
Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên (trái) và nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung (phải) trao giải nhất cho nhạc sĩ Mai Trâm - Ảnh: HỮU HẠNH
Chiều 4-6, tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ diễn ra lễ trao giải cuộc mời gọi một số nhạc sĩ sáng tác ca khúc viết về báo Tuổi Trẻ nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập báo (2-9-1975 - 2-9-2025).
Nhiều ca khúc hay về báo Tuổi Trẻ
Sau gần một năm phát động, ban tổ chức nhận được 12 ca khúc của 10 nhạc sĩ yêu mến, dành nhiều tình cảm cho báo Tuổi Trẻ gửi về.
Đó là nhạc sĩ Lê Vinh Phúc (bài hát Tuổi Trẻ - Ngòi bút của trái tim, Tình yêu báo Tuổi Trẻ), Nguyễn Quốc Việt (Tự hào 50 năm báo Tuổi Trẻ), Hà Chương (Đỏ - Trẻ - Sài Gòn), Quỳnh Lệ (Khúc ca Tuổi Trẻ);
Nguyễn Phi Hùng (Bài ca Tuổi Trẻ, Nhiệt huyết Tuổi Trẻ), Tô Hiếu (Tuổi Trẻ vững bước vươn xa), Mai Trâm (Tuổi Trẻ trong tôi), Nguyễn Bá Hùng (Tuổi Trẻ của chúng ta), Phạm Hồng Biển (Tuổi Trẻ của tôi) và thầy giáo 9X Thái Dương (Khúc ca Tuổi Trẻ).

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên (phải) tặng ca khúc cho báo Tuổi Trẻ, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, thay mặt tờ báo nhận món quà ý nghĩa này - Ảnh: HỮU HẠNH
Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - chia sẻ: "Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập báo, chúng tôi có ấp ủ là cần có những ca khúc sáng tác về báo như là những sản phẩm dùng để giáo dục, hun đúc tình yêu với nghề báo, với tờ báo cho đội ngũ những người làm báo của Tuổi Trẻ.
Những sản phẩm này đồng thời cũng là cách giới thiệu cho bạn đọc hiểu thêm về tờ báo Tuổi Trẻ đã được hình thành, phát triển như thế nào, đồng thời cam kết tiếp tục nỗ lực tự rèn luyện trước bạn đọc, tiếp tục phụng sự bạn đọc, không phụ lòng tin tưởng mà xã hội đã trao".
Các sáng tác thuộc nhiều thể loại nhạc khác nhau, bám sát các tiêu chí ban tổ chức đưa ra làm nổi bật quá trình hình thành và phát triển của báo Tuổi Trẻ trong 50 năm qua, thể hiện được slogan của báo Tuổi Trẻ là Đỏ - Trẻ - Sài Gòn, nêu bật các ấn phẩm của Tuổi Trẻ, cũng như sự tận tụy của người làm báo Tuổi Trẻ với mục tiêu Phụng sự bạn đọc.
Ca khúc Tuổi Trẻ - Vì một thế giới mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên
Nhạc sĩ Mai Trâm đoạt giải nhất
Căn cứ vào kết quả của hội đồng thẩm định gồm nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung - phó chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM và nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên - ủy viên ban chấp hành Hội Âm nhạc TP.HCM, ban tổ chức quyết định trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba đồng hạng (tăng thêm 1 giải ba so với kế hoạch ban đầu).
Báo Tuổi Trẻ trao giải nhất cho nhạc sĩ Mai Trâm với ca khúc Tuổi Trẻ trong tôi.
Giải nhì thuộc về nhạc sĩ Hà Chương với ca khúc Đỏ - Trẻ - Sài Gòn.
Hai giải ba đồng hạng trao cho nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng với ca khúc Tuổi Trẻ của chúng ta và nhạc sĩ Phạm Hồng Biển với ca khúc Tuổi Trẻ của tôi.

Tri ân các nhạc sĩ tham gia sáng tác ca khúc về báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HỮU HẠNH
Lên nhận giải nhất, nhạc sĩ Mai Trâm tươi cười hạnh phúc bảo mình bất ngờ lắm: "Tôi nhận lời mời của báo Tuổi Trẻ lúc khởi hành đi Trường Sa. Sau đó khi gặp mặt, ban tổ chức thông báo tuy là mời nhưng có chấm thi trao giải. Tôi về bị sốc, bởi Tuổi Trẻ mời nhiều nhạc sĩ nổi tiếng lắm, sao mình lại được mời".
Chị chia sẻ: "Viết về Tuổi Trẻ có nhiều cảm xúc lắm. Tuổi Trẻ có nhiều thành tích để tôn vinh. Nhưng các anh chị ở báo bảo không cần viết tác phẩm lớn, bài hát sao cho đơn giản, thấy yêu đời, yêu nghề để các phóng viên có thể hát. Ca khúc Tuổi Trẻ trong tôi ra đời gọn gàng, nhỏ nhỏ thôi và ca khúc may mắn được giải".

Nhà báo Nguyễn Phan (trái) - ủy viên ban biên tập, tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ và nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung (phải) trao giải nhì cho nhạc sĩ Hà Chương - Ảnh: HỮU HẠNH
Nhạc sĩ Hà Chương cũng bất ngờ khi biết mình đoạt giải nhì. Anh có nhiều năm gắn bó với báo Tuổi Trẻ qua nhiều chương trình, hoạt động sau mặt báo. Anh luôn xem báo Tuổi Trẻ là kênh kiểm chứng thông tin.
"Sau khi tham gia Bài hát Việt, tôi không có hứng thú với các cuộc thi sáng tác ca khúc. Tuy nhiên khi nhận được lời mời của Tuổi Trẻ, tôi mong muốn viết một ca khúc về báo để tri ân Tuổi Trẻ đã hỗ trợ đưa tin các tác phẩm nghệ thuật của tôi.
Bài hát mình đoạt giải không hẳn là hay nhất, nhưng có thể do trùng với tiêu chí của ban tổ chức" - nhạc sĩ Hà Chương bộc bạch.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên (thứ hai từ trái qua) và nhà báo Cát Khuê (bìa phải) trao giải ba cho nhạc sĩ Phạm Hồng Biển (bìa trái) và Nguyễn Bá Hùng - Ảnh: HỮU HẠNH
Phổ biến ca khúc đến đội ngũ Tuổi Trẻ và độc giả
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung - thành viên hội đồng thẩm định - nhận xét: "Các ca khúc đoạt giải đúng với tiêu chí của báo là nói về báo Tuổi Trẻ rất rõ nét.
Ban giám khảo ngồi chấm kỹ lưỡng và xét từng tiêu chí một. Các bạn không có giải cao cũng đừng buồn. Khi tham gia cuộc chơi chấp nhận có người thắng, người thua. Những bài khác đều rất hay, phổ thông, cũng rất là thích, mỗi bài có một nét riêng".
Ông gợi ý: "Các nhạc sĩ có tâm huyết, rất quý khi gửi bài hát đến báo Tuổi Trẻ nên Tuổi Trẻ giới thiệu các ca khúc đến với mọi người".
Nói về sáng tác của nhạc sĩ Hà Chương, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung nói bài hát thể hiện cao trào rất tốt, có thể dễ phổ biến biểu diễn.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Ảnh: HỮU HẠNH
"Tất cả các tác phẩm dù đoạt giải nhất, nhì, ba hay không đoạt giải, chúng tôi đều xem đó là món quà quý báu nhất, là tài sản quý báu nhất của tác giả ca khúc tặng cho Tuổi Trẻ.
Chúng tôi cam kết sẽ trân trọng và sử dụng trong toàn thể đội ngũ, thế hệ hôm nay và mai sau.
Chúng tôi cũng sẽ quảng bá rộng rãi trước công chúng một cách đầy tự hào vào mục đích giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nghề, yêu tờ báo, yêu thương, trân trọng độc giả.
Càng ý nghĩa hơn khi lễ trao giải diễn ra dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-2025) và 50 năm ngày thành lập báo Tuổi Trẻ (2-9-2025), các ca khúc này sẽ là điểm nhấn của chúng tôi" - nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên cho biết thêm.
Đặc biệt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên ngoài tham gia hội đồng thẩm định còn dành tâm huyết sáng tác ca khúc tặng riêng cho báo Tuổi Trẻ mang tên Tuổi Trẻ - Vì một thế giới mới. Đây làm niềm động viên rất lớn của nhạc sĩ đến với đội ngũ những người làm báo Tuổi Trẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên - Ảnh: HỮU HẠNH
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên kể vào tháng 5-1975, ông có đến số 4 Duy Tân (nay là đường Phạm Ngọc Thạch - PV) để gửi những bài hát cách mạng phổ biến cho sinh viên và gửi cho bản tin của Tuổi Trẻ.
"Lúc bấy giờ bản tin báo Tuổi Trẻ lớn hơn tờ giấy A4 một chút. Lúc đó tôi mới biết đến tờ tin Tuổi Trẻ. Đến tháng 9 mới xuất hiện báo Tuổi Trẻ. Sau đó, báo Tuổi Trẻ về địa chỉ gần Trường đại học Kinh tế - cơ quan tôi làm việc. Các anh giao cho tôi một trang gọi là Văn hóa văn nghệ quần chúng. Tuần nào tôi cũng viết cho báo" - nhạc sĩ cho biết.
Bình luận hay