31/05/2025 15:56 GMT+7
Trở lại chủ đề

Tết Đoan ngọ: Tục vào rừng giữa trưa hái lá uống mùng 5

Tục hái lá uống Tết Đoan ngọ của người dân làng quê xứ Quảng đã có từ lâu đời. Cứ đúng chính ngọ, người dân lại rủ nhau vào rừng, tìm những cây mang vị thuốc nam đem về phơi khô dùng thay nước trà.

Tết Đoan ngọ: Tục vào rừng giữa trưa hái lá uống mùng 5 - Ảnh 1.

Người dân háo hức vào rừng tìm lá uống mùng 5 - Ảnh: THANH THÙY

Lá uống mùng 5 tháng năm âm lịch là thức uống quen thuộc của người dân Quảng Nam. Đây là loại thức uống không thể thiếu vào mỗi dịp Tết Đoan ngọ với vùng quê này. 

Vào Tết Đoan ngọ, đi dọc các khu nhà thuộc tỉnh Quảng Nam sẽ dễ dàng nhìn thấy những thứ lá cây được phơi khắp sân nhà.

Theo nhiều người, lá uống được hái vào chính ngọ mùng 5 tháng năm mang vị thuốc nam, chữa được nhiều bệnh. Đã từ lâu, hái lá uống mùng 5 tháng năm đã thành tục lệ, không ai bảo ai, cứ đến 12h, người người, nhà nhà lại cầm dao, rựa vào núi, tìm tòi những loại lá mang vị thuốc nam.

Tết Đoan ngọ: Tục vào rừng giữa trưa hái lá uống mùng 5 - Ảnh 2.

Lá uống mùng 5 là tổng hợp nhiều loại lá mang vị thuốc nam, có công dụng trị bệnh

Lá uống mùng 5 tháng năm rất tốt

Nhờ địa lý có nhiều đồi núi, người dân làng Phú Thái (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) dễ dàng tìm kiếm được nhiều loại lá, cây có công dụng trị bệnh. 

Lá uống mùng 5 tháng năm được tạo nên từ hàng chục thứ lá, cây khác nhau như hoắc hương, chè tàu, măng sậy, dủ dẻ, đinh lăng, bá chứng, cam thảo…

Lá uống này có mùi thơm đặc trưng, nước nấu lên có vị đắng, chát nhưng có hậu vị ngọt. Theo người dân, lá uống mùng 5 tháng năm rất tốt, thanh mát nên ai cũng có thể dùng được.

Đối với người dân làng Phú Thái, mùng 5 tháng năm chỉ trọn vẹn khi trước sân nhà có phơi lá uống. Họ dùng thứ lá này để dùng thay nước trà, uống quanh năm.

Vào ngày này, người dân làng Phú Thái hay nói vui rằng người ở trong rừng nhiều hơn ở nhà vì ai cũng đi săn lùng lá uống.

Tết Đoan Ngọ - Ảnh 3.

Chưa đầy 30 phút vào rừng, ai cũng ôm một nắm to trở về

Sau khi ăn trưa, bà Nguyễn Thị Huệ - người dân làng Phú Thái - háo hức vào rừng. Từ nhiều ngày trước, bà đã đi "khảo sát" trước địa điểm những cây mang vị thuốc nam hay mọc. 

Đến hôm nay, bà băng băng đi về phía đồi núi nơi đã được bà đánh dấu sẵn. Bà đã khá quen với hình dáng và công dụng của những cây thuốc.

"Cây bá chứng trị đau bụng, chè tàu giúp lợi tiểu, cây vằng giúp thanh nhiệt, giải độc gan…Nhiều người không biết sẽ tưởng cây mọc dại nhưng chúng đều có những tác dụng trị bệnh riêng, rất hay", vừa chặt lá uống bà Huệ vừa nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Quang (56 tuổi, người dân làng Phú Thái), lá uống mùng 5 phải được hái vào chính ngọ ngày 5 tháng năm âm lịch mới hiệu nghiệm và có công dụng chữa bệnh.

"Từ ngày xưa đến nay, ông bà truyền lại rằng phải hái lá uống vào độ 12h, đây là giờ linh nên khi hái lá thuốc mới chứng, trị được bệnh và có mùi thơm. Nhiều người hái lá mùng 5 từ những ngày trước sẽ không hiệu nghiệm, chỉ là loại nước uống thông thường", ông Quang chia sẻ.

Tết Đoan Ngọ - Ảnh 4.

Cây, lá được phơi khô, dùng uống thay nước trà hằng ngày

Hái lá mùng 5 được xem là truyền thống

Theo người dân, lá uống mùng 5 trị được nhiều bệnh rất hay như đau bụng, cảm, đau lưng, mỏi gối, giúp thanh nhiệt, mát gan… Vì vậy đây là loại nước uống được nhiều người Quảng Nam ưa chuộng.

Đối với người dân nơi đây, hái lá uống không chỉ tìm thêm một vị thuốc trong đời sống hằng ngày, đây còn là cách họ lưu truyền và gìn giữ nét đẹp truyền thống của cha ông.

"Hái lá mùng 5 được xem là truyền thống ở đây. Không chỉ là một loại lá uống giúp trị bệnh, lá uống mùng 5 nhắc nhớ chúng tôi về những giá trị văn hóa mà ông bà ta để lại, cần được giữ gìn và truyền nối", ông Quang chia sẻ.

 Không biết có từ bao giờ, những người già rồi trẻ ở làng quê này vẫn theo tục lệ, hái lá uống vào mỗi trưa mùng 5. Đối với những người con xa xứ, thứ nước đắng chát nhưng thanh mát ấy là thức quà quê quý giá gợi trong họ những ký ức đẹp về vùng quê yên bình.

Tết Đoan ngọ: Tục vào rừng giữa trưa hái lá uống mùng 5 - Ảnh 5.

Người dân xứ Quảng quan niệm lá uống được chặt hái vào chính ngọ mùng 5 tháng năm mới có công dụng trị bệnh

Tết Đoan Ngọ - Ảnh 6.

Muốn hái được những lá cây có nhiều công dụng trị bệnh, người dân phải chịu khó tìm tòi trong những bụi rậm

Tết Đoan ngọ: Tục vào rừng giữa trưa hái lá uống mùng 5 - Ảnh 7.

Đối với người dân làng Phú Thái, hái lá uống mùng 5 tháng năm là một nét văn hóa tốt đẹp cần được gìn giữ

Nhớ ngày Tết Đoan ngọ ‘giết sâu bọ’ cho cây trái sum sê

Với nhiều thế hệ, Tết Đoan ngọ, hay còn gọi là Tết 'giết sâu bọ', không chỉ là một nét văn hóa truyền thống, mà còn in đậm trong họ những ký ức khó quên.


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lượng rác giảm, người nhặt rác tăng sau đêm khai mạc lễ hội pháo hoa

Nhiều người đã cùng nhau dọn dẹp sạch rác trong thời gian ngắn sau khi kết thúc màn trình diễn pháo hoa tại đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, để lại hình ảnh đẹp trong mắt người dân và du khách.

Lượng rác giảm, người nhặt rác tăng sau đêm khai mạc lễ hội pháo hoa

Nhạc kịch Rent: HIV/AIDS, khát vọng sống và tuổi trẻ trên sân khấu Việt

Hơn 400 khán giả đã ở lại đến cuối với suất diễn đầu vở nhạc kịch 'Rent' do các học viên trẻ của học viện Honey Musical Academy dàn dựng, biểu diễn, dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ nhạc kịch Tony Tống tại trường The American School, TP.HCM vào tối 31-5.

Nhạc kịch Rent: HIV/AIDS, khát vọng sống và tuổi trẻ trên sân khấu Việt

Sông Hàn rực sáng trong mùa lễ hội pháo hoa quy mô nhất 15 năm qua

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã chính thức khai mạc với đêm thi của đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam 1) và đương kim vô địch Phần Lan khiến cả sông Hàn rực sáng.

Sông Hàn rực sáng trong mùa lễ hội pháo hoa quy mô nhất 15 năm qua

Hồi ức đến tương lai là khát vọng vì một Việt Nam phát triển của giáo sư Trần Văn Thọ

Đọc Hồi ức đến tương lai của GS Trần Văn Thọ, các chuyên gia cảm nhận đây là sự kết nối giữa ký ức và khát vọng. Ở đó, người đọc bắt gặp một kiến thức uyên bác, một tâm hồn tinh tế và một trái tim chưa bao giờ nguôi thao thức trước vận mệnh dân tộc.

Hồi ức đến tương lai là khát vọng vì một Việt Nam phát triển của giáo sư Trần Văn Thọ

Tết Đoan ngọ, miền Tây rộn ràng rủ nhau đổ bánh xèo, góp món 'ăn online'

Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng năm âm lịch) năm nay ở miền Tây cũng rất rộn ràng, với menu món ăn được cả nhà lên danh sách trước hai ba ngày, rồi í ới nhau trong các hội nhóm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi người góp một món lên nhóm 'ăn online'.

Tết Đoan ngọ, miền Tây rộn ràng rủ nhau đổ bánh xèo, góp  món 'ăn online'

Phở xào bò với công thức ướp thịt ngon bất bại, cho ngày nắng nóng, cho cả mùa mưa

Trên trang Bếp bà Hòa, bà Minh Hòa tiếp tục chia sẻ bài viết chỉ cách nấu món phở xào bò với công thức ướp thịt 'bất bại' để ra thành phẩm hấp dẫn với bò ngọt thịt, rau củ bắt mắt.

Phở xào bò với công thức ướp thịt ngon bất bại, cho ngày nắng nóng, cho cả mùa mưa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar