15/04/2024 09:48 GMT+7

Quảng bá ẩm thực quê nhà từ thương hiệu của mẹ

Nối nghiệp mẹ, anh bạn 8X Nguyễn Thế Hòa đem mì Quảng Bà Mua, cũng chính là tên của mẹ, từ quê nhà vào TP.HCM.

Chủ quán Nguyễn Thế Hòa (phải) luôn cầu thị lắng nghe ý kiến của thực khách đến quán thưởng thức món ăn - Ảnh: T.K.

Chủ quán Nguyễn Thế Hòa (phải) luôn cầu thị lắng nghe ý kiến của thực khách đến quán thưởng thức món ăn - Ảnh: T.K.

Hòa chọn quận 1 để mở quán với suy nghĩ vốn là nơi có nhiều du khách nên sẽ đưa món đặc sản mang thương hiệu gia đình đến được nhiều người hơn, với hương vị gần gũi chính gốc nhất có thể.

Tôi không ngừng học hỏi, trao đổi thông tin với các chuyên gia ẩm thực, nhà sáng tạo nội dung ẩm thực để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm của mình. Tôi mong sẽ góp phần nhỏ quảng bá hình ảnh ẩm thực xứ Quảng đến thực khách nội địa cũng như quốc tế.

NGUYỄN THẾ HÒA

Tiệm mì được nhắc trên The New York Times

Trong bài viết giới thiệu về món đặc sản xứ Quảng trên báo Mỹ The New York Times có đoạn: "Tôi trở lại mì Quảng Bà Mua hai lần, một lần vào buổi sáng và một lần nữa vào buổi chiều muộn, để tìm hiểu các món khác nhau. Nước dùng buổi sáng đặc hơn, cung cấp dinh dưỡng mà bạn cần trong ngày, và buổi chiều loại loãng hơn, đem lại cảm giác như bữa ăn nhẹ".

Không chỉ tự hào, đây là động lực thôi thúc Hòa mang mì Quảng Bà Mua vào TP.HCM. Hỏi Hòa vì sao mì Quảng Bà Mua nổi tiếng đến vậy, anh bảo có lẽ vì tô mì được nấu bằng cái tâm, với ý niệm khách ăn cũng như con mình ăn.

Ký ức về quê nội ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) vốn là vùng đất nổi tiếng với mì Quảng gà ùa về với Hòa. Nhà sát bờ sông Thu Bồn, khúc ngã ba sông Giao Thủy là nơi tấp nập ghe xuồng buôn bán từ trên núi đổ về.

Hòa vẫn nhớ hình ảnh mỗi sáng sớm thương lái, bà con đi chợ dừng chân ở bến đò thưởng thức tô mì Quảng nóng hổi trong ngôi nhà gỗ xập xệ bên sông.

Bà Mua - mẹ Hòa - chọn bán mì Quảng mưu sinh. Cái tên mì Quảng Bà Mua gắn với bà như một định mệnh. Với cả gia đình, được The New York Times nhắc đến khi giới thiệu về ẩm thực Đà Nẵng là niềm vinh hạnh.

Nhờ đó, càng được nhiều người biết đến, thêm động lực để "con cháu bà Mua nỗ lực sáng tạo, học hỏi xu hướng mới trong kinh doanh ẩm thực".

Lắng nghe thực khách

Sau bốn tháng bù lỗ, tiệm mì của Hòa tại quận 1 đã bắt đầu có lợi nhuận. Anh biết chọn quận trung tâm của TP.HCM có chi phí vận hành đắt đỏ, cũng là thử thách lớn, song thành công sẽ là sự khích lệ rất lớn. Không ít bà con Việt kiều, khách nước ngoài tìm đến thưởng thức mì Quảng Bà Mua.

"Tôi nghĩ mình đang từng bước thành công trên con đường đã chọn" - Hòa tự tin.

Cũng như bất kỳ ai dấn thân vào ngành ẩm thực, Hòa nói đam mê thôi chưa đủ mà cần sự kiên nhẫn đủ lớn đối diện với khó khăn ban đầu.

Kế hoạch kinh doanh của Hòa rõ ràng, nhất là về tài chính - điều đôi khi bị nhiều người vô tình bỏ quên.

Với anh, kinh doanh một mình hay theo nhóm đều cần kế hoạch tài chính cụ thể, từ đó mới có thể đề ra chiến lược ngắn hạn, dài hạn.

Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn phải là chất lượng sản phẩm. Hòa nói dù có quảng cáo hay ho như thế nào, nhưng món ăn vào miệng phải là sản phẩm đặc thù, mang dấu ấn cá nhân cũng như thương hiệu. Chưa kể còn phải hợp khẩu vị của nhiều người mới giúp việc kinh doanh đi xa được.

Với ẩm thực xứ Quảng, người nước ngoài khá thích món cao lầu và bánh mì Hội An, những món ăn có sự giao thoa về văn hóa ẩm thực Việt - Nhật, Pháp - Việt.

Bản thân Hòa có chút thuận lợi khi được lan tỏa câu chuyện về nỗ lực không ngừng của một thương hiệu gia đình khá lâu. Chính điều này cũng góp phần không nhỏ tạo niềm tin và gắn kết với khách hàng.

Hòa cho rằng kinh doanh ẩm thực hiện đã khác trước đây, cần rất nhiều cách tiếp cận cũng như việc mang món ăn đến với khách đã nhanh chóng và dễ dàng hơn. Chính vì vậy, anh chủ quán 8X ấy luôn chọn cách lắng nghe, quan sát và cầu thị trước các ý kiến khách hàng để điều chỉnh hợp lý.

Tô mì Quảng ngon!

Thế Hòa nói mỗi người sẽ có khái niệm riêng về tô mì Quảng ngon. Gặp nhiều khách, anh nghe người ta nhắc đến từ "ngày xưa" khi nói về tô mì Quảng kỷ niệm của bản thân khi gợi lại hương vị xưa cũ mà họ từng thưởng thức.

Có người nói tô mì Quảng ngon nhất là do bà ngoại nấu trong gian bếp củi. Người lại bảo là của cô bán gánh ven sông quê mình.

"Tôi cũng không ngoại lệ. Tô mì đậm vị quê luôn làm tôi nhớ lại những ký ức khó khăn thiếu thốn nhưng tràn đầy tình yêu thương và rất đáng trân trọng ở vùng quê nghèo trung du Duy Hòa" - Hòa bộc bạch.

'Nông dân áo xanh' tung MV quảng bá vải thiều

TTO - Đoàn viên, thanh niên Bắc Giang quay những thước phim đẹp mắt về thủ phủ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang đang bắt đầu bước vào chính vụ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar