13/06/2015 04:49 GMT+7

​Xúc động từ một sân chơi!

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Tối 12-6, đêm chung kết đầu tiên của Tiếng hát mãi xanh 2015 (THTT trên HTV9) với chủ đề Đêm thể hiện mình đã diễn ra thật sôi nổi, đúng với tiêu chí Căng tràn sức trẻ - thỏa chí đam mê.

Tốp ca Tiếng hát mãi xanh trình diễn ca khúc Hát cho đời mãi xanh trong đêm chung kết 1 cuộc thi Tiếng hát mãi xanh tối 12-6 - Ảnh: Quang Định

Có lẽ đây là một trong những cuộc thi độc đáo, đặc biệt bởi dù không có gương mặt ngôi sao nào tham gia nhưng chương trình vẫn có thể khiến khán giả cảm thấy thú vị với những “đặc sản” riêng của mình. Đó là bởi các “thí sinh” tham gia chương trình ngoài sự trẻ trung, hóm hỉnh, lạc quan còn mang đến những câu chuyện thật sự xúc động khi đã bước qua hơn nửa cuộc đời...

Thí sinh Dương Hữu Hùng (71 tuổi) tâm sự: “Tôi có 28 năm làm trong ngành điện lực. Ai cũng nghĩ ai làm ngành này chắc khô khan lắm, nhưng kỳ thực tôi lại rất mê ca hát. Tham gia cuộc thi ở độ tuổi này, tôi chỉ muốn nói rằng dù mái tóc tôi không còn xanh nhưng trái tim tôi vẫn xanh! Mong quý vị hãy ủng hộ chúng tôi”.

Ông chọn ca khúc Thuyền và biển (nhạc Phan Huỳnh Điểu - phổ thơ Xuân Quỳnh) và hát đầy tình cảm với chất giọng nam cao hiếm có ở độ tuổi của ông.

Trong khi đó thí sinh Bùi Trần Quyền (67 tuổi) lại khiến nhiều người ngưỡng mộ vì vẻ ngoài phong độ và tính cách hài hước của mình. Ông cũng là thí sinh duy nhất trong top 9 năm nay thi một lần đậu luôn chung kết, các thí sinh khác đều đã thi từ hai lần trở lên, cá biệt có những thí sinh thi tới bốn lần mới lọt vào chung kết.

Thí sinh Đinh Văn Long - 57 tuổi, một trong những thí sinh “thi hoài mới đậu” - vui vẻ nói: “Mỗi lần thi là một lần kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra coi năm nay trí nhớ mình còn tốt như năm ngoái không, còn nhớ nổi lời bài hát không!”.

Đã tổ chức đến mùa thi thứ 5 nhưng Tiếng hát mãi xanh vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết của một chương trình không quá đặt nặng chuyên môn ca hát mà hơn cả là sự đam mê, khát khao được một lần được sống cùng ước mơ âm nhạc từ khi còn trẻ mà vì một lý do nào đó không thể thực hiện được.

Trong đêm thi đầu tiên này, thí sinh được khán giả yêu thích và bình chọn nhiều nhất đã thuộc về thí sinh Đinh Văn Long. Ngoài bộ tứ quyền lực của cuộc thi gồm: NS Phan Huỳnh Điểu, NS Trần Long Ẩn, tiến sĩ Văn Thị Minh Hương, năm nay lần đầu tiên NS Phú Quang nhận lời ngồi trên ghế nóng của chương trình. Bên cạnh đó, mỗi đêm thi còn có một giám khảo khách mời và hội đồng giám khảo báo chí do các nhà báo mảng âm nhạc của các tờ báo uy tín tham dự.

Thí sinh Trần Hậu Ủy - 80 tuổi - nhận giải thí sinh cao tuổi nhất có mặt tại vòng bán kết cuộc thi - Ảnh: Quang Định
Thí sinh Vũ Văn Quảng (bảng A) trình diễn ca khúc Tiểu đoàn 307 - Ảnh: Quang Định
Thí sinh Dương Hữu Hùng (bảng A) trình diễn ca khúc Thuyền và biển - Ảnh: Quang Định
Thí sinh Bùi Trần Quyền (bảng A) trình diễn ca khúc Những ánh sao đêm - Ảnh: Quang Định
Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Thúy (bảng B) trình diễn ca khúc Thu hát cho người - Ảnh: Quang Định
Thí sinh Đinh Văn Long (bảng B) trình diễn ca khúc Dấu chân phía trước - Ảnh: Quang Định
Thí sinh Lê Thị Cẩm Loan (bảng B) trình diễn ca khúc Chiếc lá cuối cùng - Ảnh: Quang Định
Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Liên (bảng C) trình diễn ca khúc Thuở ấy có em - Ảnh: Quang Định
Thí sinh Danh Thị Hiền (bảng C) trình diễn ca khúc Đá trông chồng - Ảnh: Quang Định
Thí sinh Lưu Thị Ngọc Phượng Em (bảng C) trình diễn ca khúc Mê khúc - Ảnh: Quang Định
Thí sinh Đinh Văn Long (thứ 2 từ trái qua) được bình chọn là thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn đêm thi chung kết 1 cuộc thi Tiếng hát mãi xanh tối 12-6 - Ảnh: Quang Định
MINH TRANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

'Về với gia đình', tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Hector Malot vừa tái ngộ bạn đọc Việt, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ toàn văn từ nguyên bản tiếng Pháp.

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Giọng ca gạo cội Elvis Phương có bài đăng xúc động tưởng nhớ người em gái mới qua đời, 'nữ hoàng nhạc new wave' Kiều Nga.

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Sân khấu TP.HCM không nên sa đà vào giải trí đơn thuần

Theo Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trần Ngọc Giàu, nếu chỉ quanh quẩn trong dòng kịch hài - giải trí đơn thuần thì sân khấu TP.HCM sẽ không đủ chiều sâu để chạm vào những vấn đề lớn của xã hội.

Sân khấu TP.HCM không nên sa đà vào giải trí đơn thuần

Đại địa chấn kinh tế

'Đại địa chấn kinh tế' dẫn ta đi qua 10 cuộc khủng hoảng tài chính tàn khốc của thế giới, từ cuộc Đại sụp đổ 1929, khủng hoảng tiền tệ ở Mỹ Latinh, châu Âu cho đến khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 hay những chấn động của đại dịch COVID-19.

Đại địa chấn kinh tế

Bên hông Saigon Square có một gánh chè

83 tuổi, bà Phạm Thị Mai vẫn luôn tay múc chè, lấy ghế, mời người đi đường ghé vào đôi quang gánh đơn sơ, gánh chè để bà có tiền trang trải cho con.

Bên hông Saigon Square có một gánh chè

Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, có máy bay, vệ tinh, xe cơ giới đặc chủng

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh sẽ giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước, từ những thành tựu của ngành hàng không và vũ trụ, công nghiệp an ninh quốc phòng, đến nông nghiệp, công ngệp văn hóa.

Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, có máy bay, vệ tinh, xe cơ giới đặc chủng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar