31/05/2025 06:32 GMT+7
Trở lại chủ đề

Văn nghệ sĩ TP.HCM về thăm chiến trường xưa Tà Thiết

Hành trình về nguồn Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 khép lại vào chiều 30-5, tại Bình Phước.

Văn nghệ sĩ - Ảnh 1.

Đoàn văn nghệ sĩ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại căn cứ Tà Thiết - Ảnh: VÕ SĨ ĐIỀU

Đoàn văn nghệ sĩ TP.HCM đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại di tích quốc gia đặc biệt Tà Thiết (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Trách nhiệm của thế hệ trẻ

Các văn nghệ sĩ bồi hồi xúc động khi đặt chân về chiến trường xưa, tìm hiểu về những chiến công hiển hách của cha ông ta qua các hiện vật, tài liệu, công trình kiến trúc được phục dựng.

Đoàn đại biểu đến thăm hội trường được lợp bằng lá trung quân, nơi diễn ra cuộc hội họp quan trọng. Đoàn đến thăm nhà ở và nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo.

Dù lần đầu đến Tà Thiết hay đã đến nhiều lần, mỗi nghệ sĩ đều có nhiều cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

Nghệ sĩ Trọng Phúc nói với Tuổi Trẻ Online anh xúc động khi đặt chân đến những di tích lịch sử, thắp hương tri ân các thế hệ đi trước.

"Hoạt động về nguồn giúp các nghệ sĩ trẻ thêm yêu lịch sử, thêm tình cảm về quê hương và là hành trang, chất liệu quý cho văn nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật.

Mỗi chuyến đi sẽ tiếp thêm động lực, giúp người nghệ sĩ làm nghề tốt hơn" - nghệ sĩ Trọng Phúc chia sẻ thêm.

Văn nghệ sĩ - Ảnh 2.

Nghe hướng dẫn viên thuyết minh về căn cứ Tà Thiết - Ảnh: VÕ SĨ ĐIỀU

Nhà thiết kế Việt Hùng chia sẻ chuyến đi về nguồn đã giúp anh chạm vào những ký ức khó quên.

Chuyến về nguồn giúp văn nghệ sĩ biết thêm nhiều địa chỉ đỏ, ở đó có tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh, có cả máu và nước mắt của những thế hệ đi trước, mang lại cho chúng ta cuộc sống hòa bình.

"Biết ơn những tiền nhân quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, để cho đất nước lớn mạnh từng ngày.

Ngoài tưởng nhớ, biết ơn, chúng tôi sẽ có những đóng góp, cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà qua những hoạt động trong khả năng của mình.

Thế hệ hôm nay không chỉ hưởng thụ mà phải có trách nhiệm đóng góp, gìn giữ đất nước, tưởng nhớ công ơn của người đi trước" - Việt Hùng nhấn mạnh.

Văn nghệ sĩ - Ảnh 3.

Đoàn văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: VÕ SĨ ĐIỀU

Chất liệu sáng tạo nghệ thuật 

Nghệ sĩ Trần Được - phó trưởng đoàn múa rối, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM - kể chuyến đi để lại cảm xúc đầy tự hào.

Anh nói với Tuổi Trẻ Online: "Mỗi lần đi qua các địa chỉ đỏ, những nơi ghi dấu lịch sử của dân tộc, tôi cảm nhận rõ hơn về sự hy sinh thầm lặng, lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần kiên cường của cha ông ta bảo vệ bờ cõi đất nước.

Từ nhà đày Buôn Ma Thuột - nơi ghi dấu những năm tháng khắc nghiệt mà các chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm, đến tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột, các nghĩa trang liệt sĩ, cột cờ cửa khẩu Bờ Y… như những bài học lịch sử sống động, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của độc lập, tự do".

"Sau chuyến đi thực tế, bản thân là một nghệ sĩ múa rối, tôi có thêm những chất liệu để sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ và đặc biệt sẽ nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau" - nghệ sĩ Trần Được bộc bạch.

Văn nghệ sĩ TP.HCM về thăm chiến trường xưa Tà Thiết - Ảnh 4.

Nơi thờ Thiếu tướng Nguyễn Thị Định - Ảnh: VÕ SĨ ĐIỀU

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước, căn cứ Tà Thiết có diện tích 3.500ha, tọa lạc tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, căn cứ Bộ Chỉ huy miền đóng tại Tà Thiết, là căn cứ cuối cùng được thành lập ở chiến trường miền Nam.

Ngày 7-4-1972, Lộc Ninh được giải phóng, trụ sở của Bộ Chỉ huy miền đóng tại khu B chiến khu Dương Minh Châu (Tây Ninh) dời về Tà Thiết. Nơi đây được xem là trung tâm đầu não, diễn ra nhiều đại hội, hội nghị quan trọng, còn được mệnh danh là "khu rừng Chính phủ".

Năm 1988, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng căn cứ Quân ủy - Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) là di tích lịch sử quốc gia.

Năm 1995, di tích Tà Thiết được phục hồi nguyên trạng, gồm các hạng mục: Bếp Hoàng Cầm, hầm giao ban, hầm chữ A, hội trường; nhà ở và nhà làm việc của các đồng chí lãnh đạo như: Đại tướng Lê Đức Anh, Thượng tướng Trần Văn Trà, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, Chính ủy Phạm Hùng...

Đến ngày 23-12-2015, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận nơi đây là di tích quốc gia đặc biệt.

Người dân Gia Lai đội mưa xem nghệ sĩ TP.HCM biểu diễn

Tối 28-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức chương trình tặng quà cho gia đình chính sách, đồng bào, chiến sĩ tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lượng rác giảm, người nhặt rác tăng sau đêm khai mạc lễ hội pháo hoa

Nhiều người đã cùng nhau dọn dẹp sạch rác trong thời gian ngắn sau khi kết thúc màn trình diễn pháo hoa tại đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, để lại hình ảnh đẹp trong mắt người dân và du khách.

Lượng rác giảm, người nhặt rác tăng sau đêm khai mạc lễ hội pháo hoa

Nhạc kịch Rent: HIV/AIDS, khát vọng sống và tuổi trẻ trên sân khấu Việt

Hơn 400 khán giả đã ở lại đến cuối với suất diễn đầu vở nhạc kịch 'Rent' do các học viên trẻ của học viện Honey Musical Academy dàn dựng, biểu diễn, dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ nhạc kịch Tony Tống tại trường The American School, TP.HCM vào tối 31-5.

Nhạc kịch Rent: HIV/AIDS, khát vọng sống và tuổi trẻ trên sân khấu Việt

Sông Hàn rực sáng trong mùa lễ hội pháo hoa quy mô nhất 15 năm qua

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã chính thức khai mạc với đêm thi của đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam 1) và đương kim vô địch Phần Lan khiến cả sông Hàn rực sáng.

Sông Hàn rực sáng trong mùa lễ hội pháo hoa quy mô nhất 15 năm qua

Hồi ức đến tương lai là khát vọng vì một Việt Nam phát triển của giáo sư Trần Văn Thọ

Đọc Hồi ức đến tương lai của GS Trần Văn Thọ, các chuyên gia cảm nhận đây là sự kết nối giữa ký ức và khát vọng. Ở đó, người đọc bắt gặp một kiến thức uyên bác, một tâm hồn tinh tế và một trái tim chưa bao giờ nguôi thao thức trước vận mệnh dân tộc.

Hồi ức đến tương lai là khát vọng vì một Việt Nam phát triển của giáo sư Trần Văn Thọ

Tết Đoan ngọ, miền Tây rộn ràng rủ nhau đổ bánh xèo, góp món 'ăn online'

Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng năm âm lịch) năm nay ở miền Tây cũng rất rộn ràng, với menu món ăn được cả nhà lên danh sách trước hai ba ngày, rồi í ới nhau trong các hội nhóm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi người góp một món lên nhóm 'ăn online'.

Tết Đoan ngọ, miền Tây rộn ràng rủ nhau đổ bánh xèo, góp  món 'ăn online'

Phở xào bò với công thức ướp thịt ngon bất bại, cho ngày nắng nóng, cho cả mùa mưa

Trên trang Bếp bà Hòa, bà Minh Hòa tiếp tục chia sẻ bài viết chỉ cách nấu món phở xào bò với công thức ướp thịt 'bất bại' để ra thành phẩm hấp dẫn với bò ngọt thịt, rau củ bắt mắt.

Phở xào bò với công thức ướp thịt ngon bất bại, cho ngày nắng nóng, cho cả mùa mưa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar