
Tân Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay từ ban công đền thờ Thánh Peter - Ảnh: REUTERS
Theo Đài CNN, anh Valerio Masella (26 tuổi), hiện là huấn luyện viên thể hình làm việc tại một phòng gym gần Vatican, kể rằng anh hoàn toàn không biết thân phận thật của vị khách đặc biệt này.
"Tại phòng gym, không ai biết ông Robert - giờ là Giáo hoàng Leo XIV - là một hồng y, đặc biệt là tôi, người đã trực tiếp huấn luyện ông ấy. Tôi cứ nghĩ ông ấy là giáo sư hay học giả. Ông luôn ăn mặc giản dị, thân thiện và rất điềm đạm", anh Masella nói.
Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi anh Masella nhìn thấy "Robert" bước ra ban công đền thờ Thánh Peter vào ngày 15-5 với tư cách là tân Giáo hoàng, lãnh đạo 1,4 tỉ tín đồ Công giáo trên toàn cầu.
"Tôi nhận ra ngay. Không thể tin được. Tôi đã huấn luyện thể lực cho người mà giờ trở thành Giáo hoàng", anh chia sẻ.
Theo anh Masella, Giáo hoàng Leo XIV thường tập luyện vài buổi mỗi tuần và sở hữu thể trạng "xuất sắc" so với độ tuổi. "Ông ấy có tỉ lệ cơ - xương - mỡ cực kỳ lý tưởng, đúng chuẩn một người chưa từng bỏ thói quen vận động", anh Masella nhận xét.
Chủ phòng gym Omega Fitness Club, ông Alessandro Tamburlani, cũng không giấu nổi sự xúc động khi biết người quen cũ là vị Giáo hoàng mới.
"Niềm vui của tôi nhân đôi, thậm chí gấp ba. Vui vì cuối cùng chúng ta có một Đức Thánh Cha mới sau thời gian tang lễ cần thiết. Và cũng vui vì biết rằng Ngài là một người tốt, hơn nữa lại là người mà tất cả chúng tôi ở phòng gym đều từng quen biết", chủ phòng gym chia sẻ.
Ông cũng nói thêm rằng lối sống lành mạnh của Giáo hoàng Leo là một tấm gương tốt cho mọi người, và ca ngợi khả năng dung hòa giữa "tâm linh và rèn luyện thể chất" của Ngài.
Tân Giáo hoàng Leo XIV được đánh giá là người sống lành mạnh và năng động. Ngoài tập gym, Ngài còn yêu thích tennis và vừa có cuộc gặp với tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner - người đã tặng Ngài một cây vợt.
Giáo hoàng Leo XIV - người gốc Chicago (Mỹ) - cũng là người hâm mộ trung thành của đội bóng chày White Sox, theo lời kể của anh trai ông, John Prevost.
Bình luận hay