10/03/2017 00:06 GMT+7

Thần tượng bolero: Lệ Quyên thu phục nhiều giọng ca đẹp

Q.N.
Q.N.

TTO - Ngay từ tập 1 Thần tượng bolero lên sóng tối 9-3, ca sĩ Lệ Quyên đã vượt mặt ba đồng nghiệp là ca sĩ Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê, thu phục được nhiều giọng ca mùi mẫn, trong đó có Ý Linh và Mạnh Đồng.

Các huấn luyện viên ra sức thu phục thí sinh ngay từ tập 1 của Thần tượng bolero mùa 2 - Ảnh: CATS

Nổi bật nhất đêm thi là phần thể hiện của Phan Thị Ý Linh (26 tuổi, Huế). Cô có ngoại hình sáng, đẹp dịu dàng cùng giọng hát “ngọt như mía lùi". Ca khúc Ai nhớ chăng ai của Ý Linh đã khiến cả bốn HLV bấm chọn.

Sau khi kết thúc phần thi, cô còn gửi tặng khán giả một đoạn trong ca khúc dân ca Lý mười thương khiến giám khảo Lệ Quyên phải thốt lên rằng “Giời ơi, hay thế!”. Và một cuộc chiến giữa bốn HLV đã diễn ra chỉ để tranh giành Ý Linh về đội của mình.

Đàm Vĩnh Hưng hào hứng chia sẻ: "Chị Quyên rất muốn em, còn anh thì rất rất muốn, anh còn là người bấm đầu tiên". Quang Lê thì hứa hẹn nếu Ý Linh về đội Lệ Quyên anh cũng sẽ hỗ trợ. Lúc này, Đàm Vĩnh Hưng mới tuyên bố anh sẽ đưa Ý Linh đến bất cứ sân khấu nào của Việt Nam và hăm dọa “Nếu không chọn anh, đố em ra khỏi hậu trường được”.

Riêng Ngọc Sơn tung chiêu thị phạm khi hát một ca khúc để thể hiện khả năng huấn luyện của mình. Nhưng rốt cuộc Phan Thị Ý Linh đã quyết định về đội của Lệ Quyên.

Mở màn chương trình là thí sinh Nguyễn Đắc Long (48 tuổi, Hà Nội) thể hiện ca khúc Qua cơn mê khá truyền cảm và đã chinh phục được HLV Quang Lê, Lệ Quyên và Ngọc Sơn. Quang Lê thậm chí còn hào hứng lên song ca cùng Nguyễn Đắc Long những câu hát cuối cùng.

Lệ Quyên chia sẻ cô cảm thấy hồi hộp vì một giọng hát quá hay. Ngọc Sơn nhận xét: "Anh hát giọng rất trong, những nốt trầm lại rất đẹp, nghe rất cảm xúc và rất thích". Nhận xét này đã giúp huấn luyện viên Ngọc Sơn có được Nguyễn Đắc Long.

Kế tiếp là giọng ca của giáo viên Ngô Văn Lực (26 tuổi, Thái Bình). Anh trình bày ca khúc Tôi vẫn nhớ với tiết tấu sôi động khiến cả bốn huấn luyện viên nhún nhảy trên sân khấu và Quang Lê cùng Đàm Vĩnh Hưng đã bấm cho anh.

Kết thúc phần trình diễn, Văn Lực còn thể hiện một đoạn trong ca khúc Sầu tím thiệp hồng để khoe chất giọng truyền cảm của mình. HLV Quang Lê cho biết anh chưa hài lòng về phần trình diễn nhưng hài lòng về giọng hát và khuyên Lực nên về với Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, Văn Lực vẫn quyết định về với giọng ca thần tượng Quang Lê.

Hạ Vân - thạc sĩ thanh nhạc của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam - cũng là một giọng ca ấn tượng trong tập 1 này. Cô thể hiện ca khúc Tâm sự với anh với chất giọng ngọt ngào, nữ tính cùng những câu luyến láy mượt mà đã chinh phục được cả bốn HLV.

Lệ Quyên không ngần ngại dành nhiều lời khen ngợi cho Hạ Vân: "Rất thích sự tinh tế của Hạ Vân trong cách hát, thích sự bỏ nhỏ, mềm mại nhưng rất chuẩn xác, thích lắm. Bản thân Quyên rất ngưỡng mộ và mong chúng ta sẽ thuộc về nhau".

HLV Đàm Vĩnh Hưng cũng không tiếc lời khen trước giọng ca Hạ Vân: "Rất hay, không hổ danh là giáo viên dạy thanh nhạc". Anh còn yêu cầu Lệ Quyên phải dẫn đi ăn vì dã thuyết phục cô bấm chọn Hạ Vân.

Trong khi đó Quang Lê chỉ nhắn nhủ, nếu Hạ Vân muốn song ca Sầu tím thiệp hồng phiên bản nam nữ thì hãy về đội của anh. HLV Ngọc Sơn bày tỏ sự yêu thích với giọng hát cao của giảng viên thanh nhạc. Mặc dù rất yêu thích giọng ca Lệ Quyên, nhưng cuối cùng Hạ Vân lại quyết định về đội của HLV Quang Lê.

Một giọng ca nữa chinh phục được cả bốn huấn luyện viên là Chu Hoàng Tuấn (Hà Nội). Với ca khúc Nếu có yêu tôi sôi động, được thể hiện qua giọng hát khỏe và phong cách trình diễn khỏe khoắn, chuyên nghiệp, anh dễ dàng có được cảm tình của người xem. 

Kết thúc phần trình diễn, Hoàng Tuấn còn thể hiện một đoạn trong ca khúc Thành phố buồn để khoe sự đa phong cách trong âm nhạc của mình.

Trước giọng ca đặc biệt này, HLV Lệ Quyên liền hào hứng cho rằng đây là một màu sắc lạ không đụng hàng. Quang Lê tuy rất thích phong cách của Hoàng Tuấn nhưng lại khuyên anh nên về đội của Đàm Vĩnh Hưng vì Mr. Đàm là "ông hoàng" biến đổi phong cách.

Riêng Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra rất phấn khích và hứa sẽ giúp Hoàng Tuấn "khùng" hơn trong âm nhạc. Anh không ngại chia sẻ: "Để coi, anh và em, ai sẽ khùng hơn". HLV Ngọc Sơn cũng đồng tình "màu sắc" này nên về đội của Đàm Vĩnh Hưng. Kết quả, theo lời khuyên của các HLV, Hoàng Tuấn quyết định đầu quân về đội Đàm Vĩnh Hưng.

Và Đỗ Đức Mạnh Đồng cũng là giọng hát khiến cả bốn huấn luyện viên "gục ngã" qua ca khúc Tình lỡ. Anh sở hữu ngoại hình lãng tử cùng nụ cười đủ sức "đốn tim" người đối diện từ ánh nhìn đầu tiên. 

Lệ Quyên và Quang Lê đã bấm nút chọn sau những câu hát đầu tiên của Mạnh Đồng. Lệ Quyên còn không ngần ngại cầm micro bước lên sân khấu song ca cùng Mạnh Đồng, tạo nên một bản Tình lỡ độc nhất chỉ có tại Thần tượng Bolero.

Kết thúc phần song ca, HLV Lệ Quyên liền cho rằng Quang Lê là bạn của cô nhưng không có nghĩa là sẽ giành được Mạnh Đồng. Cô còn chia sẻ: "Em có biết, bài hát vừa rồi nó là hơi thở của chị. Đặc biệt, chị đã rất liều vì không biết sẽ hát với em được câu nào không? Vì em là giọng nam, nhưng chị vẫn cầm micro bước lên sân khấu song ca cùng em".

Cảm động trước sự nhiệt tình của Lệ Quyên, Mạnh Đồng đã không chần chừ về với đội của Lệ Quyên.

Tập 2 Thần tượng Bolero sẽ lên sóng vào 20h30 ngày 16-3 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Q.N.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Diễn viên Mai Châu, bà Nghị Quế của điện ảnh Việt Nam, qua đời

Diễn viên Mai Châu - người gây ấn tượng với vai bà Nghị Quế trong phim Chị Dậu - qua đời ở tuổi 98 lúc 3h10 sáng 24-5.

Diễn viên Mai Châu, bà Nghị Quế của điện ảnh Việt Nam, qua đời

Không có người, vũ trụ sẽ thiếu những câu chuyện sâu sắc

Trong một buổi giao lưu về sách Bạn là vũ trụ, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cho rằng vũ trụ là đại dương và con người là những ngọn sóng nhấp nhô. Ý thức của con người góp phần định hình nên vũ trụ.

Không có người, vũ trụ sẽ thiếu những câu chuyện sâu sắc

Tìm kiếm dấu tích xá lợi Phật hoàng Trần Nhân Tông

Trong khi xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ được người Việt rất quan tâm, nhiều người không biết Việt Nam cũng có hộp xá lợi được cho là của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Tìm kiếm dấu tích xá lợi Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tâm lý sính ngoại của người Việt sẽ giảm đi

PGS.TS.KTS Vũ Hồng Cương cho rằng trong lĩnh vực nội thất, kiến trúc, tâm lý sính ngoại của người Việt sẽ giảm đi, những lâu đài giả cổ nguy nga, những công trình nhại kiến trúc Pháp ít dần, thay bằng những công trình hiện đại.

Tâm lý sính ngoại của người Việt sẽ giảm đi

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar