07/09/2021 20:53 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nghỉ dịch ở nhà, con gái may lại váy cưới của mẹ

HIỀN ANH
HIỀN ANH

TTO - Lý Lý Thục Nhi (sinh năm 1994, sinh sống tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ, chiếc váy do cô tự may gần 3 ngày. Chiếc váy màu hồng được lấy ý tưởng từ váy cưới của mẹ cô gần 30 năm trước.

Nghỉ dịch ở nhà, con gái may lại váy cưới của mẹ - Ảnh 1.

Nghỉ dịch rảnh rỗi, Thục Nhi tái hiện chiếc váy cưới năm 1992 của mẹ

"Ở Đà Lạt, dịch không quá căng thẳng như các tỉnh thành khác, nhưng mình vẫn nghỉ ở nhà 3-4 tháng nay. Tình cờ xem lại ảnh cưới của bố mẹ thời ấy, mình thấy thích chiếc áo cưới màu hồng của mẹ quá. Mình bèn lôi vải dựa theo thiết kế lại một chiếc để gợi lại ngày mẹ đẹp nhất", Nhi kể với Tuổi Trẻ Online.

Nhi mất nhiều thời gian để phân tích mẫu và phác thảo ý tưởng thiết kế lại cho hiện đại. Chiếc váy nhiều tầng ngày xưa chuộng tay phồng và rườm rà. Cô gái quyết định may tay bẹt có thể tháo rời để linh hoạt kiểu hơn, và nói không với việc đính kết, trang trí nhiều để tránh diêm dúa.

Theo Nhi, phần may khó nhất là thân áo vì khó tìm kiểu, tìm mẫu. Nhi phải làm đi làm lại 2-3 thân mới vừa ý. Vừa làm, cô vừa nhớ đến chuyện tình của bố mẹ. Cả hai là thanh mai trúc mã học chung mẫu giáo với nhau, đến lớn yêu rồi cưới. Bố hiền lành, yêu thương chăm sóc mẹ, luôn đặt gia đình là trên hết. Chưa bao giờ ông động chân động tay hay nói lời đau lòng với vợ. Điều này làm Thục Nhi rất ngưỡng mộ bố mẹ.

Khi chiếc váy may xong, cô khoe ngay với bố mẹ. Ông Lý Công Thức và bà Phạm Thị Ngọc Lệ (cùng sinh năm 1969) bật cười, nhận ra ngay: "Giống áo mẹ vậy". Mẹ cô còn trào nước mắt, khen rằng đẹp hơn áo cũ của mẹ.

Nghỉ dịch ở nhà, con gái may lại váy cưới của mẹ - Ảnh 2.

Bố mẹ Thục Nhi ngày cưới và sau 29 năm

Thục Nhi quyết định nhờ bạn trai chụp hộ bộ ảnh tại nhà, ở vườn hoa vàng mà mùa dịch bố mẹ không bán được. Cô mặc váy đứng ngay vị trí mẹ từng đứng, chụp ngay góc chụp mẹ từng chụp và nhận ra: "Mẹ của ngày xưa xinh đẹp quá".

Nhi kể, trước đây bản thân cô đã may nhiều váy cưới, nhưng chưa có bộ váy nào xúc động như bộ lấy ý tưởng từ váy cưới của mẹ. "Chuyện tình yêu và cuộc sống bình yên của bố mẹ chính thức được bắt đầu từ lúc kết hôn nên chiếc váy vô cùng ý nghĩa. Mình cảm nhận được sự hạnh phúc từ trong bố mẹ, và mong muốn mọi người đều sống bình yên như vậy.

May xong chiếc váy này, mình thấy yêu công việc mình đang làm. Công việc của mình tiếp tục góp phần may nên những cuộc hôn nhân đẹp cho người khác. Áo cưới là áo hạnh phúc, vì mỗi chiếc đều có một câu chuyện riêng trong đó. Mình ước các bạn gái đều chọn được một chiếc váy đẹp nhất trên đời để kết hôn với người xứng đáng nhất, cùng sống bình yên bên nhau đến trọn đời", Nhi nói.

Nghỉ dịch ở nhà, con gái may lại váy cưới của mẹ - Ảnh 3.

Bộ ảnh được chụp tại vườn nhà Nhi

Cô gái trẻ cũng mong muốn tạo được một tiệm váy cưới nho nhỏ sau dịch để theo đuổi đam mê và mang hạnh phúc tới cho các cô gái khác.

Bộ ảnh Con gái may lại váy cưới của mẹ trong mùa dịch của Thục Nhi nhận được nhiều lượt thích trên mạng xã hội. Ai cũng cho rằng, nụ cười của mẹ và cô con gái đều chứa đựng niềm hạnh phúc dễ thương.

Ảnh cưới Thục Nhi chụp ở vườn nhà:

Nghỉ dịch ở nhà, con gái may lại váy cưới của mẹ - Ảnh 4.
Nghỉ dịch ở nhà, con gái may lại váy cưới của mẹ - Ảnh 5.
Nghỉ dịch ở nhà, con gái may lại váy cưới của mẹ - Ảnh 6.
Nghỉ dịch ở nhà, con gái may lại váy cưới của mẹ - Ảnh 7.
Mời bạn chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online cách nâng chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình, bạn bè khi ở nhà mùa dịch, từ việc học tập, thể thao, giải trí... Bài viết không quá 800 chữ, có thể kèm ảnh và video. Email gửi về [email protected]. Bạn đọc vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.
Cặp đôi người Việt lên rừng xuống biển, chụp ảnh cưới ở 11 tỉnh thành

TTO - Họ đi nhiều tỉnh thành, từ Hà Giang, Hà Nội, Ninh Bình, vào Huế, Đà Nẵng, Hội An, Ninh Thuận, Đà Lạt, TP.HCM, Cần Thơ, An Giang. Cả hai còn thuyết phục êkíp chụp ảnh để họ đồng hành trong suốt hành trình xuyên Việt.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar