13/07/2024 10:04 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cùng Marcovaldo đi qua bốn mùa

Marcovaldo hay các mùa trong thành phố (Nhã Nam và NXB Văn Học) là tác phẩm mới nhất của Italo Calvino đến với độc giả Việt Nam.

Bìa sách Marcovaldo hay các mùa trong thành phố

Bìa sách Marcovaldo hay các mùa trong thành phố

Tác phẩm kể về Marcovaldo, một công nhân bình thường, vợ con nheo nhóc, nghèo túng nhưng vẫn không ngừng mơ mộng một cuộc sống đẹp hơn, dẫu đó chỉ là những "giấc mộng con" thường xuyên bị thực tế lay tỉnh.

Ông không bi quan yếm thế mà đầy ắp hy vọng, chẳng bao giờ bỏ cuộc. Cũng vì thế mà ông và gia đình rơi vào những tình thế oái oăm, cười ra nước mắt.

Chẳng hạn Marcovaldo phát hiện những cây nấm mọc trong thành phố, tưởng rằng có thể cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Cuối cùng, những cây nấm độc đó lại đưa ông thẳng tới bệnh viện. Hay có lần vì cái ăn, ông bắt được con thỏ bỏ trốn, ngờ đâu con thỏ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Cả trong cái tình thế nhân vật tưởng chừng bị đẩy vào cảnh bi đát, Calvino vẫn hóa giải bằng tiếng cười ẩn chứa nhiều mỉa mai. Điều đó khiến những mẩu chuyện nhỏ của Marcovaldo như một chương trong cuốn truyện tranh hài hước.

Marcovaldo hay các mùa trong thành phố bước ra khỏi châu Âu thời Trung cổ với những nam tước, hiệp sĩ dị kỳ trong loạt sách Tổ tiên của chúng ta. Nơi Marcovaldo và gia đình sống cũng không phải một nơi chốn siêu thực, chỉ có trong thần thoại.

Đó là một thành phố tiêu biểu cho xã hội phương Tây thập niên 1950 - 1960, xã hội đã thoát ra khỏi bóng ma Thế chiến, giàu có, chạy theo vật chất.

Là một xã hội cứ "sáu giờ chiều, thành phố rơi vào tay những người tiêu dùng", "suốt cả một ngày, công việc chính của những người lao động là sản xuất: sản xuất sản phẩm dành cho việc tiêu thụ".

Nơi những giá trị xưa cũ đã rệu rã như ngôi nhà đổ nát của bà hầu tước tồn tại giữa đô thị hiện tại. Ở đó có mảnh vườn đầy lá khô, chốn dung thân của lũ mèo hoang cả ngày lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm.

Tới khi những chiếc máy xúc đến, bà hầu tước không còn, ngôi nhà cũng không còn và lũ mèo cũng không còn chỗ nương náu.

Năm lần xuân hạ thu đông trôi qua thành phố của Marcovaldo, nhưng phải mất mười năm để Calvino hoàn thành tác phẩm. Những mẩu chuyện tác giả gọi là "ngụ ngôn mỉa mai - u sầu" vẫn còn gần gũi trong thời đại của chúng ta.

Calvino dắt độc giả bước vào một thành phố không tên trong Marcovaldo hay các mùa trong thành phố.

Đi qua bốn mùa, đi qua những vinh nhục đời người, qua những niềm hạnh phúc bé mọn tưởng chừng có thể nắm trong tay nhưng cuối cùng lại vuột mất. Vượt qua những điều đó, cuối cùng "chỉ còn thấy tuyết trắng trải ra như trang sách này".

Nhiều tác phẩm của Italo Calvino đã xuất bản ở Việt Nam. Có thể kể đến Nam tước trên cây, Tử tước chẻ đôi, Hiệp sĩ không hiện hữu, Nếu một đêm đông có người lữ khách, Những thành phố vô hình, Lâu đài của những số phận giao thoa, Bộ sưu tập cát...

Ông được công nhận là một trong những nhà văn lớn nhất của Ý trong thế kỷ 20.

J. Krishnamurti: Bạn là thế giới và thế giới là bạn

Thách thức mọi định kiến sâu dày phổ biến trên thế giới, thách thức mọi lý luận biện chứng của triết học phương Tây, J. Krishnamurti khẳng định: 'Bạn là thế giới và thế giới là bạn'.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar