25/08/2021 17:21 GMT+7
Trở lại chủ đề

Ở nhà không biết làm gì? Hãy đặt nhiều câu hỏi khai vấn

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTO - Trải qua nhiều thăng trầm, anh Trần Tiến Công - một 8X tốt nghiệp ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), chọn đi theo nghề coaching (khai vấn) - nhận ra rằng hầu hết các thử thách của cuộc sống đều ẩn chứa sẵn lời giải.

Ở nhà không biết làm gì? Hãy đặt nhiều câu hỏi khai vấn - Ảnh 1.

Tự phản tư là một năng lực quan trọng trong cuộc sống, góp phần giúp “hóa giải” nghịch cảnh - Ảnh: Thinkstock

"Đại dịch không là ngoại lệ. Vấn đề còn lại là chúng ta có đặt câu hỏi đúng cho chính mình để từ đó dẫn lối giải pháp", anh Công nhận xét. 

Anh cùng các đồng nghiệp những ngày qua cũng đang triển khai các chương trình coaching miễn phí cho nhiều bạn trẻ. 

Bài học vô giá từ khoản nợ nửa tỉ đồng

Tốt nghiệp ngành cơ điện tử từ ngôi trường hot, anh Công sau đó đầu quân vào một tập đoàn dầu khí. 

"Môi trường làm việc lẫn thu nhập, cơ hội học tập, phát triển đều ổn, nhưng trong sâu thẳm tôi cảm nhận một sự trống vắng niềm vui, thiếu đam mê. Và tôi đọc ngấu nghiến sách, coi nhiều clip trên mạng về phát triển bản thân, rồi nhận ra coaching (khai vấn) là một lựa chọn phù hợp", anh Công nhớ lại.

Bắt đầu bằng việc "cắn răng" trả 495 USD cho một giờ học với người khai vấn quốc tế, anh Công sau đó quyết định nghỉ việc hẳn, thành lập Trường coaching VCI vào tháng 3-2012. 

"Có thể hiểu nôm na coaching là bạn lắng nghe, thấu hiểu người khác, từ đó đặt câu hỏi 'trúng tim đen' để họ tự khám phá ước mơ, mục tiêu phù hợp thật sự của chính mình", anh Công chia sẻ.

Do quá xa lạ với thị trường thời điểm đó, mô hình trên thất bại, để lại khoản nợ nửa tỉ đồng. Gắng gượng đứng dậy, anh quay lại làm công ăn lương để kiếm tiền trả nợ. Khi đã trả dứt nợ cũng là lúc anh quay lại đam mê coaching toàn thời gian với một tâm thế, lộ trình bài bản hơn. 

VCI sau đó được cả 2 tổ chức quốc tế uy tín trên thế giới chứng nhận, đó là ICF (Liên đoàn Khai vấn quốc tế) và CCA (Liên minh Nhà khai vấn được chứng nhận).

"Nhìn lại, tôi biết ơn thất bại trên vì giúp tôi học được cách làm việc thực tế, hiệu quả, thay vì chỉ biết sống với đam mê, biết khiêm tốn và phải nỗ lực hơn nữa. Quan trọng nhất, nó buộc tôi đặt câu hỏi bản thân đang muốn trở thành một người coaching truyền cảm hứng hay chỉ là người đi bán các khóa học, kiếm tiền đơn thuần", anh Công nhớ lại. 

Sự nghiệp coaching của anh cũng từ đó dần tươi sáng hơn, với nhiều lời mời đào tạo từ các công ty, tập đoàn.

Ở nhà không biết làm gì? Hãy đặt nhiều câu hỏi khai vấn - Ảnh 2.

“Trước đây tôi rất thiếu tự tin khi nói chuyện hoặc dạy qua camera, nhưng COVID-19 không cho tôi lựa chọn, và giờ tôi đã vận dụng hiệu quả”, anh Trần Tiến Công chia sẻ - Ảnh: H.TOÀN

Nghịch cảnh có mang lại cơ hội?

Trước thực trạng nhiều bạn trẻ đang cảm thấy bi quan, trống rỗng do không có việc làm, thừa mứa thời gian trong dịch…, anh Công cho rằng một trong những lý do chính là ít ai chịu hành động, tự phản tư, nỗ lực hết sức trước khó khăn.

"Có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, như trau dồi nội lực bản thân bằng các 'nguồn tài nguyên' đang có, chẳng hạn đọc sách, nghe podcast, viết lách... Nó sẽ tốt hơn việc chỉ biết tám chuyện với những người giống hoàn cảnh mình, đọc mãi những tin tức tiêu cực nhưng không chắc là thật về COVID-19, để rồi tâm trạng thêm cám cảnh, bi quan", anh Công phân tích.

Khi tâm trạng tích cực, cân bằng, chúng ta sẽ tỉnh táo hơn trong việc nhìn trực diện vào nghịch cảnh, thử thách bằng con mắt khác. 

Chẳng hạn, đầu tiên chúng ta có thể nhìn lại, tự vấn để xem khả năng bản thân có thể tạm kiếm sống bằng các nghề khác hay không (dịch tài liệu, thiết kế…)? Còn nếu năng lực mình không thể kiếm sống bằng các nghề khác thì lý do là gì? Đâu là con người mình muốn trở thành, kỹ năng hay phẩm chất nào bản thân muốn có? Trong 5, 10 năm nữa mình muốn trở thành ai? Nghịch cảnh này có mang lại cơ hội gì không?...

Theo anh Công, khi đặt đúng câu hỏi, chúng ta tự khắc vỡ ra được những mảnh khuyết để ráp vào, từ đó sống tích cực hơn.

"Chẳng hạn với cá nhân tôi, giãn cách vì đại dịch khiến các lớp học trực tiếp bị hủy, tôi có thêm thời gian để viết quyển sách thứ hai. Và cũng do phải dạy online, tôi buộc phải tìm hiểu sâu hơn về công nghệ, được tiếp cận được học viên cả nước thay vì chỉ ở một khu vực nhất định, kết quả kinh doanh của tôi tăng gần gấp đôi", anh Công chia sẻ.

Mời bạn chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online cách nâng chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình, bạn bè khi ở nhà mùa dịch, từ việc học tập, thể thao, giải trí... Bài viết không quá 800 chữ, có thể kèm ảnh và video. Email gửi về [email protected]. Bạn đọc vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.
Ở nhà để thấm hơn từng trang sách, hiểu thế nào là bữa ăn ngon

TTO - Nếu như khoảng thời gian đầu tôi rất lo lắng, thấy buồn tẻ khi TP.HCM giãn cách theo chỉ thị 16, hiện tôi (một 8X cuồng đi) lại thấy mỗi ngày mới đến thật yên bình và đầy háo hức.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar