22/12/2024 23:09 GMT+7
Trở lại chủ đề

Bài ca không quên lần đầu tiên biểu diễn ngoài trời, đường đi bộ Nguyễn Huệ rực cờ hoa

Nhiều ca sĩ như Cẩm Vân, Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng, Phan Mạnh Quỳnh... góp giọng trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Bài ca không quên nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Vang mãi Bài ca không quên trên đường đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 9.

Lãnh đạo, quý vị đại biểu hòa mình cùng giai điệu Vì nhân dân quên mình - Ảnh: T.T.D.

Tối 22-12, chương trình hòa nhạc và biểu diễn nghệ thuật Bài ca không quên với chủ đề Vì nhân dân quên mình diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân - do Bộ Quốc phòng, Thành ủy TP.HCM chỉ đạo thực hiện.

Tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM;

Ông Trịnh Văn Quyết - bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Lê Tấn Tới - chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

Ông Nguyễn Tân Cương - tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM.

Vang mãi Bài ca không quên trên đường đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Ca sĩ Đức Tuấn hát Tự nguyện, Linh thiêng Việt Nam - Ảnh: T.T.D.

Tái hiện sống động lịch sử hào hùng của dân tộc

Sau 10 năm tổ chức, đây là lần đầu tiên chương trình được diễn ra ngoài trời. Toàn bộ không gian sự kiện được trang trí với 1.500 cờ Tổ quốc, quân kỳ. 

Ngoài ra, Bài ca không quên có hệ thống sân khấu lớn với bề ngang lên đến 55m, sử dụng các thiết bị hiện đại với đa dạng hiệu ứng cho các tiết mục.

Bài ca không quên lần đầu tiên biểu diễn ngoài trời, đường đi bộ Nguyễn Huệ rực cờ hoa - Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang (bìa trái) và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ kỷ niệm - Ảnh: T.T.D.

Chương trình gồm 3 chương với 17 tiết mục đặc sắc. 

Tổ quốc trong tim là những bản hùng ca tạo nên giá trị lịch sử trường tồn của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bài ca không quên nhằm tri ân những đóng góp và hy sinh to lớn của những chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến tranh kháng chiến, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; đồng thời tôn vinh những giá trị, sự hy sinh to lớn của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. 

Vì nhân dân quên mình như lời khẳng định những giá trị trường tồn và khát vọng đổi mới vươn lên sánh vai cùng cường quốc năm châu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sự kiện quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp như Hạnh Thúy, Phạm Thế Vĩ, Phạm Khánh Ngọc, Phương Anh; các ca sĩ Cẩm Vân, Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng, Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Hồng Ngọc, Phạm Trang, Viết Danh; nhóm MTV, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền, Dàn nhạc giao hưởng tại TP.HCM, Dàn hợp xướng Sài Gòn Choice, Dàn nhạc Sài Gòn Winds, các ban nhạc đến từ Hà Nội, cùng các chiến sĩ quân nhân, đoàn viên thanh niên, sinh viên… 

Chương trình hòa nhạc và biểu diễn nghệ thuật Bài ca không quên dài khoảng 120 phút. 

Các tiết mục được dàn dựng công phu thông qua hình thức sân khấu hóa tái hiện sống động lịch sử hào hùng của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam trong hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Vang mãi Bài ca không quên trên đường đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 3.

Chương trình sân khấu hóa được đầu tư chỉn chu, thu hút khán giả - Ảnh: T.T.D.

Hình ảnh người bộ đội Cụ Hồ với những phẩm chất cao đẹp vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh được ngợi ca.

Những giai điệu âm nhạc còn là lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ, những người lính đã cống hiến cả thanh xuân vì độc lập và hòa bình của dân tộc.

Tự hào giai điệu Vì nhân dân quên mình

Ca sĩ Cẩm Vân khiến khán giả không khỏi xúc động qua giai điệu da diết ca khúc Huyền thoại mẹ.

Phan Mạnh Quỳnh làm cảm xúc của khán giả đẩy lên cao trào hơn, đó là cảm xúc bồi hồi, nghẹn ngào với Đưa anh về.

Ngay sau đó, ca sĩ Đức Tuấn thể hiện Linh thiêng Việt Nam, tạo nên mạch cảm xúc dạt dào kết hợp với hình ảnh thắp nến như lời tri ân đến các anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do.

Vang mãi Bài ca không quên trên đường đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 4.

Cẩm Vân thể hiện ca khúc Huyền thoại mẹ - Ảnh: T.T.D.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng và Phương Anh thể hiện ca khúc chính của chương trình Bài ca không quên mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Trong chương trình, khán giả còn được thưởng thức những giai điệu hào hùng ngợi ca lòng tự hào dân tộc, tinh thần chiến đấu hào hùng của Quân đội nhân dân: Tiến quân ca, Chiến sĩ Việt Nam, Đoàn vệ quốc quân, Nam Bộ kháng chiến, Giai điệu Tổ quốc…

Đặc biệt liên khúc Tiến bước dưới Quân kỳ - Vì nhân dân quên mình qua phần thể hiện của toàn bộ các nghệ sĩ, diễn viên cùng dàn nhạc tạo nên giai điệu tự hào. Cả khán đài cùng đứng lên vỗ tay, vẫy cờ, hòa giọng cùng ca khúc.

Vang mãi Bài ca không quên trên đường đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 5.

Đại tướng Phan Văn Giang chỉnh hoa trước khi dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: T.T.D.

Trước đó, lãnh đạo trung ương, lãnh đạo thành phố dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao người anh hùng giải phóng dân tộc.

Vang mãi Bài ca không quên trên đường đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 6.

Phan Mạnh Quỳnh hát Đưa anh về - Ảnh: T.T.D.

Vang mãi Bài ca không quên trên đường đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 7.

Hồ Trung Dũng và Phương Anh kết hợp ăn ý qua Bài ca không quên - Ảnh: T.T.D.

Vang mãi Bài ca không quên trên đường đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 8.

Khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, chiến sĩ, đoàn viên, sinh viên tham gia các hoạt cảnh - Ảnh: T.T.D.

Hòa nhạc Bài ca không quên lần đầu đến với phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM

Hòa nhạc và biểu diễn nghệ thuật đặc biệt Bài ca không quên diễn ra lúc 20h tối 22-12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Sau 10 năm tổ chức, đây là lần đầu tiên buổi hòa nhạc đặc biệt này biểu diễn ở sân khấu mở ngoài trời.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar