'Cha tôi luôn nói trong cuộc đời chúng tôi phải sống bằng đôi chân của chính mình, đừng dựa vào cha mẹ'.

TTO - Một năm sau ngày cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời (17-3-2018 - 17-3-2019), nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị vẫn xúc động tâm sự về nhà lãnh đạo mà ông luôn kính trọng.

TTO - Cuộc trường chinh của doanh nghiệp tư nhân được làm những gì pháp luật không cấm đầy chông gai, dù có Luật Doanh nghiệp thì cũng phải nhớ công ông Sáu Khải.

TTO - Sáng nay 22-3, linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được đưa về quê nhà trên con đường xuyên Á. Con đường ấy, con đường ông ra đi và trở về, gắn với một quyết định có tầm nhìn xa khi ông làm Thủ tướng.

TTO - Đến trưa nay 22-3, sau lễ an táng cố Thủ tướng Phan Văn Khải, người dân bắt đầu vào viếng ông tại tư gia. Rất nhiều người đã đến từ sớm, kiên nhẫn chờ đợi, mang theo ảnh và băng rôn tri ân ông.

TTO - Chuyến đi cuối cùng của cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến đích - nhà riêng của ông ở xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi, TP.HCM. Ông sẽ yên nghỉ bên người vợ quá cố như di nguyện.

TTO - Sáng 22-3, dọc các con đường 12, 26, Lê Minh Nhựt dẫn vào nhà riêng cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại ấp Chánh, Tân Thông Hội (H.Củ Chi, TP.HCM) người dân lập bàn thờ trang nghiêm chờ đón linh cữu ông về với đất mẹ.

TTO - Sau hai ngày cử hành tang lễ tại Hội trường Thống Nhất, sáng nay 22-3, lễ truy điệu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức trọng thể lúc 7h30 và linh cữu được đưa về an nghỉ tại quê nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

TTO - Lễ truy điệu cố Thủ tướng Phan Văn Khải diễn ra lúc 7h30 sáng nay 22-3 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM). Linh cữu cố Thủ tướng đã được đưa về an táng tại quê nhà huyện Củ Chi.

TTO - Chia sẻ của Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc về cố Thủ tướng Phan Văn Khải - "nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, có tư tưởng đổi mới sâu sắc, toàn diện".
