28/07/2016 09:30 GMT+7

Tiểu thuyết Hàn Quốc: Thành phố với những người quen xa lạ

HỒ ANH THÁI
HỒ ANH THÁI

TTO - Nhân vật tên là K bất ngờ nhận ra những điều khác lạ xung quanh mình: vợ và con gái vẫn hình hài ấy, không có gì thay đổi nhưng tính tình khang khác.

Sách do Thanh Thủy dịch, NXB Trẻ ấn hành - Ảnh: NHÃ LINH

Những nhân vật quen biết xung quanh cũng có gì đó khác. Mọi hiện tượng bình thường, vốn lặp đi lặp lại trong đời sống hằng ngày, giờ cũng có gì đó thay đổi, từ lọ nước hoa quen thuộc cho đến chiếc đồng hồ báo thức vốn không bao giờ được đặt giờ vào ngày nghỉ, bỗng nhiên kêu báo thức vào sáng thứ bảy.

Câu chuyện diễn ra trong ba ngày: hai ngày nghỉ cuối tuần như để kết thúc cho một thời đoạn, tràn sang ngày thứ hai là khởi đầu cho tuần mới nhưng sự khởi đầu này đã đến sau khi kết thúc một vòng đời. Đi đến tận cùng nhận thức rằng ta là ai, trong ta là một hay là hai, hay là ba, khi ấy là sự tận diệt.

Tiểu thuyết Thành phố với những người quen xa lạ của nhà văn Hàn Quốc Choi In-ho là một cuộc tự vấn ráo riết, để trả lời cho câu hỏi ta là ai. Dưới dạng một cuộc tự điều tra, gay cấn và hồi hộp, gây ra rất nhiều thắc mắc cho người đọc, ban đầu tưởng như là cuộc giải đáp hành tung bí ẩn của những người xung quanh.

Nhưng cuốn sách đã khép lại bằng sự giải đáp, không phải rằng mọi người là ai, mà lại là ta là ai. Suy cho cùng bản ngã mới chính là đối tượng cần phải truy vấn và khám phá, cần phải dung dưỡng hay buông bỏ.

Choi In-ho (1945-2013) thuộc thế hệ nhà văn kỳ cựu trên văn đàn Hàn Quốc hiện đại. Nhìn vào tuổi tác của ông, người đọc sẽ ngạc nhiên trước một tư duy rất hiện đại, cấu trúc tiểu thuyết không đơn giản, sự phá bỏ các đường dây câu chuyện và không tạo ranh giới giữa các tuyến nhân vật.

Độc giả nào quen nghĩ rằng văn chương châu Á thường theo lối cổ điển giản đơn sẽ phải ngạc nhiên nhiều và rất mực thú vị với tiểu thuyết này.

Hơn hai chục năm qua, người ta phát hiện tầm vóc lớn của điện ảnh Hàn Quốc với hàng loạt phim nghệ thuật đoạt giải cao tại các liên hoan phim quốc tế hàng đầu.

Theo lý thông thường, sự thành công của điện ảnh Hàn Quốc đã khiến công chúng phải tìm đến cái gốc của nó là văn học. Phải là một nền văn học như thế nào thì mới có thể làm nền tảng cho nền điện ảnh như vậy.

Văn học khi xuất ngoại thường phải đi qua rào chắn ngôn ngữ, cho nên thường đến chậm hơn điện ảnh. Dù sao, người đọc Việt Nam những năm qua cũng đã được thưởng thức những tác phẩm văn chương đáng kể của Hàn Quốc như Người ăn chay của Han Kang (vừa được giải Man Booker 2016, nhưng được NXB Trẻ ấn hành từ năm 2011), hoặc tiểu thuyết Chơi Quiz Show của Kim Young Ha.

Thêm cuốn Thành phố với những người quen xa lạ này nữa, độc giả Việt Nam có thể hình dung được tầm vóc của một nền văn học, ở đó các thế hệ nhà văn đang quyết liệt tìm tòi đổi mới và có được những thành tựu đáng nể.

HỒ ANH THÁI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bingsu, món đá bào tráng miệng đốn tim người Hàn mỗi dịp hè

Giữa cái nóng oi ả của mùa hè, không gì dễ chịu hơn việc nhâm nhi một tô bingsu, món đá bào mịn màng phủ đầy các loại topping bắt mắt với hương vị ngọt ngào, mát lạnh.

Bingsu, món đá bào tráng miệng đốn tim người Hàn mỗi dịp hè

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Diễn viên TVB kỳ cựu Ngô Bác Quân, từng góp mặt trong Thiên long bát bộ, qua đời ở tuổi 69 sau 7 năm chiến đấu với bệnh nan y.

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

'Về với gia đình', tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Hector Malot vừa tái ngộ bạn đọc Việt, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ toàn văn từ nguyên bản tiếng Pháp.

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Giọng ca gạo cội Elvis Phương có bài đăng xúc động tưởng nhớ người em gái mới qua đời, 'nữ hoàng nhạc new wave' Kiều Nga.

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Sân khấu TP.HCM không nên sa đà vào giải trí đơn thuần

Theo Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trần Ngọc Giàu, nếu chỉ quanh quẩn trong dòng kịch hài - giải trí đơn thuần thì sân khấu TP.HCM sẽ không đủ chiều sâu để chạm vào những vấn đề lớn của xã hội.

Sân khấu TP.HCM không nên sa đà vào giải trí đơn thuần

Đại địa chấn kinh tế

'Đại địa chấn kinh tế' dẫn ta đi qua 10 cuộc khủng hoảng tài chính tàn khốc của thế giới, từ cuộc Đại sụp đổ 1929, khủng hoảng tiền tệ ở Mỹ Latinh, châu Âu cho đến khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 hay những chấn động của đại dịch COVID-19.

Đại địa chấn kinh tế
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar