04/06/2025 18:20 GMT+7

Xem tranh của họa sĩ trở về từ cõi chết

29 bức tranh sơn dầu là nỗ lực phi thường sau cơn đột quỵ tưởng chừng đã quật ngã họa sĩ Hoàng Như Thủy An, nay được đưa về Huế (quê hương của họa sĩ) để trưng bày giới thiệu đến công chúng.

Xem tranh của họa sĩ trở về từ cõi chết - Ảnh 1.

Không gian triển lãm tranh của họa sĩ Hoàng Như Thủy An tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế (15A Lê Lợi, quận Thuận Hóa, TP Huế) - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 4-6, Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế (15A Lê Lợi, quận Thuận Hóa, TP Huế) đã tổ chức triển lãm tranh của nhà thơ, họa sĩ Hoàng Như Thủy An (77 tuổi, trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Đông đảo nghệ sĩ, người yêu nghệ thuật xứ cố đô đã đến thưởng lãm và chúc mừng cho cuộc hồi hương đặc biệt của một người con xa quê nay trở về.

Họa sĩ Hoàng Như Thủy An (tên thật là Hoàng Như Bứa) có quê ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, TP Huế.

Ông sinh ra dưới chân núi Bạch Mã nhưng đã sống và làm việc tại TP Đà Lạt từ thời trẻ, cho đến nay đã ngoài 77 tuổi.

Ông vốn là nhà giáo, nhà thơ, họa sĩ trình bày tạp chí Lang Bian (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng) vào cuối thập niên 1980. Sau khi nghỉ việc ở tòa báo, ông chuyên chú vẽ tranh và sống cuộc đời của một họa sĩ chuyên nghiệp.

HỌA SĨ - Ảnh 2.

Bức tranh "Một mảng đồi" của họa sĩ Hoàng Như Thủy An - Ảnh: NHẬT LINH

Năm 2012, một cơn đột quỵ ập đến tưởng chừng đánh gục Hoàng Như Thủy An. Người vợ tảo tần và các bác sĩ đã giúp ông vượt qua cửa tử, nhưng bị liệt nửa người và liệt luôn cánh tay phải - một phần thân thể cũng là cần câu cơm cho đời họa sĩ của ông.

Trở về từ cõi chết, người họa sĩ đối diện với nhiều nỗi đau, đặc biệt là sự bất lực khi bàn tay phải chẳng còn theo ý mình, không thể cử động để cầm lấy cây cọ.

HỌA SĨ - Ảnh 3.

Bức tranh "Cây quạt" - Ảnh: NHẬT LINH

Nhưng với đam mê nghệ thuật vô bờ, Hoàng Như Thủy An kiên nhẫn luyện tập, nhẫn nại từng ly để có thể trở lại với hội họa bằng bàn tay trái không thuận. Hai năm sau ông đã trở lại với giá vẽ, chậm rãi vẽ nên những nét cọ đầu tiên bằng bàn tay trái.

Bằng sự chân thật trong đời sống và bản lĩnh nghệ thuật, họa sĩ đã vượt lên và chiến thắng trọng bệnh cùng những khó khăn thường nhật, để tiếp tục sáng tạo, để tiếp tục vẽ tranh bằng một bàn tay trái. 29 bức tranh sơn dầu trong triển lãm này là chọn lựa từ kết quả của cuộc vượt lên chính mình đó.

Ngắm tranh tại triển lãm, họa sĩ Đặng Mậu Tựu, nguyên chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), nhận xét rằng màu sắc và hình tượng mà Hoàng Như Thủy An tìm kiếm bây giờ chính là sự hồn nhiên của cây cỏ, lá hoa, chim thú với gam màu trong sáng, có khi rực rỡ, khi thì trầm sắc, khi thì sâu lắng u huyền.

"Đứng trước tác phẩm của anh, ta cảm thấy nhẹ nhõm và yêu cuộc sống nhiều hơn. Có lẽ khi đi qua những kiếp nạn, anh đã bình tâm và nhận ra rằng giận dỗi làm gì khi mây trời vẫn bay và nắng vẫn rực rỡ", ông Tựu nói.

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 14-6.

Họa sĩ Đỗ Chung và người đàn bà từ phía mặt trời

'Còn vẽ là còn khỏe, không vẽ chắc đã chết rồi!' - họa sĩ Đỗ Chung cười nhẹ tênh. Bằng tinh thần sáng tạo bền bỉ bất chấp tuổi tác, bệnh tật đó, ông tiếp tục gây bất ngờ với triển lãm cá nhân Người đàn bà từ phía mặt trời.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đoàn văn công giải phóng R

Sáng 5-6 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh diễn ra buổi ra mắt sách Đoàn văn công giải phóng R - một dấu ấn lịch sử.

Đoàn văn công giải phóng R

Mỹ Duyên: Công chúa trọn đời trong Ngày xửa ngày xưa

Năm nay, chương trình Ngày xửa ngày xưa kỷ niệm 25 năm ra mắt. Trong hành trình đó nàng công chúa Mỹ Duyên là ký ức khó phai với các em nhỏ.

Mỹ Duyên: Công chúa trọn đời trong Ngày xửa ngày xưa

Này em trong mỗi con tim, nhớ mang theo quê hương của mình

Lời điệp khúc trong bài hát ‘Như một hòn bi xanh’ ít quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ấy vang lên qua giọng hát Thái Thùy Linh bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, bất ngờ lại thật ý nghĩa cho Ngày Môi trường thế giới.

Này em trong mỗi con tim, nhớ mang theo quê hương của mình

Nghệ sĩ Tạ Am, 'trọc phú Lý Hào’ nổi tiếng, vừa qua đời

Diễn viên Tạ Am - người vào vai ‘trọc phú Lý Hào’ trong phim Cầu vồng tình yêu - qua đời lúc 22h16 ngày 3-6, hưởng thọ 80 tuổi.

Nghệ sĩ Tạ Am, 'trọc phú Lý Hào’ nổi tiếng, vừa qua đời

Nhà báo Hà Đăng kể chuyện ‘Tâm sự đồng bạc trong két sắt’ và lời dạy của Bác Hồ

Bên lề buổi ra mắt sách Tinh hoa cách mạng Việt Nam, nhà báo 96 tuổi Hà Đăng kể về cuộc đời làm báo hơn 80 năm nhiều hân hoan cũng lắm kỷ niệm cùng bước đường của cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Hà Đăng kể chuyện ‘Tâm sự đồng bạc trong két sắt’ và lời dạy của Bác Hồ

Giáo sư Hoàng Chương qua đời

Anh hùng lao động, Công dân thủ đô ưu tú, GS Hoàng Chương, người gắn bó và có công lớn trong nghiên cứu, bảo tồn nghệ thuật bài chòi và tuồng cổ, văn hóa dân tộc, vừa qua đời chiều 5-6 tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi.

Giáo sư Hoàng Chương qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar