21/09/2015 13:43 GMT+7

Công an Nghệ An đề xuất cho nam sinh 29 điểm nhập học

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sáng 21-9, phòng Tổ chức Chính trị - Hành chính, Công an tỉnh Nghệ An đã gửi công văn báo cáo Bộ Công an xem xét trường hợp nam sinh Nguyễn Đức Ngà đạt 29 điểm vào Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Nguyễn Đức Ngà phải tạm dừng việc nhập học Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân do lý lịch của bố từ hơn 20 năm trước có án treo - Ảnh: Doãn Hòa

Qua kiểm tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ông Nguyễn Đình Hóa (53 tuổi, ngụ xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) - bố của nam sinh Nguyễn Đức Ngà từng bị kết án 9 tháng tù treo về tội “cố ý gây thương tích” vào năm 1993.

Sau đó, ông Hóa luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sống hòa thuận với làng xóm.

Ông bà nội, ngoại của Nguyễn Đức Ngà đều tham gia kháng chiến. Ông ngoại và bản thân Ngà là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xét thấy nhân thân của gia đình Ngà tốt nên Công an tỉnh Nghệ An đã gửi công văn báo cáo Bộ Công an xem xét cho Ngà được nhập học Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015, Nguyễn Đức Ngà đạt 28 điểm khối A (Toán 9, Hóa 9,5, Lý 9,5). Khối B Ngà đạt 27 điểm.

Với ước mơ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân, Ngà đăng ký xét tuyển vào Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Ngày 12-9, Ngà nhận được giấy báo nhập học của Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo em trúng tuyển vào ngành Nghiệp vụ cảnh sát.

Thế nhưng, chưa kịp vui mừng khi nhận được giấy báo nhập học thì gia đình Ngà nhận được thông báo từ Công an huyện Nam Đàn về việc Ngà không đủ tiêu chuẩn chính trị để vào ngành do bố em, ông Nguyễn Đình Hóa có án tích về tù treo 9 tháng về tội “cố ý gây thương tích” từ hơn 20 năm trước, thời điểm mà Ngà chưa ra đời.

Ông Hóa rớt nước mắt giãi bày sự việc hơn 20 năm trước lại ảnh hưởng tới tương lai của con mình - Ảnh: Doãn Hòa

Đưa cho chúng tôi xem bức thư 4 trang kín chữ của Ngà gửi lãnh đạo Bộ Công an, ông Hóa bảo: “Từ khi nhận được thông báo từ công an huyện, con tôi như suy sụp tinh thần. Nào ngờ lỗi lầm của tôi hơn 20 năm trước mà ảnh hưởng đến cháu"

Ông Hóa kể, năm 1993 do tuổi trẻ bồng bột, nóng giận nên ông có vướng vào một vụ đánh nhau và bị TAND huyện Nam Đàn kết án 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “cố ý gây thương tích”.

Sau đó, ông Hóa vẫn ở nhà lao động sản xuất rồi cưới bà Hoàng Thị Ngân.

"Sau khi bị tù treo thì tôi cứ nghĩ mọi việc thế là đã giải quyết xong rồi và được xóa án tích. Tôi hoàn toàn không nhớ đến vụ việc năm xưa nữa nhưng giờ phía công an huyện thông báo vì tôi có án tích nên cháu không được vào học ở trường cảnh sát”, ông Hóa nói.

Ông Nguyễn Trọng Hồng, phó chủ tịch UBND xã Khánh Sơn xác nhận từ sau khi vi phạm, ông Hóa và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Ngà là một trong bốn thí sinh được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương ở cả hai khối thi A, B trong buổi lễ vinh danh các học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi THTP quốc gia 2015 vào vào ngày 12-9.

Với số điểm đã đạt được, Ngà chỉ đăng kí một nguyện vọng duy nhất vào Học viện Cảnh sát Nhân dân chứ không đăng kí nguyện vọng 2 vào các trường khác, dù khối B Ngà đạt 27 điểm.

Mẹ Ngà, bà Hoàng Thị Ngân rơm rớm nước mắt nói: “Mới tuần nước con tôi được UBND tỉnh vinh danh cùng với phần thưởng 10 triệu đồng. Sau khi nhận được giấy báo nhập học của Học viện Cảnh sát, gia đình cũng làm mâm cơm nho nhỏ mời anh em, làng xóm để cháu đi học. Sự việc xảy ra bất ngờ nên tôi lo lắng cháu sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Chúng tôi khẩn cầu các cơ quan chức năng xem xét, chiếu cố để cháu có cơ hội thực hiện ước mơ của mình”.

Ngà tâm sự: “Em chọn đăng kí vào Học viện Cảnh sát Nhân dân là vì muốn được rèn luyện để trở thành người mạnh mẽ, có ích. Hơn nữa, học ngành này bố mẹ cũng bớt đi gánh nặng học phí. Bao nhiêu cố gắng, nỗ lực của em giờ không còn ý nghĩa gì nữa”.

Thầy Lê Ngọc Hưng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C4, Trường THPT Nam Đàn 2 cho biết: “Ngà là học sinh có khả năng lĩnh hội kiến thức tốt, sáng tạo trong học tập. Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng Ngà là một học sinh giàu nghị lực, được thầy cô, bạn bè quý mến. Sau kỳ thi THPT quốc gia, Ngà cũng nhận được quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi rất tiếc nếu như Ngà không được nhập học vào học tại Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân”.

Sau khi nhận được thông tin về sự việc, ngày 20-9, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã gọi điện yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An xác minh, báo cáo trường hợp của Nguyễn Đức Ngà.

DOÃN HÒA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bỏ hội đồng trường thành viên đại học quốc gia, đại học vùng là 'bước lùi về tự chủ đại học'?

Nhiều ý kiến cho rằng việc các trường thành viên đại học quốc gia, đại học vùng không có hội đồng trường là bước lùi về tự chủ đại học.

Bỏ hội đồng trường thành viên đại học quốc gia, đại học vùng là 'bước lùi về tự chủ đại học'?

Giao máy bay Boeing bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài cho Học viện Hàng không làm giáo cụ

Sau khi cân nhắc nhiều phương án, Cục Hàng không đánh giá việc giao chiếc máy bay Boeing bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài cho Học viện Hàng không Việt Nam làm giáo cụ là phù hợp.

Giao máy bay Boeing bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài cho Học viện Hàng không làm giáo cụ

Trầm cảm, lo âu học đường: Cần được nhìn nhận nghiêm túc

Đây là phát biểu của ông Lê Thắng Lợi - giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo - tại lễ ra mắt Mạng lưới các nhà tâm lý học đường Việt Nam tại TP.HCM ngày 10-7.

Trầm cảm, lo âu học đường: Cần được nhìn nhận nghiêm túc

Chủ tịch Phú Thọ lần đầu tiếp công dân sau sáp nhập, nhiều giáo viên mong được tuyển dụng

Tại buổi tiếp công dân sau sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền hai cấp của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Trần Duy Đông, 24 giáo viên ở tỉnh Phú Thọ (cũ) kiến nghị xem xét, ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non.

Chủ tịch Phú Thọ lần đầu tiếp công dân sau sáp nhập, nhiều giáo viên mong được tuyển dụng

Ông Trump khen tiếng Anh của tổng thống Liberia: 'Ngài học ở đâu mà nói hay vậy?'

Lời khen của Tổng thống Trump dành cho người đồng cấp Liberia về khả năng nói tiếng Anh gây ra nhiều ý kiến trái chiều, khi tiếng Anh vốn là ngôn ngữ chính thức tại Liberia.

Ông Trump khen tiếng Anh của tổng thống Liberia: 'Ngài học ở đâu mà nói hay vậy?'

Thêm 46 sinh viên Trường ĐH Hoa Sen hoàn thành khóa học tại báo Tuổi Trẻ

Ngày 10-7, 46 sinh viên năm 2 khoa Marketing - Truyền thông, Trường đại học Hoa Sen đã kết thúc khóa học thực tế tại báo Tuổi Trẻ. Trước đó 45 sinh viên khác của trường cũng đã hoàn thành khóa học tại báo.

Thêm 46 sinh viên Trường ĐH Hoa Sen hoàn thành khóa học tại báo Tuổi Trẻ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar