
Ông Trump trong cuộc gặp với lãnh đạo các nước châu Phi hôm 9-7 - Ảnh: AFP
Theo Đài CNN, trong cuộc gặp với lãnh đạo các nước châu Phi gồm Gabon, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania và Senegal tại Nhà Trắng vào ngày 9-7, Tổng thống Trump đã dành lời khen cho người đồng cấp Liberia Joseph Boakai vì khả năng nói tiếng Anh lưu loát.
Tuy nhiên nhận xét này nhanh chóng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, bởi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức tại Liberia.
Lời khen gây tranh cãi
"Tiếng Anh của ngài thật tuyệt. Ngài học ở đâu mà nói hay vậy?", ông Trump hỏi Tổng thống Boakai khi trò chuyện tại buổi gặp.
Ông Boakai trả lời rằng ông học ở Liberia, khiến tổng thống Mỹ tỏ ra ngạc nhiên: "Thật thú vị. Ở bàn này còn có người không nói được hay như vậy đâu", ám chỉ lãnh đạo các nước Tây Phi khác có mặt tại buổi họp đều sử dụng tiếng Pháp.
Liberia được thành lập vào năm 1822 bởi Hiệp hội Thuộc địa hóa Mỹ (ACS), với mục tiêu đưa những người nô lệ được giải phóng trở về châu Phi. Đến năm 1847, quốc gia này tuyên bố độc lập. Ngày nay, nhiều ngôn ngữ được sử dụng tại Liberia, nhưng tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chính thức.
Tuy lời nhận xét của ông Trump mang tính cá nhân và thể hiện sự ngưỡng mộ, một số người Liberia cho rằng phát ngôn này cho thấy vị tổng thống không thực sự hiểu bối cảnh văn hóa và lịch sử quốc gia này.
"Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì đất nước chúng tôi là quốc gia nói tiếng Anh", anh Archie Tamel Harris, một nhà hoạt động thanh niên Liberia, chia sẻ với CNN. "Tôi không thấy đó là lời khen".
Một nhà ngoại giao Liberia giấu tên cũng cho rằng phát ngôn trên "không phù hợp", vì có phần hạ thấp một lãnh đạo đến từ quốc gia dùng tiếng Anh.

Toàn cảnh cuộc họp hôm 9-7 ở Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS
Liberia phản ứng ra sao?
Đáp lại các ý kiến trái chiều, Văn phòng báo chí Nhà Trắng đã lên tiếng bảo vệ lời khen của ông Trump. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho rằng đó là "lời khen chân thành", và nhấn mạnh ông Trump đã có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy sự ổn định toàn cầu và hỗ trợ các nước châu Phi.
Cố vấn cấp cao về châu Phi Massad Boulus cũng phủ nhận việc lời khen của ông Trump gây ra sự khó chịu cho mọi người: "Tôi đã có mặt trong cuộc họp khi ấy, và mọi người đều rất trân trọng thời gian và sự quan tâm của Tổng thống Trump. Châu Phi chưa từng có người bạn nào ở Nhà Trắng như ông Trump".
Ngoại trưởng Liberia Sara Beysolow Nyanti cũng khẳng định phía quốc gia này không cảm thấy bị xúc phạm.
"Tổng thống Liberia không phật lòng trước nhận xét đó. Nhiều người không hiểu rõ sự đa dạng ngôn ngữ và giọng nói tại châu Phi.
Việc ông Trump nhận ra chất giọng đặc trưng [của tổng thống Liberia - PV] có nguồn gốc từ giọng Anh Mỹ, đối với chúng tôi mà nói, nó chỉ đơn giản là sự ghi nhận một phiên bản tiếng Anh quen thuộc", bà chia sẻ.
Ông Trump trước đó cũng từng đưa ra những nhận xét tương tự trong các cuộc gặp ngoại giao khác.
Trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Trump cũng khen ngợi khả năng nói tiếng Anh của ông Merz và đùa rằng liệu tiếng Anh của thủ tướng có bằng tiếng Đức của ông không.
Đáp lại, ông Merz cười và cho biết mình luôn nỗ lực để "nói tốt nhất có thể".
Trong nhiều phát biểu trước đây, ông Trump cũng từng nhấn mạnh vai trò của tiếng Anh trong chính sách "Nước Mỹ trên hết". Hồi tháng 3 năm nay, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp tuyên bố tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Mỹ.
Bình luận hay