19/12/2024 20:20 GMT+7
Trở lại chủ đề

Trong tiếng kèn bài Vì nhân dân quên mình, cả đại đội băng qua bãi bom nổ chậm

Ông Nguyễn Tiến Lịch không nhớ mình đã thổi bao nhiêu lần bản nhạc ‘Vì nhân dân quên mình’ để dìu hơn 200 đồng đội mình bình tĩnh, hiên ngang vượt qua con đường độc đạo là bãi bom nổ chậm, vào chiến trường miền Nam.

Trong tiếng kèn bài Vì nhân dân quên mình, cả đại đội băng qua bãi bom nổ chậm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Lịch và cây kèn harmonica ông từng thổi bên bãi bom - Ảnh: T.ĐIỂU

Câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Tiến Lịch khiến những người dự tại tọa đàm Có một thời như thế trong lễ khai mạc triển lãm Ký ức và niềm tin do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày 19-12 đều rưng rưng xúc động.

Thế hệ “Vì nhân dân quên mình” mà ra trận

Đó là năm 1971 vô cùng gian lao của đất nước mình. Ông Nguyễn Tiến Lịch, 28 tuổi, vào chiến trường lần thứ 2. Ông là chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 530, Trung đoàn 5 biệt danh là Đoàn Dũng sĩ Cát Bi.

Đơn vị của ông Lịch sau những ngày huấn luyện vất vả thì nhận lệnh hành quân vào chiến trường B2, miền Đông Nam Bộ, phải đi qua đất Lào.

Một ngày, sau mấy tháng hành quân vượt Trường Sơn, đơn vị ông tới cao nguyên Bô-lô-ven trên đất bạn Lào, đoạn gần ngã ba ba nước Đông Dương.

Ông Nguyễn Tiến Lịch thổi lại một đoạn bài Vì nhân dân quên mình tại tọa đàm

Đó là đoạn đường độc đạo, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, dốc đá trơn trượt. Mới chiều hôm trước ở đoạn đường này máy bay B52 vừa giội bom. Giao liên báo vẫn còn một số bom hẹn giờ, không biết lúc nào nổ.

Một số người cảm nhận được sự hủy diệt của nó, hàng quân như chững lại trong giây lát. Ông Lịch hội ý nhanh với đội trưởng, quyết định chia đơn vị thành nhiều tốp nhỏ, mỗi tốp 3 người để nhanh chóng vượt qua cửa tử.

Nhưng ông thấy một số anh em trẻ sợ. Đơn vị ông toàn anh em lính trẻ không quá 20-22 tuổi, nhiều người còn chưa biết yêu lần nào. Chạy qua bãi bom ấy là chạy qua cái chết có thể đến bất ngờ.

Thấy tình hình căng, ông Lịch liền xốc ba lô chạy đến giữa bãi bom, đứng bên một quả bom mà hô hào, động viên tinh thần anh em tiến bước.

Rồi ông rút trong ba lô chiếc kèn harmonica mà mỗi chính trị viên lên đường ra mặt trận đều được phát cùng một chiếc đài Trung Quốc.

Ông Lịch đứng cạnh quả bom thổi bản nhạc bài Vì nhân dân quên mình để tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội.

Ông cứ thổi không biết bao nhiêu lần bản nhạc đó, cho đến khi tốp lính cuối cùng vượt qua bãi bom an toàn mới cùng đồng chí giao liên vượt qua bãi bom tiến kịp đồng đội.

Sau này, họa sĩ Vương Trần - Câu lạc bộ Cựu chiến binh Việt Nam yêu thương, sau khi nghe câu chuyện của ông Lịch đã xúc động vẽ lại khoảnh khắc người lính đứng thổi kèn giữa bãi bom để khích lệ đồng đội dũng cảm vượt qua cửa tử.

Bức tranh được họa sĩ tặng lại ông Lịch.

Nay ông Lịch tặng lại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cùng với cây kèn harmonica cùng những bức thư vợ ông gửi cho ông ở chiến trường, những bức thư mà nhờ đó ông Lịch có sức mạnh và niềm tin để đi qua mưa bom bão đạn đến ngày hòa bình trở về.

Trong tiếng kèn bài ‘Vì nhân dân quên mình’, cả đại đội băng qua bãi bom nổ chậm - Ảnh 2.

Các diễn giả tại tọa đàm, từ trái qua: Bà Hoàng Thị Kim Vinh, ông Nguyễn Tiến Lịch, bà Nguyễn Thị Bảo Hiền, ông Hoàng Nam Tiến - Ảnh: T.ĐIỂU

Anh đi đánh giặc để các con mình không còn phải đổ máu

Tại tọa đàm, câu chuyện của bà Hoàng Thị Kim Vinh xung phong vào bộ đội, để lại quê nhà đứa con thơ mới 1 tuổi khiến người nghe cảm động.

“Lúc ấy ngọn lửa cách mạng đang bùng cháy trong lòng tôi, tôi nguyện khắc phục mọi khó khăn trong gia đình để lên đường đi chiến đấu theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc…”, bà Vinh chia sẻ.

Hay chuyện cô gái Nguyễn Thị Bảo Hiền năm 1971 cũng xung phong vào bộ đội khi còn rất trẻ, cái tuổi chưa biết nghĩ tới những điều lớn lao như bảo vệ Tổ quốc, mà vào bộ đội chỉ vì… mê bộ quân phục của người lính, cũng khiến người nghe xúc động và cảm phục các thế hệ cha anh.

Trong tiếng kèn bài Vì nhân dân quên mình, cả đại đội băng qua bãi bom nổ chậm - Ảnh 6.

Ông Hoàng Nam Tiến và bà Nguyễn Thị Bảo Hiền tại tọa đàm - Ảnh: T.ĐIỂU

Ông Hoàng Nam Tiến - con trai Thiếu tướng Hoàng Đan, nguyên cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng - cũng khiến người nghe thêm tự hào và cảm động về đội quân ra trận đặc biệt của đất nước mình.

Ông Tiến kể ba ông trong lá thư gửi cho vợ đã viết lý do ra trận thật giản dị mà cao cả: “Anh phải đi đánh nhau để con mình không phải đi đánh nhau nữa, và để em được sống hạnh phúc trong hòa bình”.

“Người lính ra trận suy nghĩ rất đơn giản. Họ nhận hy sinh đổ máu về mình để con cháu không phải đổ máu nữa”, ông Hoàng Nam Tiến nói.

Quân đội nhân dân Việt Nam truyền cảm hứng cho các lực lượng vũ trang trên toàn thế giới

Phó đô đốc Ấn Độ Tarun Sobti cho biết sự kiên cường, dũng cảm và những cống hiến của Quân đội nhân dân Việt Nam đã truyền cảm hứng cho các lực lượng vũ trang trên toàn thế giới.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lần đầu tiên chủ trì buổi đọc kinh, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi 'ngừng chiến tranh'

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi nguyên thủ các nước chấm dứt chiến tranh trong lần đầu tiên chủ trì buổi đọc kinh Truyền tin chủ nhật trong vai trò người đứng đầu Giáo hội Công giáo.

Lần đầu tiên chủ trì buổi đọc kinh, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi 'ngừng chiến tranh'

Idecaf đem màu sắc Hàn Quốc vào Ngày xửa ngày xưa hè 2025

Chuẩn bị khởi động cho mùa kịch hè 2025, Nhà hát kịch Idecaf vừa tung ra tạo hình các nhân vật trong chương trình Ngày xửa ngày xưa số 36.

Idecaf đem màu sắc Hàn Quốc vào Ngày xửa ngày xưa hè 2025

Với giới làm sách, Nguyễn Nhật Ánh là 'con gà đẻ trứng vàng'

Đông đảo độc giả đã đến Đường sách TP.HCM từ sớm để chờ đợi buổi giao lưu cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh về hành trình sáng tác của ông.

Với giới làm sách, Nguyễn Nhật Ánh là 'con gà đẻ trứng vàng'

Kagurabachi - hiện tượng manga thời đại mới

Kagurabachi - bộ manga của tác giả Takeru Hokazono - đã gây bão mạng xã hội ngay cả trước khi chương đầu tiên được phát hành.

Kagurabachi - hiện tượng manga thời đại mới

Tôn trí vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức ở tháp cao 63 mét tại Việt Nam Quốc Tự

Hàng trăm phật tử, người dân tham dự buổi lễ cung thỉnh xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức vào tôn trí tại tháp Đa Bảo ở Việt Nam Quốc Tự.

Tôn trí vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức ở tháp cao 63 mét tại Việt Nam Quốc Tự

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar