26/01/2019 14:33 GMT+7
Trở lại chủ đề

Văn Miếu không còn 'chim mồi', Bắc Ninh không cấm thưởng tiền quan họ

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Hội chữ xuân tại Văn Miếu sẽ không còn hiện tượng 'chim mồi'. Trong khi đó, nhiều lễ hội ở Bắc Ninh mùa tết này cũng hứa hẹn sẽ có những thay đổi tích cực.

Văn Miếu không còn chim mồi, Bắc Ninh không cấm thưởng tiền quan họ - Ảnh 1.

Dù chưa khai mạc, Hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019 đã có nhiều khách tham quan - Ảnh: T.Đ.

Ngày 25-1 tại Hà Nội, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thông tin về Hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019, diễn ra từ ngày 29-1 đến 17-2 (tức 24 tháng chạp năm Mậu Tuất đến 13 tháng giêng năm Kỷ Hợi).

Ông Lê Xuân Kiêu - giám đốc trung tâm - thừa nhận những năm trước hội chữ vẫn còn những hiện tượng "chim mồi", nhưng năm nay ban tổ chức sẽ kiên quyết loại bỏ.

Ông Kiêu giải thích những người viết chữ trẻ do nắm bắt tâm lý của người dân thích "ông đồ" già nên đã trưng ra những người tóc bạc, da mồi ở gian viết chữ của mình làm "chim mồi" hút khách, thực tế những người này thường không hề biết viết thư pháp mà chỉ "diễn".

Theo ông Kiêu, điều này gây ra những lộn xộn không đáng có, làm mất uy tín của hội chữ, trong khi ban tổ chức đã phải mất nhiều công sức để tổ chức thi cử, lựa chọn thầy đồ viết tốt. Do đó, năm nay ban tổ chức sẽ kiên quyết loại bỏ hiện tượng này. Những trường hợp "ông đồ" vi phạm sẽ bị đình chỉ tại chỗ và đình chỉ vĩnh viễn.

Năm nay hội chữ sẽ có 60 gian viết chữ của 60 người có trình độ viết thư pháp, là những người vừa được tuyển chọn, các khách mời và người trúng tuyển ở 3 kỳ khảo tuyển trước. Hội chữ còn có triển lãm Thư pháp văn hiến, trưng bày quy trình làm giấy dó và ứng dụng trong mỹ thuật dân gian, tổ chức các gian hàng làng nghề truyền thống, trò chơi và ẩm thực dân gian...

* Trước đó ngày 24-1, báo cáo kết quả quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 của Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh cho biết năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp lễ hội Ném Thượng bỏ tục chém lợn giữa sân đình mà thay vào đó là việc làm cỗ ngọc tế thánh tại khu vực riêng.

Với lễ hội đền Bà Chúa Kho từng có tiếng là lộn xộn, bà Nguyễn Thị Huyền, phó phòng xây dựng nếp sống văn hóa - gia đình Sở VH-TT&DL Bắc Ninh, cho biết mấy năm nay đã trật tự hơn nhiều, bước đầu xóa được nạn cúng thuê, khấn mướn, ăn xin, đổi tiền lẻ. Còn lễ hội Kinh Dương Vương cũng hầu như dẹp được các hủ tục như xem bói, rút thẻ, các trò chơi có tính cờ bạc, ăn xin...

Với lễ hội Lim, mùa lễ hội năm nay ban tổ chức tiếp tục thực hiện yêu cầu các lán hát chỉ sử dụng loa máy khi hát giao lưu quan họ và chỉ được mở với âm lượng phù hợp để không ảnh hưởng đến không gian lễ hội.

Còn chuyện quan họ "ngửa nón xin tiền", theo bà Huyền, việc thưởng tiền cho người hát là một nét văn hóa truyền thống cần được tôn trọng, miễn là được thực hành một cách văn hóa. "Xã hội hóa lễ hội kiểu gì nếu cấm các liền anh liền chị nhận tiền thưởng tặng từ khán giả?" - bà Huyền đặt câu hỏi.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Huyền cho biết sau những phản ứng gay gắt của dư luận cho rằng tục chém lợn trong lễ hội Ném Thượng là “bạo lực”, “phản cảm”, Sở VH-TT&DL Bắc Ninh đã tích cực tới gặp gỡ người dân để vận động bà con thay đổi cách thức tiến hành nghi lễ này.


Ban đầu rất khó khăn, người dân không hợp tác để thay đổi, nhưng từ 3 mùa lễ hội qua, người dân đã đồng ý thực hiện nghi lễ ở khu vực riêng.

TTO - Sáng 21-2 (tức mùng 6 Tết), tại đình làng Ném Thượng (phường Niệm Nghĩa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã diễn ra lễ hội chém lợn.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ca sĩ Tô Thanh Phương nhớ lại nhiều chuyện cũ sau khi ngã từ lầu 2

Bà Ngọc Được - vợ ca sĩ Tô Thanh Phương, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng ca sĩ Tô Thanh Phương hiện nhớ lại nhiều kỷ niệm xưa sau khi ngã từ lầu 2.

Ca sĩ Tô Thanh Phương nhớ lại nhiều chuyện cũ sau khi ngã từ lầu 2

Ký ức chiến trường Khu V qua ký họa

Sáng 16-7, tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở TP Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Ban Quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Nam khai mạc triển lãm Ký ức chiến trường Khu V.

Ký ức chiến trường Khu V qua ký họa

Bậc thầy vẽ chữ Jim Parkinson: Một đời thêm hồn cho bảng chữ cái

Cuối tháng 6, nhiều tờ báo lớn ở Mỹ cùng tiễn biệt Jim Parkinson (1941-2025) - một bậc thầy thiết kế kiểu chữ (typographer), người đã họa nên măng sét của họ từ nhiều thập kỷ trước.

Bậc thầy vẽ chữ Jim Parkinson:  Một đời thêm hồn cho bảng chữ cái

Bingsu, món đá bào tráng miệng đốn tim người Hàn mỗi dịp hè

Giữa cái nóng oi ả của mùa hè, không gì dễ chịu hơn việc nhâm nhi một tô bingsu, món đá bào mịn màng phủ đầy các loại topping bắt mắt với hương vị ngọt ngào, mát lạnh.

Bingsu, món đá bào tráng miệng đốn tim người Hàn mỗi dịp hè

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Diễn viên TVB kỳ cựu Ngô Bác Quân, từng góp mặt trong Thiên long bát bộ, qua đời ở tuổi 69 sau 7 năm chiến đấu với bệnh nan y.

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

'Về với gia đình', tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Hector Malot vừa tái ngộ bạn đọc Việt, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ toàn văn từ nguyên bản tiếng Pháp.

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar