22/03/2018 07:20 GMT+7
Trở lại chủ đề

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ

Nhóm PV Tuổi Trẻ Online
Nhóm PV Tuổi Trẻ Online

TTO - Lễ truy điệu cố Thủ tướng Phan Văn Khải diễn ra lúc 7h30 sáng nay 22-3 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM). Linh cữu cố Thủ tướng đã được đưa về an táng tại quê nhà huyện Củ Chi.

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - trưởng Ban Lễ tang - đọc điếu văn tiễn đưa cố Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: THUẬN THẮNG

"Đồng chí Phan Văn Khải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI. Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người Đảng viên Cộng sản kiên cường, suốt đời phấn đấu cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng Chủ nghĩa xã hội, đã vĩnh biệt chúng ta", Tống bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng bí thư khẳng định với hơn 70 năm tham gia hoạt động cách mạng từ khi mới 14 tuổi hoạt động trong đội cứu quốc xã đến khi giữ cương vị Thủ tướng, cuộc đời của ông Sáu Khải luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh thống nhất và phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

"Trên các cương vị, đồng chí luôn trăn trở tìm tòi tâm huyết với sự nghiệp cách mạng dân tộc. Cùng toàn Đảng, toàn dân, thực hiện công cuộc đổi mới, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng, phát triển kinh tế thị trường, mở rộng quan hệ quốc tế, thu được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Dù ở cương vị nào cố Thủ tướng Phan Văn Khải cũng thể hiện lòng trung thành, gương mẫu, nêu cao phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Nhân cách và con người của cố Thủ tướng Phan Văn Khải được đồng chí quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

Dù ở cương vị công tác nào luôn tuyệt đối trung thành, gương mẫu nêu cao phẩm chất cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Luôn đặt lợi ích của Đảng, đất nước, nhân dân lên trên hết. Được đồng chí bạn bè quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

Trong giây phút vĩnh biệt, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: "Tiễn đưa anh Sáu Khải về cõi vĩnh hằng, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, vì một nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh. Hình ảnh cống hiến của anh mãi mãi in đậm trong tâm trí chúng tôi".

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 2.

Linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được đưa ra khỏi Hội trường Thống Nhất - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 3.

Xe chở linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải rời Hội trường Thống Nhất tiến về quê nhà ông ở huyện Củ Chi - Ảnh: THUẬN THẮNG

Tuyến đường di chuyển của đoàn tang xa: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 1) → Lê Duẩn → Pasteur → Võ Thị Sáu → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Nguyễn Văn Trỗi → Phan Thúc Duyện → Trần Quốc Hoàn → Cộng Hòa → Trường Chinh → Quốc lộ 22 → Lê Minh Nhựt (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) → đường Số 54 → kết thúc đường Số 51 (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Video: TTO

Những ngày qua, hàng ngàn người dân TP.HCM và các địa phương trong cả nước đã đến viếng và tiễn biệt lần cuối cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Theo Ban tổ chức lễ tang, đến cuối ngày hôm qua 21-3 đã có hơn 2.000 đoàn đến viếng.

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 6.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ truy điệu - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 7.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bên cạnh linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh: THUẬN THẮNG

Sáng sớm nay, từ hơn 40 phút trước giờ lễ truy điệu, dòng người đã xếp hàng nối nhau vào dự lễ truy điệu cố Thủ tướng. Từ 6h30, những đoàn khách đầu tiên đã tới chờ vào dự lễ. Đến 6h55, hàng ngàn người đã tập trung chỉnh tề ở sân trước hội trường.

Khuôn viên bên trong hội trường Thống Nhất đã kín người, phía ngoài hội trường hàng trăm người dân xếp hàng nghiêm trang cùng dự lễ truy điệu cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Bà Giang Thị Hồng, người dân Q.1, TP. HCM đứng tham dự lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải phía ngoài hội trường lau nước mắt nói: "Tôi đến dự lễ truy điệu và đưa tang cố Thủ tướng vì lòng mến mộ ông".

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 8.

Hàng ngàn người đã tập trung chỉnh tề ở sân trước hội trường - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 9.

Các em học sinh xếp hàng chỉnh tề trước cổng Hội trường Thống Nhất trên tay cầm những bông hồng trắng dự lễ truy điệu cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh: XUÂN ĐÀO

Trên tuyến đường di chuyển của đoàn xe tang, người dân trang nghiêm đứng chờ 2 bên đường để tiễn biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải lần cuối.

Đoàn xe chở linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải di chuyển từ Hội trường Thống Nhất về nhà ông ở huyện Củ Chi - Video: TTO

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 11.

Đoàn xe tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua công viên Hoàng Văn Thụ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 12.

Đoàn xe tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua công viên Hoàng Văn Thụ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 13.

Người dân chờ đoàn xe tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải đi qua công viên Hoàng Văn Thụ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 14.

Người dân và học sinh đứng ở chân cầu vượt Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám đợi đón linh cữu đi qua - Ảnh: XUÂN HƯNG

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 15.

Không có điều kiện trực tiếp dự lễ truy điệu, người dân theo dõi qua truyền hình trực tiếp những giây phút đưa tiễn ông Sáu Khải về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Dọc các con đường 12, 26, Lê Minh Nhựt dẫn vào ấp Chánh, Tân Thông Hội, Củ Chi, hàng quốc kỳ thắt băng tang, các bàn thờ với tấm ảnh cố Thủ tướng Phan Văn Khải, hoa trái nghiêm cẩn được người dân đặt trước cửa nhà đã nghi ngút hương khói từ sáng sớm.

Bà Nguyễn Thị Nhỏ vừa sang sửa lại bàn thờ, vừa hối con cháu thay đồ chuẩn bị, vừa kể: "Dân chúng tôi mang ơn ông Hai nhiều, thương ông lắm. Con đường này xưa đất cát lầy lội, nhờ ông mà được khang trang sạch sẽ. Đình làng cũng ông xây to đẹp, trồng cây mát mẻ. Các nhà quanh ấp ông vẫn thường đi xe điện đến thăm. Nay công việc gì cũng tạm nghỉ, đón ông Hai về..."

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 16.

Người dân Củ Chi chờ đón ông Sáu Khải về - Ảnh: TỰ TRUNG

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 17.

Người dân Củ Chi lập bàn thờ ông Sáu Khải - Ảnh: TỰ TRUNG

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 18.

Người dân Củ Chi lập bàn thờ ông Sáu Khải - Ảnh: TỰ TRUNG

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 19.

Người dân Củ Chi lập bàn thờ ông Sáu Khải - Ảnh: TỰ TRUNG

11h hôm nay, cố Thủ tướng Phan Văn Khải được an táng bên cạnh người vợ quá cố, tại phần mộ nằm trong tư gia ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Trong khuôn viên nhà riêng ông Sáu Khải, hai màn hình lớn được đặt, hàng ngàn người dân, các cán bộ xã Tân Thông Hội, các em nhỏ trường tiểu học Tân Thông đứng nghiêm trang cùng dự lễ truy điệu đang diễn ra đồng thời tại Hội trường Thống Nhất.

Các công tác chuẩn bị cho lễ an táng cố Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đang được chuẩn bị, nghiêm cẩn và chu đáo. Những hàng ghế dài đã được đặt phía bên ngoài để bà con ngồi nghỉ trong khi chờ vào thắp nén hương tiễn biệt. Các chuyến xe điện chở khách từ khu đậu xe vào tăng tần suất cấp tập. Khu nhà thờ của gia đình cũng đã được chuẩn bị để đón linh cữu về, chào lần cuối theo đúng nghi lễ truyền thống.

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 20.

Các em học sinh trường TH Tân Thông đang dự lễ truy điệu tại nhà riêng cố Thủ tướng Phan Văn Khải ở huyện Củ Chi - Ảnh: TỰ TRUNG

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ - Ảnh 21.

Công tác chuẩn bị đang được tiến hành tại nhà riêng cố Thủ tướng Phan Văn Khải ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi - Ảnh: TỰ TRUNG

TTO - Sáng 22-3, dọc các con đường 12, 26, Lê Minh Nhựt dẫn vào nhà riêng cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại ấp Chánh, Tân Thông Hội (H.Củ Chi, TP.HCM) người dân lập bàn thờ trang nghiêm chờ đón linh cữu ông về với đất mẹ.

Nhóm PV Tuổi Trẻ Online

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sân bay Belarus rực rỡ quốc kỳ chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Chiều 11-5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao rời Nga, hướng tới Belarus cho chuyến thăm cấp nhà nước.

Sân bay Belarus rực rỡ quốc kỳ chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Đề xuất làm tuyến đường sắt 900 tỉ đồng nối Dung Quất với đường sắt Bắc - Nam

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đề xuất đầu tư tuyến nhánh đường sắt nối Dung Quất với đường sắt Bắc - Nam.

Đề xuất làm tuyến đường sắt 900 tỉ đồng nối Dung Quất với đường sắt Bắc - Nam

Phó thủ tướng chỉ đạo lo nguồn vốn làm cao tốc Đà Lạt - Nha Trang

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn để thực hiện đường cao tốc Đà Lạt - Nha Trang trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phó thủ tướng chỉ đạo lo nguồn vốn làm cao tốc Đà Lạt - Nha Trang

Xe tải đang chạy bất ngờ tông sập nhà dân, bé gái 1 tuổi trong nhà tử vong

Chiếc xe tải bất ngờ tông vào nhà dân ở thôn Tân Thành (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) khiến bé gái 1 tuổi qua đời, chị của bé bị thương.

Xe tải đang chạy bất ngờ tông sập nhà dân, bé gái 1 tuổi trong nhà tử vong

Cần Thơ triển khai nội dung kết luận Thanh tra Chính phủ liên quan đến sai phạm đất đai

Việc thực hiện các nội dung kiến nghị theo kết luận thanh tra liên quan đến sai phạm đất đai hoàn thành chậm nhất trong tháng 6-2025.

Cần Thơ triển khai nội dung kết luận Thanh tra Chính phủ liên quan đến sai phạm đất đai

Tìm thấy thi thể tài xế lái máy múc bị nước cuốn mất tích ở Bình Dương

Chiều 11-5, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã tìm thấy ông Võ Văn P. (36 tuổi, quê Long An), tài xế lái máy múc bị nước cuốn trôi sau cơn mưa lớn.

Tìm thấy thi thể tài xế lái máy múc bị nước cuốn mất tích ở Bình Dương
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar