04/12/2015 20:16 GMT+7

Phim Việt "ngốn tiền tỉ": trách nhiệm nhà làm phim ở đâu...

THU NGUYỆT
THU NGUYỆT

TTO - “Nhìn bảng thống kê mà xót: phim tốn tiền ngân sách 13 tỉ, thu về 700 nghìn đồng. Phim tốn ngân sách 21 tỉ, bán được… vài vé!”, bạn đọc Tuổi Trẻ thốt lên.

Cảnh trong phim Mỹ nhân (2015): vốn nhà nước bỏ ra khoảng 16 tỉ, bán vé thu về khoảng 500 triệu đồng (chưa trừ phí phát hành, phí rạp...).

“Nên có hình thức xử lý nhà sản xuất thiếu trách nhiệm, nhà làm phim ít năng lực “xài tiền chùa” làm những bộ phim ít ai xem” là ý kiến mà nhiều bạn đọc đòi hỏi xung quanh việc phim Việt “đặt hàng” đầu tư tiền tỉ từ ngân sách nhà nước nhưng cất kho hoặc bán được quá ít vé.

Bạn đọc tên Quốc lý giải vì sao phim “đặt hàng” lại kém thu hút:

“Tĩnh tâm xem lại các phim được đặt hàng sẽ thấy rõ phim mang tính tuyên truyền nhưng trình độ tuyên truyền lại quá thấp, lộ liễu, nội dung quá khiên cưỡng, khô khan và đôi khi sáo rỗng. Lời thoại nhiều khi là bài giảng lý luận, hoặc cường điệu quá đáng khiến khán giả vừa xem vừa "thấy kỳ quá", không thể hấp thu, không thể thưởng thức theo đúng nghĩa”.

Bạn đọc Chí Trọng cho biết: “Phim đặt hàng trong đó tôi thích nhất nội dung của Những người viết huyền thoại. Tuy nhiên hình thức làm vẫn chưa đẹp, kỹ xảo chưa hay, chưa phù hợp với xu thuế thưởng thức của giới trẻ. Đó cũng là nguyên nhân doanh thu thấp. Những bộ phim muốn có doanh thu trong rạp thì phải coi giới trẻ có thích không”.

Một vài thống kê về phim Việt "đặt hàng". Đồ họa đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 4-12.

Nhiều bạn đọc nêu hướng giải quyết cho thực trạng phim Việt “đặt hàng” tiền tỉ:

Bạn Kiều Linh viết: “Khi nào bỏ đi tư duy cũ, bỏ đi sự phân biệt phim nhà nưoc và tư nhân thì sẽ có nhiều hơn những tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật và đạt doanh thu”.

Bạn đọc Phi Hùng góp ý: “Còn cơ chế xin cho thì còn những sản phẩm làm ra không ai mua. Sản xuất một bộ phim mà không phải lo đầu ra của phim thì khó có thể làm được phim hay".

Dẫn ra trường hợp hiếm hoi bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ có một phần vốn từ ngân sách nhà nước đã thu về lợi nhuận cao, bạn đọc tên Hưng đề nghị: “Theo tôi sau này phim có kinh phí nhà nước nên giao cho những đạo diễn có tài năng thực sự ví dụ như Victor Vũ làm hơn là mấy ông đạo diễn "nổi tiếng phá tiền" ngân sách”.

Bạn đọc Hồng Quang gửi gắm ý kiến: “Muốn khán giả mua vé xem phim "đặt hàng" thì Nhà nước hãy quản lý chặt hơn nữa chất lượng phim và có hình thức xử lý nếu nhà sản xuất, đạo diễn làm phim dở. Tiền của nhân dân là mồ hôi và nước mắt đấy”.

"Hãy để thị trường quyết định, hãy bỏ cơ chế xin cho, hãy bỏ kiểu sản xuất phim xong rồi cho vào kho lưu trữ. Hãy dùng số tiền này để xây dựng trường học cho trẻ em vùng xâu vùng xa, nơi điều kiện còn khó khăn” - Bạn đọc Phi Hùng.

* Bao giờ điện ảnh Việt Nam mới có thêm một "Hoa vàng trên cỏ xanh"?

THU NGUYỆT

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Diễn viên TVB kỳ cựu Ngô Bác Quân, từng góp mặt trong Thiên long bát bộ, qua đời ở tuổi 69 sau 7 năm chiến đấu với bệnh nan y.

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

'Về với gia đình', tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Hector Malot vừa tái ngộ bạn đọc Việt, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ toàn văn từ nguyên bản tiếng Pháp.

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Giọng ca gạo cội Elvis Phương có bài đăng xúc động tưởng nhớ người em gái mới qua đời, 'nữ hoàng nhạc new wave' Kiều Nga.

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Sân khấu TP.HCM không nên sa đà vào giải trí đơn thuần

Theo Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trần Ngọc Giàu, nếu chỉ quanh quẩn trong dòng kịch hài - giải trí đơn thuần thì sân khấu TP.HCM sẽ không đủ chiều sâu để chạm vào những vấn đề lớn của xã hội.

Sân khấu TP.HCM không nên sa đà vào giải trí đơn thuần

Đại địa chấn kinh tế

'Đại địa chấn kinh tế' dẫn ta đi qua 10 cuộc khủng hoảng tài chính tàn khốc của thế giới, từ cuộc Đại sụp đổ 1929, khủng hoảng tiền tệ ở Mỹ Latinh, châu Âu cho đến khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 hay những chấn động của đại dịch COVID-19.

Đại địa chấn kinh tế

Bên hông Saigon Square có một gánh chè

83 tuổi, bà Phạm Thị Mai vẫn luôn tay múc chè, lấy ghế, mời người đi đường ghé vào đôi quang gánh đơn sơ, gánh chè để bà có tiền trang trải cho con.

Bên hông Saigon Square có một gánh chè
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar