Bài viết

Video

Hành hung bảo vệ phố đi bộ vì bị nhắc nhở: Chỉ biết đến mình mặc kệ người, thái độ xấu xa

Sáng 27-2, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), khi một nam bảo vệ 58 tuổi bị hành hung đến bất tỉnh chỉ vì nhắc nhở đôi nam nữ không dắt chó vào công viên.

Có người hỏi: "Giúp nhầm thì sao?". Thì ta mất một ít thời gian, chút tiền bạc...

Giữa xôn xao 'sao kê minh bạch', đừng quên còn những mảnh đời thật sự cần ta

Thành công không đến từ việc nhảy từ chỗ này sang chỗ khác với hy vọng 'trúng mánh', mà đến từ sự tích lũy, từ kinh nghiệm, kỹ năng cho đến mối quan hệ.

Mới đi làm, việc nào cũng chê, chỉ vài tháng lại nhảy việc thì kinh nghiệm đâu ra

Việt Nam trong những năm qua đã chứng kiến sự phát triển và tồn tại của việc 'đu idol' như một hình thức văn hóa mới trong cộng đồng nói chung và của giới trẻ ngày nay nói riêng.

'Đu idol' cũng năm bảy đường, đâu phải đường nào cũng vô bổ, lãng phí?!

Trên mạng xã hội mấy ngày qua xôn xao về việc một nhóm huấn luyện đào tạo đội ngũ bằng cách bắn dây thun vào tay như là một hình thức truyền cảm hứng và động lực hoàn thành KPI.

Truyền cảm hứng bằng cách... bắn dây thun vào nhau, ứng xử doanh nghiệp kiểu gây hại

Yêu thường không phải chỉ lúc người kia đang ở một vị thế tốt đẹp, rực rỡ nhất, mà phải yêu rất chân thành, yêu tất cả những gì thuộc về người đó, các khuyết điểm, góc khuất của nhau.

Buông bỏ trong tình yêu, đau đớn lắm nhưng cũng đành

Có rất nhiều nguyên nhân khiến một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, trong đó có vấn nạn chồng gia trưởng là một trong những nguyên nhân phổ biến.

Chồng gia trưởng chướng mắt, vợ phải có tuyệt chiêu

Đây không phải là thời điểm chúng ta có nhiều cơ hội việc làm, càng không phải là thời điểm chúng ta dễ có được cơ hội việc làm tốt, hay khởi nghiệp dễ dàng.

Nộp đơn xin nghỉ việc rồi 'đến đâu hay đến đó', nghe mông lung vậy?!

Việc mời người yêu cũ tham dự đám cưới là một việc làm nhạy cảm và mạo hiểm.

Dự đám cưới người yêu cũ là chuyện nhạy cảm, đến làm chi?

Không đi thì bị mang tiếng xem thường người mời, cũng phải gởi phong bì.

Đụng cái mở tiệc tùng 'diện rộng', người được mời... hồi hộp

Dù có nóng giận đến đâu, hoặc ngay cả lúc tôi thật sự muốn đi đến ly dị, tôi cũng cố gắng kiềm chế không mang chuyện ly dị ra để nói - như một cách tôn trọng chính mình.

Tối ngày dọa ly hôn, đơn xếp cả tập chưa từng nộp

Người ta vẫn khuyên phụ nữ khôn ngoan phải luôn khắc ghi câu này: "Phụ nữ thông minh đánh son, không đánh ghen. Phụ nữ thông minh giữ sắc, không giữ chồng".

Phụ nữ thông minh chỉ đánh son, không đánh ghen?

Có nhiều người ly hôn và ra đi tay trắng. Có người sẽ bình phẩm dại, khôn, kêu gào luật pháp phải bảo vệ. Nhưng dại hay khôn thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

Ra đi tay trắng sau ly hôn: Dại hay khôn chỉ người trong cuộc biết

Người ta thường nói sướng hay khổ đều do suy nghĩ mà ra. Khi bạn suy nghĩ con cái sinh ra, bạn có trách nhiệm lo cho con chứ không phải ai khác, bạn sẽ thấy hạnh phúc vì điều đó.

Gửi con cho ông bà chăm thì bớt... khó tính lại

Trong bất kỳ một tai nạn lao động nào xảy ra thì trách nhiệm ít nhiều có liên quan đến hệ thống quản lý của các công ty và chủ thầu.

Ai cũng mong về nhà an toàn mỗi ngày!