28/05/2025 11:18 GMT+7
Trở lại chủ đề

Ước mơ của Thúy: Giữ giúp em một ước mơ đến khi em khỏe lại

Ngày 27-5, các tình nguyện viên của chương trình Ước mơ của Thúy đã đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, lắng nghe ước nguyện của các bệnh nhi ung thư để chuẩn bị nhiều phần quà ý nghĩa, bất ngờ cho các em vào dịp 1-6.

Ước mơ của Thúy - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên của chương trình Ước mơ của Thúy đã đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để lắng nghe những ước nguyện của các bệnh nhi ung thư - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình "Tiếp sức hoa mặt trời" do Thành Đoàn TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ phối hợp tổ chức.

Bà ung thư đơn độc chăm cháu ung thư, nghẹn ngào ước nguyện của cậu bé 11 tuổi

Ở tầng 10 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, câu chuyện của hai bà cháu Minh Duy khiến ai nghe cũng nghẹn lòng. Minh Duy (11 tuổi, quê Quảng Ngãi) phát hiện mắc ung thư hạch khi mới 6 tuổi.

Chưa kịp hiểu thế nào là "ung thư", em đã phải chứng kiến bà nội - người nuôi nấng em từ nhỏ - cũng được chẩn đoán mắc ung thư máu chỉ vài tháng sau đó.

"Lúc biết tin, tôi như chết đứng. Cháu còn quá nhỏ, nếu tôi gục xuống thì ai lo cho nó?", bà Đàm Thị Ngọc Yến - bà nội Duy - nhớ lại. 

Làm nông quanh năm, vợ chồng bà Yến vốn đã vất vả mưu sinh. Căn nhà nhỏ ở quê là nơi ông bà vừa trồng rau, nuôi heo, vừa chắt chiu từng đồng để lo thuốc thang. Mẹ bỏ đi khi Duy chưa đầy 3 tháng tuổi. Cha em đi bước nữa, chỉ thỉnh thoảng gửi chút tiền về.

Từ đó bà Yến một mình gồng gánh nuôi cháu. Suốt 5 năm qua, hai bà cháu đưa nhau ra vào viện như cơm bữa. Chi phí điều trị cho bà khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể 800.000 đồng tiền xe từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng.

Duy đã quen với kim tiêm, thuốc truyền, nhưng vẫn chưa hiểu hết sự nghiệt ngã của căn bệnh mình mang. "Có lần thấy các anh chị cùng phòng bệnh mất, Duy hỏi: 'Bà ơi, rồi con có mất như mấy anh chị không?'.

Tôi chỉ biết nắm tay cháu mà nói dối không đâu, chỉ vì các anh chị không tái khám đều. Con ngoan, nghe lời bác sĩ thì sẽ khỏi", bà Yến rưng rưng kể. Dù mang bệnh, Duy vẫn là một cậu bé hiểu chuyện. Biết bà yếu, em ít khi đòi hỏi.

Những ngày ở quê, chị em Duy cùng ông bà sống nhờ rau cháo qua ngày. Khi được các tình nguyện viên của chương trình Ước mơ của Thúy hỏi về nguyện vọng, cậu bé khẽ nói: "Con ước con và bà mau hết bệnh, được về nhà đi học. Con sẽ học thật giỏi để làm bác sĩ".

Mỗi điều ước là một ngọn lửa hy vọng

Những ngày cận kề Quốc tế thiếu nhi 1-6, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, tình nguyện viên chương trình Ước mơ của Thúy đã đến bên giường bệnh các bệnh nhi, nghe các em nói về những điều ước của mình.

"Một ngày em khỏe, em muốn cùng ông bà đi dạo biển" - bệnh nhi Anh Thư (6 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng) hồn nhiên nói.

Anh Thư mắc ung thư máu đã nhiều năm, hầu như ở viện nhiều hơn ở nhà. Cách đây vài tháng, em vừa trải qua tình trạng nguy kịch do bị nhồi máu não.

"May mắn các bác sĩ đã kịp thời cứu con tôi. Giờ chỉ mong mỗi ngày được ở bên con, được nhìn thấy con cười là tôi đã rất hạnh phúc", chị Đinh Thị Diệp (mẹ của Anh Thư) vừa nói vừa lau nước mắt.

Trong suy nghĩ hồn nhiên của Anh Thư, bệnh ung thư chỉ đơn giản là một căn bệnh rụng tóc thông thường mà xung quanh em nhiều bạn cũng mắc phải.

Khi được hỏi muốn nhận quà gì vào ngày 1-6, em hồn nhiên nói với các tình nguyện viên rằng: "Con muốn một bộ đồ chơi nấu ăn và một chiếc xe múc để mang ra biển chơi cùng anh hai và ông bà khi trời râm mát".

Ước mơ của Thúy - Ảnh 2.

Bệnh nhi Anh Thư (6 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng) mong muốn được khỏi bệnh để về nhà cùng ông bà

Cách đó vài giường bệnh, em Nhã Uyên (4 tuổi) đang điều trị ung thư hạch với những cơn sốt kéo dài.

Còn em Nhã Hân (5 tuổi) suốt hai năm qua cũng đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư tủy khiến toàn thân em đau nhức.

Khi được hỏi một điều ước, các em đều mong mình sẽ sớm khỏi bệnh, được về nhà để vui chơi cùng gia đình và bạn bè. Các em đã không giấu được niềm vui khi biết mình sẽ nhận được những món quà yêu thích như cặp sách, bút màu... trong dịp 1-6 tới.

Đồng hành cùng các em nhỏ tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong chương trình Ước mơ của Thúy, tình nguyện viên Trần Thị Phương (sinh viên Đại học Duy Tân - Đà Nẵng) không kìm được cảm xúc khi chứng kiến nghị lực của các "chiến binh nhí".

"Tôi rất thương các em còn rất nhỏ nhưng đã phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng hành hạ. Mong rằng những cái nắm tay, sự quan tâm của mọi người sẽ giúp các em có thêm sức mạnh để chiến thắng bệnh tật. 

Tôi cũng mong chương trình Ước mơ của Thúy sẽ ngày càng lan tỏa, mang thêm yêu thương, hy vọng đến các bệnh nhi ung thư", Phương nói.

Tại Đà Nẵng, chương trình Ước mơ của Thúy đã thu thập ước mơ của 20 bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, 100 bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Các em sẽ được trao những phần quà mà mình mong ước vào ngày 1-6 tới đây.

Ước mơ của Thúy - Ảnh 3.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình "Tiếp sức hoa mặt trời" do Thành Đoàn TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ phối hợp tổ chức

Chương trình "Tiếp sức hoa mặt trời" do Thành Đoàn TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Chiến dịch Hoa phượng đỏ phối hợp tổ chức, sẽ trao tặng hơn 300 triệu đồng quà ước nguyện cho bệnh nhi ung thư tại 10 bệnh viện ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế.

Mỗi phần quà trị giá 150.000 - 700.000 đồng, được bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp theo từng nguyện vọng cụ thể. Danh sách nguyện vọng được cập nhật .

Bạn đọc có thể ủng hộ trực tiếp tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc các văn phòng đại diện.

Bạn đọc chuyển khoản vui lòng gửi qua tài khoản báo Tuổi Trẻ tại: Ngân hàng Công Thương chi nhánh 3, TP.HCM. Số tài khoản 113000006100. Vui lòng ghi rõ nội dung “Ủng hộ “Ước mơ của Thúy” - Ký hiệu quà - Tên bệnh nhi được ủng hộ”.

Mời bạn góp 1 món quà, gieo 1 ước mơ cùng Tiếp sức hoa mặt trời

“Ước mơ của con là hết bệnh, vì hết bệnh là con làm được tất cả”, một bé đang điều trị ung thư tại TP.HCM nói với tình nguyện viên. Các em nhỏ vẫn mang trong tim những ước mơ thật trong trẻo và đầy yêu thương.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Trường BIS trao tặng hơn 350 triệu đồng cho chương trình Ước mơ của Thúy

Chiều 29-5, đại diện Ban phụ huynh học sinh Trường Quốc tế Anh TP.HCM (BIS HCMC) đã trao tặng 355.928.923 đồng đóng góp cho chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ khởi xướng.

Trường BIS trao tặng hơn 350 triệu đồng cho chương trình Ước mơ của Thúy

Hàng loạt chính sách đột phá hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp từ nghị quyết 68

Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị đã mở ra một kỷ nguyên mới cho kinh tế tư nhân, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho người trẻ khởi nghiệp.

Hàng loạt chính sách đột phá hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp từ nghị quyết 68

Cậu bé 2 tuổi rưỡi người Anh phá vỡ nhiều kỷ lục về chỉ số IQ

Chỉ mới hai tuổi rưỡi, cậu bé người Anh Joseph Harris-Birtill đã trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Mensa - tổ chức chỉ dành cho những người có IQ vượt ngưỡng 132.

Cậu bé 2 tuổi rưỡi người Anh phá vỡ nhiều kỷ lục về chỉ số IQ

Những 'người thầm lặng' làm sạch mỗi chuyến bay

Để mỗi hành khách bước lên máy bay đều được tận hưởng trải nghiệm không gian sạch sẽ, thơm tho, có những con người thầm lặng làm việc không quản ngày đêm, nhằm xây dựng dịch vụ 5 sao cho Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).

Những 'người thầm lặng' làm sạch mỗi chuyến bay

Điều trẻ muốn nói cùng lãnh đạo thành phố

Ngay trước cuộc gặp với lãnh đạo TP.HCM vào ngày 30-5, nhiều ý kiến, đề xuất của thiếu nhi thành phố đã được Thành Đoàn và Hội đồng Đội TP.HCM tập hợp.

Điều trẻ muốn nói cùng lãnh đạo thành phố

Nữ sinh gây xúc động ở lễ trưởng thành: Em không còn cô đơn nữa

Biến cố gia đình ập đến trên đôi vai của Thái Mạc Tường Vi (lớp 12A5) những ngày tháng cuối cấp. Tại lễ trưởng thành, nữ sinh Trường THPT Tây Thạnh đã chia sẻ câu chuyện luôn được bạn bè, thầy cô dang rộng cánh tay giúp đỡ.

Nữ sinh gây xúc động ở lễ trưởng thành: Em không còn cô đơn nữa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar