28/05/2025 15:22 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nghệ sĩ TP.HCM tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại ngục Kon Tum, nhà lao Pleiku

Đoàn văn nghệ sĩ TP.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích ngục Kon Tum, di tích lịch sử văn hóa nhà lao Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Kon Tum - Ảnh 1.

Đoàn văn nghệ sĩ dâng hương, dâng hoa tại khu di tích ngục Kon Tum - Ảnh: VÕ SĨ ĐIỀU

Sáng 28-5, đoàn hành trình về nguồn 2025 Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích ngục Kon Tum - nơi giam giữ các cán bộ chính trị dưới thời thực dân Pháp.

Hoạt động do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thọ Truyền (trưởng đoàn công tác), Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM Dương Cẩm Thúy, cùng hơn 100 văn nghệ sĩ TP.HCM kính cẩn nghiêng mình thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập cho dân tộc, cho quê hương.

Nghệ sĩ TP.HCM tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại ngục Kon Tum, nhà lao Pleiku - Ảnh 2.

Ngày thứ hai hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đến nhiều di tích lịch sử

Dịp này đoàn văn nghệ sĩ tham quan phòng trưng bày, tìm hiểu về những chiến công hiển hách, những hy sinh của các thế hệ đi trước thông qua những hình ảnh, hiện vật trưng bày.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh chia sẻ cảm xúc với Tuổi Trẻ Online: "Khi đặt chân đến nhà lao Kon Tum, tôi lặng người khi nhìn những hình ảnh, nghe những câu chuyện lịch sử, nơi những người con yêu nước bị giam cầm, đày đọa từng ngày, dùng máu và mồ hôi nước mắt để đổi lấy sự sống cho đồng đội, cho nhân dân.

Tôi thêm trân trọng hơn nữa giá trị hòa bình mà mình đang có. Cảm xúc này thôi thúc tôi phải làm được nhiều điều ý nghĩa hơn nữa cho cuộc sống và lan tỏa nhiều hơn nữa đến giới trẻ lòng yêu nước và giá trị của độc lập tự do".

Nghệ sĩ TP.HCM tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại ngục Kon Tum, nhà lao Pleiku - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ trước tượng đài tại khu di tích ngục Kon Tum

Ca sĩ Đoàn Đại Hòa cho biết mỗi lần tham gia là một cảm xúc khác nhau. "Qua mỗi chuyến đi, tôi thêm tự hào và truyền thống lịch sử của cha ông. Là người theo đuổi dòng nhạc quê hương cách mạng, chuyến đi giúp tôi thêm yêu quê hương đất nước" - Đoàn Đại Hòa nói với Tuổi Trẻ Online.

Nhiếp ảnh gia Võ Sĩ Điều đồng hành cùng đoàn với "nhiệm vụ" lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ suốt hành trình. Anh chia sẻ khi nghe hướng dẫn viên thuyết minh về các di tích lịch sử, anh cảm thấy thêm yêu nước và tự hào dân tộc.

"Tại mỗi điểm đến, tôi luôn cố gắng lưu lại những khoảnh khắc đẹp của văn nghệ sĩ, để họ chia sẻ lên mạng xã hội, cùng lan tỏa hành trình về nguồn ý nghĩa này" - Võ Sĩ Điều bộc bạch.

Tham gia đoàn còn có nhiều hội viên thuộc Hội Âm nhạc TP.HCM.

Nghệ sĩ TP.HCM tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại ngục Kon Tum, nhà lao Pleiku - Ảnh 4.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thọ Truyền (trưởng đoàn công tác, áo xanh) dâng hương tại di tích lịch sử văn hóa nhà lao Pleiku

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM - cho biết hội thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá tác phẩm âm nhạc, tổ chức các chuyến đi sáng tác cho các nhạc sĩ về chủ đề học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Chuyến đi về nguồn này tạo cảm hứng cho các nhạc sĩ thay vì chỉ tìm hiểu qua mạng về các chủ đề sáng tác. Đây là chuyến đi bổ ích, tạo nguồn cảm hứng sáng tác về dòng nhạc truyền thống quê hương đất nước" - ông Vinh nói.

Dịp này, nhạc sĩ Mai Trâm sáng tác ca khúc chủ đề về hành trình về nguồn 2025 mang tên Theo dấu chân Chiến dịch Hồ Chí Minh. Mai Trâm cho Tuổi Trẻ Online biết chị sáng tác ca khúc với lòng vinh dự, tự hào, thể hiện sự biết ơn của thế hệ trẻ đối với các cha ông đi trước.

Tại Kon Tum, đoàn nghệ sĩ tham quan nhà rông văn hóa Kon Klor và cầu treo Kon Klor - cầu treo dây văng lớn nhất ở Kon Tum, nối hai bờ sông Đắk Bla, được hoàn thành ngày 1-5-1994.

Trong buổi sáng 28-5, đoàn văn nghệ sĩ tham quan và tìm hiểu về di tích lịch sử văn hóa nhà lao Pleiku (tỉnh Gia Lai).

115 văn nghệ sĩ TP.HCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

115 đại biểu là văn nghệ sĩ TP.HCM đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh sẽ tổ chức đêm nhạc về Bác trong tháng 8

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh, người ghi dấu ấn với phong trào Hát cho dân tôi nghe, sẽ có một chương trình âm nhạc về Bác vào ngày 21-8.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh sẽ tổ chức đêm nhạc về Bác trong tháng 8

Công ty Hàn Quốc 'xin lỗi nhân dân Việt Nam', cam kết sa thải nhân viên đánh cô gái Việt

Đại diện Công ty Segyung Hi-Tech cam kết sa thải nhân viên người Hàn Quốc có hành vi hành hung trong tiệm photobooth, đồng thời gửi lời xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.

Công ty Hàn Quốc 'xin lỗi nhân dân Việt Nam', cam kết sa thải nhân viên đánh cô gái Việt

Ngoài phở và bánh mì 'ngon vô địch', món Việt còn 'ngôi sao' nào?

Phở và bánh mì là hai ngôi sao toàn cầu của ẩm thực Việt Nam. Điều đó không có gì ngạc nhiên, nhưng ngoài hai món đó còn món gì đáng kể nữa?

Ngoài phở và bánh mì 'ngon vô địch', món Việt còn 'ngôi sao' nào?

Ca sĩ Tô Thanh Phương nhớ lại nhiều chuyện cũ sau khi ngã từ lầu 2

Bà Ngọc Được, vợ ca sĩ Tô Thanh Phương, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng ca sĩ Tô Thanh Phương hiện nhớ lại nhiều kỷ niệm xưa sau khi ngã từ lầu 2.

Ca sĩ Tô Thanh Phương nhớ lại nhiều chuyện cũ sau khi ngã từ lầu 2

Ký ức chiến trường Khu V qua ký họa

Sáng 16-7, tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở TP Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Ban Quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Nam khai mạc triển lãm Ký ức chiến trường Khu V.

Ký ức chiến trường Khu V qua ký họa

Bậc thầy vẽ chữ Jim Parkinson: Một đời thêm hồn cho bảng chữ cái

Cuối tháng 6, nhiều tờ báo lớn ở Mỹ cùng tiễn biệt Jim Parkinson (1941-2025) - một bậc thầy thiết kế kiểu chữ (typographer), người đã họa nên măng sét của họ từ nhiều thập kỷ trước.

Bậc thầy vẽ chữ Jim Parkinson:  Một đời thêm hồn cho bảng chữ cái
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar