09/04/2020 11:01 GMT+7

Sống trọn vẹn phút giây hiện tại

LƯU ĐÌNH LONG
LƯU ĐÌNH LONG

TTO - Sống chậm không phải thụ hưởng cuộc sống với sự an nhàn, mà là làm việc thì biết mình đang làm việc... Đó là thông điệp về 'sống chậm' mà tôi nhìn thấy từ đời sống của bạn bè.

Sống trọn vẹn phút giây hiện tại - Ảnh 1.

Anh Lê Minh Huân (trái) và anh Lê Văn Hiến - Ảnh: NVCC

1. ThS Lê Minh Huân, giảng viên tâm lý học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, làm khá nhiều việc nhưng việc nào cũng tràn đầy năng lượng. 

Ngoài giảng dạy, thuyết trình các đề tài liên quan đến bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại, anh còn có một công ty chuyên về lĩnh vực tư vấn tâm lý, tổ chức các tour du lịch về miền quê (Bình Thuận) để các bạn nhỏ trải nghiệm đời sống dân dã... 

Theo anh Huân, vì tình yêu công việc mình làm nên làm gì cũng thấy vui. Năng lượng từ đó sinh ra.

Từ tết đến giờ, các trường học từ công tới tư đều gặp khó khăn do ảnh hưởng chung của đại dịch COVID-19. Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Huân vẫn lạc quan khi chia sẻ: "Cùng lắm tuyên bố phá sản, đóng trường, dẹp văn phòng, tạm dừng dự án... 

Riêng dự án làm đẹp cuộc đời chính mình bằng việc đi dạy, chia sẻ, sống với thiên nhiên, làm đẹp cho đất, cho rừng, cho ruộng đồng quê hương, cho tình cảm gia đình... là không có cơ hội phá sản nếu tôi vẫn còn sống đây".

2. ThS Lê Văn Hiến (Trường THPT Trần Văn Giàu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng nâng cao chất lượng sống bằng phương châm "Không tìm về tương lai, không lo lắng quá khứ". 

Ngoài là giáo viên chuyên môn hóa học, anh còn là "chuyên gia tư vấn tâm lý" cho học trò. Có lẽ vì thế mà học trò yêu mến thầy, thường tìm thầy để "nạp năng lượng" vì anh luôn đưa ra những cái nhìn hay ho, tiếng cười xóa tan phiền muộn. 

"Hiện tại mới là điều mà chúng ta phải sống một cách toàn tâm ý nhất, dù có thế nào". Với cái nhìn đó, Hiến đã làm cho rất nhiều người bạn, học trò của mình cân bằng lại cuộc sống.

Những ngày dịch bệnh COVID-19, công việc đứng lớp tạm dừng nhưng bài giảng online vẫn được tiến hành. Hiến luôn dành thời gian tập thể dục, đọc sách và thiền.

3. An với chỗ mình ở, vui với việc mình làm (bây giờ và ở đây) chính là sống có chất lượng, tôi học được điều đó không từ những lý thuyết suông. 

Toàn tâm toàn ý, mình làm gì cũng dễ thành tựu, ngay cả trải qua khổ đau cũng nhanh hơn vì mình sẽ tập trung chăm sóc vết thương, giúp cơn đau mau lắng dịu, sớm bình an.

Sống chậm khi giãn cách xã hội: Con mương gần nhà cũng thơ mộng hẳn lên

TTO - Những ngày cách ly xã hội là dịp để chúng ta sống chậm lại, ngắm nhìn xung quanh và nhận ra vẻ đẹp của những điều bé nhỏ.

LƯU ĐÌNH LONG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tri thức dân gian sâm Ngọc Linh Kon Tum là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành quyết định đưa tri thức dân gian về sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông và Đăk Glei (Kon Tum) vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tri thức dân gian sâm Ngọc Linh Kon Tum là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Trao giải cho các nhạc sĩ sáng tác ca khúc về báo Tuổi Trẻ

Báo Tuổi Trẻ trao giải cho các nhạc sĩ có những sáng tác hay về báo nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Trao giải cho các nhạc sĩ sáng tác ca khúc về báo Tuổi Trẻ

Xem tranh của họa sĩ trở về từ cõi chết

29 bức tranh sơn dầu là nỗ lực phi thường sau cơn đột quỵ tưởng chừng đã quật ngã họa sĩ Hoàng Như Thủy An, nay được đưa về Huế (quê hương của họa sĩ) để trưng bày giới thiệu đến công chúng.

Xem tranh của họa sĩ trở về từ cõi chết

'Tôi và chúng ta' 40 năm tươi mới

'Tôi và chúng ta' của tác giả Lưu Quang Vũ 40 năm vẫn nóng hổi, tươi mới, bóc tách những câu chuyện thời đại.

'Tôi và chúng ta' 40 năm tươi mới

Ngai vàng triều Nguyễn giờ đặt trong lồng kính, thêm công an bảo vệ cổ vật

Sau vụ ngai vàng triều Nguyễn khách tham quan bẻ gãy, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế đã tăng cường thêm lực lượng công an, kính cường lực bảo vệ tại khu vực trưng bày cổ vật, bảo vật quốc gia.

Ngai vàng triều Nguyễn giờ đặt trong lồng kính, thêm công an bảo vệ cổ vật

6 Cọng Lụa 'dệt sắc màu tơ' theo phong cách riêng

Nhóm họa sĩ 6 Cọng Lụa thực hiện triển lãm thứ hai mang tên 'Dệt sắc màu tơ', tiếp nối hành trình sáng tạo trong nghệ thuật hội họa.

6 Cọng Lụa 'dệt sắc màu tơ' theo phong cách riêng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar