Những cơn mưa rả rích bắt đầu cũng là lúc nhiều người chuẩn bị cho mùa săn măng bán kiếm tiền.

Mùa săn măng

Miệt Thứ có còn xa lắc xa lơ - Kỳ 1: Tìm quê Sơn Nam bận quần đùi, đá cá lia thia

Trên nẻo đường nghề nghiệp, tôi được đâu hơn mươi lần xuôi về Miệt Thứ, tỉnh Kiên Giang cũ.

Miệt Thứ có còn xa lắc xa lơ - Kỳ 1: Tìm quê Sơn Nam bận quần đùi, đá cá lia thia
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar