
Chó từng được thả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.
Hàng xóm đánh nhau thiệt mạng vì mâu thuẫn chuyện tiểu tiện của chó. Thông tin này có thể đã gây chấn động vùng quê Vĩnh Long mấy ngày nay. Nhưng những chuyện xóm giềng xích mích đến mức không muốn nhìn mặt nhau vì... mấy con chó lại là chuyện nơi nào cũng có.
Vụ đánh nhau không đáng có, quá xót xa với hậu quả quá lớn: một người mất mạng. Đây không phải là vụ đầu tiên người đánh người thương vong liên quan đến chuyện tiểu tiện của chó.
Đọc tin, chị hàng xóm của tôi ngao ngán nói: hồi xưa ớn nhất khi thấy tấm bảng ghi "ở đây có chó dữ", giờ ớn hơn khi chó được thả rông ra đường tự do phóng uế trước nhà người khác và người nuôi thì... quá dữ.
Vì tránh xung đột hàng xóm nên biết bao nhiêu người phải "nuốt cục tức", thà tự đi dọn cho sạch còn hơn lên tiếng góp ý.
Bởi vì góp ý cũng như không khi chủ của chó chỉ bênh thú cưng, bất chấp ý kiến của hàng xóm. Cãi cọ, xô xát nhau vì... chó cũng đã quá nhiều.
Chịu đựng nhau và sống bất an với chó hàng xóm thả rông không rọ mõm và tiểu tiện bừa bãi là chuyện thường ngày, nhất là ở thành thị.
Đến công viên cũng gặp cảnh chó cưng được dắt ra thảm cỏ đi vệ sinh (và chủ nuôi không dọn), về chung cư lại gặp cảnh chó cưng chạy tung tăng nô đùa ở nhà cộng đồng, khu vui chơi của trẻ em.
Đi xe máy trên đường, qua khu dân cư ớn nhất là mấy chú khuyển bỗng đâu trong nhà phóng ào ào ra đường rượt người hoặc chạy nhảy tung tăng, lỡ không kịp thắng (phanh) gấp, có thể tai nạn đổ máu và có khi còn gặp rầy rà rắc rối khi chủ nuôi xót thú cưng mà cãi cọ với người.
Ai yêu chó, nuôi chó xin đừng quá hung nộ khi có ai đó phàn nàn những chuyện liên quan đến thú cưng nhà mình.
Bởi vì chủ nuôi đâu chỉ có trách nhiệm với con vật, họ phải có trách nhiệm giữ sạch sẽ môi trường, giữ an toàn cho mọi người xung quanh.
Đừng vì yêu thương con thú nhà nuôi mà bắt cộng đồng gánh hậu quả. Yêu thương vật nuôi sao không thể cư xử hợp tình và hòa nhã hơn với mọi người, nhất là hàng xóm của mình?
Bình luận hay