30/05/2025 09:56 GMT+7
Trở lại chủ đề

Đừng đợi sóng đến mới học cách bơi: Làm sao để thích nghi khi mất việc?

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà sự ổn định trở nên bấp bênh, thay đổi diễn ra từng ngày. Từ người làm công ăn lương đến tiểu thương ngoài chợ, từ công chức nhà nước đến nhân viên văn phòng, ai rồi cũng phải nhìn lại mình để tìm câu trả lời.

mất việc - Ảnh 1.

Áp lực bị thay thế luôn tồn tại với bất kỳ ai - Ảnh minh họa do AI tạo

"Tôi học may không phải vì đam mê, mà vì cuộc sống bắt buộc" - Coco Chanel.

Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng của nhà thiết kế thời trang, doanh nhân người Pháp lại phản ánh rất thật cuộc sống của nhiều người.

Rèn luyện, học tập không ngừng để thích nghi

Không phải ai cũng may mắn làm đúng công việc mình yêu thích. Đôi khi đơn giản chỉ vì nghề đó trả lương đều, đủ sống nên ta theo. Và thế là vài năm, rồi vài chục năm trôi qua.

Gần đây tôi gặp lại vài người bạn cũ, đều đã ngoài bốn mươi. Có người từng là chỗ dựa trong công ty, nay bỗng thấy mình như đứng bên lề dòng chảy công việc.

Có người thấy sự nghiệp giậm chân tại chỗ, trong khi tuổi tác lại không chờ đợi ai. Ai may mắn thì còn bám được công ty với mức lương vừa phải, phúc lợi tạm ổn. Còn lại thì rơi vào tình trạng công ty giữ cũng không xong mà cho nghỉ thì tiếc. Vì họ lớn tuổi, lương cao hơn lứa trẻ nhưng tốc độ và sức bật lại không bằng. Áp lực bị thay thế luôn treo lơ lửng trên đầu.

Người trẻ, còn thời gian, hãy chuẩn bị. Đừng nghĩ mình sẽ mãi an toàn trong một chiếc ghế. Mọi thứ đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Và khi nó đến, chỉ có những người có sẵn kỹ năng, kiến thức, tinh thần vượt khó mới đứng vững.

Tôi có một người bạn làm kế toán trong một công ty nhà nước. Suốt hơn 10 năm, bạn ấy sống với công việc ổn định, nhẹ nhàng. Nhưng rồi công ty giải thể. Ở tuổi 43, bạn phải bắt đầu lại từ con số 0.

Không chờ đợi ai đến cứu mình, bạn tự học tiếng Hàn, rồi chuyển sang làm nhân viên tín dụng cho một ngân hàng Hàn Quốc. Áp lực công việc gấp nhiều lần, chưa kể phải giao tiếp với khách hàng, chạy doanh số mỗi tháng. Nhưng như bạn nói, ngoài việc thích nghi, không còn lựa chọn nào khác.

Hôm qua tôi lại tình cờ thấy một người bạn khác. Trước nay vốn sống nội tâm, ít nói, thậm chí còn không dùng mạng xã hội. Thế mà nay bạn đang ngồi tập nói trước ống kính, quay video để livestream bán hàng.

Hỏi ra mới biết, cửa hàng kinh doanh kiểu truyền thống của bạn đã ế ẩm cả năm qua. Nếu không thay đổi, không học cách tiếp cận khách hàng mới thì đành đóng cửa.

Sự nghiệp chỉ ổn khi ta đủ năng lực thích nghi trong mọi hoàn cảnh

mất việc - Ảnh 2.

Sự nghiệp không thể gọi là ổn định nếu bạn chỉ ngồi yên - Ảnh do AI tạo

Hiện tại cho thấy rất rõ sự thay đổi đang diễn ra nhanh và dữ dội ra sao. Quy luật đào thải không còn đến một cách chậm rãi mà diễn ra đột ngột, thẳng thắn và không báo trước. Những gì từng được xem là chắc chắn, ổn định bỗng trở thành điều mong manh.

Chúng ta buộc phải nhìn lại chính mình, rà soát lại năng lực, tư duy và cả thói quen sống để đúc kết một điều cốt lõi: tất cả những gì nằm ngoài bản thân đều có thể thay đổi. 

Chỉ những giá trị nội tại như kỹ năng, kiến thức, trải nghiệm, thái độ sống mới là thứ không ai lấy mất được.

Tôi có những người bạn cũ giờ đang giữ vị trí quan trọng ở các công ty nước ngoài. Họ từng là nhân viên bình thường nhưng đã không ngừng học thêm văn bằng hai, rèn ngoại ngữ, luyện kỹ năng mềm.

Một người trong số đó từng nói với tôi rằng vì cuộc sống luôn rủi ro nên phải tích lũy mọi thứ để ứng phó. Dựa vào người khác không bao giờ an toàn bằng chính mình.

Sự nghiệp ổn định không có nghĩa là ngồi yên. Ổn định thật sự là khi bạn đủ năng lực để thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tuổi tác trôi nhanh lắm. Nhưng nếu phải làm lại từ đầu, cũng đừng sợ. Hãy cứ làm như Coco Chanel. Nếu cuộc sống bắt mình bắt đầu lại, cứ bắt đầu và làm cho tới.

Trong xã hội hôm nay, nếu cứ phụ thuộc vào người khác để được yên thân thì nhiều khi chưa kịp yên là đã hết thân rồi. Chỉ có năng lực, kỹ năng, tinh thần bền bỉ mới là thứ thật sự đảm bảo cho chính mình.

Nếu phải làm một công việc mà ta không thực sự đam mê, phải hiểu giá trị của mình và luôn tìm cách làm cho giá trị đó mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

Bạn trẻ phải làm gì để không bị AI cướp mất công việc?

AI (trí tuệ nhân tạo) có thể cướp đi hàng trăm công việc, khiến hàng triệu con người thất nghiệp, nhưng không thể thay thế con người hai thứ: trái tim và sự sáng tạo.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thủ khoa toàn quốc khối A00: Tin vui báo cho bố đầu tiên, bố đã qua đời từ năm Thịnh học lớp 3

'Bố tôi mất từ năm tôi học lớp 3. Lúc biết điểm thi, tôi rất xúc động. Việc đầu tiên tôi làm là thắp hương báo tin vui cho bố', Trần Hữu Thịnh nói.

Thủ khoa toàn quốc khối A00: Tin vui báo cho bố đầu tiên, bố đã qua đời từ năm Thịnh học lớp 3

'Hồng tỷ' thành 'trend' giải trí trên mạng, cái đáng ghét thành chuyện để vui?

Vụ 'Hồng tỷ' gây chấn động, nhưng dân cư mạng lại đang biến thành trò đùa vượt quá giới hạn.

'Hồng tỷ' thành 'trend' giải trí trên mạng, cái đáng ghét thành chuyện để vui?

Thủ khoa 'kép' khối A01 và D01: Chọn ngành kỹ thuật nhưng yêu văn, làm thơ, viết rap

Nguyễn Việt Hưng - học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội - gây chú ý khi là thủ khoa 'kép' hai khối A01 và D01 với số điểm 29,75 và 29.

Thủ khoa 'kép' khối A01 và D01: Chọn ngành kỹ thuật nhưng yêu văn, làm thơ, viết rap

Nhiều trí thức trẻ mong có việc mới vì chính sách thu hút dừng giữa chừng khi sáp nhập

Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, 25 trí thức trẻ công tác hơn 9 năm tại tỉnh Phú Yên (cũ) mong được bố trí công việc mới.

Nhiều trí thức trẻ mong có việc mới vì chính sách thu hút dừng giữa chừng khi sáp nhập

Trung Quốc tăng kỷ lục số ngày nghỉ cưới để khuyến khích kết hôn và sinh con

Trung Quốc nâng số ngày nghỉ cưới lên mức kỷ lục để khuyến khích kết hôn, giữa lúc tỉ lệ sinh và số người kết hôn sụt giảm.

Trung Quốc tăng kỷ lục số ngày nghỉ cưới để khuyến khích kết hôn và sinh con

Nữ sinh bật khóc khi biết mình là thủ khoa C00 toàn quốc, ấp ủ giấc mơ làm cô giáo

Thủ khoa khối C00 toàn quốc đạt 29,75 điểm là nữ sinh ở Nghệ An. Cô bật khóc khi biết điểm và dự định theo đuổi ước mơ làm cô giáo.

Nữ sinh bật khóc khi biết mình là thủ khoa C00 toàn quốc, ấp ủ giấc mơ làm cô giáo
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar